Boss tiếp tục khẳng định vị thế độc tôn của họ trong làng Đột Kích chuyên nghiệp Việt Nam khi xuất sắc giành chiến thắng tại CrossFire Elite League (CFEL) 2017 Season 2 cách đây ít phút. Đáng nói, Boss đã lần lượt vượt qua CherryStars, Born Evil và cuối cùng là EvaTeams ở trận Chung kết để giành lấy 150 triệu đồng tiền thưởng thuộc về nhà vô địch.

Boss thống trị Đột Kích chuyên nghiệp Việt Nam xuyên suốt mùa giải 2017 với hai danh hiệu CFEL

Đây đã là danh hiệu CFEL thứ ba của đội tuyển Đột Kích tới từ TP.HCM sau bốn mùa giải được VTC Game tổ chức từ năm ngoái tới nay. Tuy nhiên, chiến thắng này của Boss không hề dễ dàng như ở ba mùa giải trước bởi họ buộc phải tham dự từ trận đấu đầu tiên tại vòng Chung kết CFEL 2017 S2 do cán đích hạng ba tại vòng League.

Boss đã gặp rất nhiều khó khăn ở ngay trận Tứ kết gặp CRS – mặc dù đã giành chiến thắng ở map đấu đầu tiên Dinh thự cấm với tỉ số 10-5. CRS đã quay trở lại mạnh mẽ ở map đấu Trạm phát sóng sau đó để giành chiến thắng chung cuộc 10-8.

Hai đội bước vào map đấu quyết định Bến cảng, nơi Boss đã nhập cuộc đầy hứng khởi khi thắng liền năm rounds đấu đầu tiên. Nhưng kinh nghiệm của người chơi kỳ cựu Godzilla đã lên tiếng đúng lúc để giúp cho CRS cân bằng tỉ số - thậm chí vượt lên dẫn 9-8 trước khi hai dội bước vào Golden Round để định đoạt kết cục.

Rõ ràng CRS đã thể hiện một bộ mặt tích cực hơn hẳn so với trận Chung kết CFEL 2017 S1, nơi hai đội tuyển chạm trán tại Nha Trang vào hồi giữa tháng 6 vừa qua. Nhưng đó cũng là tất cả những gì mà Kz cùng đồng đội có thể làm được, bởi Boss đã bất ngờ tràn lên, hủy diệt CRS và qua đó thẳng tiến vào trận Bán kết.

Boss đã không gặp phải quá nhiều sức kháng cự tới từ BE, đội tuyển giành hạng nhì vòng League CFEL 2017 S2

Sau một trận đấu căng thẳng đến cực độ và phải rất nỗ lực mới vượt qua được CRS, Boss lại thảnh thơi khi chạm trán với BE. Một BE thiếu sức sống, không có khả năng chống cực đã dễ dàng thất trận trước đội ĐKVĐ với tỉ số lần lượt là 5-10 và 4-10 sau hai map đấu Tàu ngầm cùng Thị trấn bỏ hoang.

Caster của VTC Game đã gọi màn đụng độ giữa Boss vs EvaTeams là “trận đấu hay nhất lịch sử Đột Kích.” Kịch tính được đẩy lên cao trào ngay từ những giây phút đầu tiên xuất hiện tín hiệu bắt đầu trận đấu.

Bean là ngôi sao sáng nhất ở map Bến cảng khi anh liên tục có những pha xử lý xuất thần giúp đại diện Đột Kích Thủ đô Hà Nội giành lợi thế lớn với tỉ số 7-3 sau 10 rounds đấu đầu tiên. Phong độ của PhatK bất ngờ giảm sút khiến caster phải thốt lên rằng, anh “đang không ổn một chút nào với lối chơi của mình” ngay trước khi Boss đón nhận thất bại 5-10 chung cuộc.

Sự thoải mái về tâm lý khi Eva đã dẫn trước Boss rất xa ở map đấu đầu tiên đã khiến Botkonz tự tin sử dụng khẩu M4A1-Guitar

Eva vẫn là đội khởi đầu tốt hơn ở map đấu thứ hai, Tàu ngầm, khi mở tỉ số và tạo ra thế trận dẫn trước 3-2. Nhưng đây cũng là thời điểm fan hâm mộ được chứng kiến tài năng của tân binh Lucas, người mới được Boss sử dụng ở CFEL 2017 S1.

Lucas với cây súng M4A1-Transformer đã đánh sập hy vọng giành chiến thắng 2-0 “trắng” của Eva khi kiếm được tới…28 mạng sau 18 rounds đấu – qua đó giúp Boss kéo loạt Best-of-Three (Bo3) tới với map đấu quyết định, Dinh thự cấm.

Biểu cảm của Maxim khi Eva đang gặp rất nhiều khó khăn trước Boss ở map đấu thứ hai

Khi mà vinh quang đang cận kề, hai đội chủ động giảm nhịp độ thi đấu để tránh mắc phải những sai lầm không đáng có. Và Eva vẫn cho thấy họ luôn biết cách gây áp lực sớm hơn so với Boss khi năm trong tay lợi thế tỉ số 3-1 sau bốn rounds đầu.

Cuộc rượt đuổi cân não lại bắt đầu khi hai đội thi nhau vươn lên dẫn trước mà không hề kém cạnh. Ở thời điểm tỉ số đang là 9-8 nghiêng về phía Boss, Botkonz đã có phả xử lý khôn khéo hạ gục ba kẻ địch để níu giữ hy vọng cho Eva ngay ở giây cuối cùng – chặn đứng nỗ lực gài bom C4 của đối thủ.

Nét mặt của Maxim không thể dãn ra ngay cả khi Eva đang dẫn trước ở map đấu quyết định của trận Chung kết CFEL 2017 S2

Nỗ lực của Botkonz đã giúp Eva kéo Boss vào loạt Golden Round

Nhưng ở loạt Golden Round thứ hai tại VCK CFEL 2017 S2 diễn ra vào chiều tối nay (07/10), Boss tiếp tục thể hiện sự “hăng máu” nhưng hợp lý để đánh bại Eva sau phát sóng chí mạng của Lucas dành cho KuKon.

Khoảnh khắc Boss chấm dứt mọi hy vọng lật ngược thế cờ của Eva

Cả năm thành viên của Boss reo hò trong cabin thi đấu ăn mừng chiến thắng đầy kịch tính

Đội trưởng Aly là người đầu tiên cởi áo ăn mừng danh hiệu CFEL thứ ba của Boss

Kayle cũng bày tỏ sự phấn khích sau những phút giây cân não tại VCK CFEL 2017 S2

Eva chưa thể tái lập chiến công đã có được như ở CFEL 2016 S2, mặc dù đã giành hạng nhất vòng League CFEL 2017 S2

Như vậy, Boss và Eva sẽ là hai đại diện của Đột Kích Việt Nam giành quyền tham dự CrossFire Stars Invitational (CFSi) Vietnam 2017, giải đấu quốc tế diễn ra vào cuối tháng 10 với 30.000 tổng giá trị giải thưởng.

Bên cạnh đó, ba đội tuyển Boss, Eva và CRS sẽ tiếp tục ra sân thi đấu vào ngày mai (08/10) ở vòng Chung kết Vietnam eSports Championship (VEC) 2017 để tìm ra chủ nhân của 200 triệu đồng tiền thưởng cùng suất duy nhất tham dự “World Cup Đột Kích”, CROSSFIRE STARS (CFS) Grand Finals 2017, được tổ chức tại Trung Quốc vào cuối năm nay.

Gamer