Chị Nguyễn Thị Nghĩa (35 tuổi, trú thôn Xuân La, xã Thanh Sơn, huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng) là nhân vật trong bài viết: “Gia đình lao đao vì hai con thơ mắc bệnh hiểm nghèo”. Gia đình chị Nghĩa có hoàn cảnh rất éo le, khi đang trên bệnh viện chăm con trai ung thư, chị bàng hoàng nhận tin con gái út phát hiện mắc bệnh u máu.

Gia đình chị Nguyễn Thị Nghĩa tiếp tục nhận thêm 21 triệu đồng từ bạn đọc.

Đầu năm 2021, cháu Vũ Minh Tuấn, con trai lớn của chị phát hiện mắc bệnh u nguyên bào thần kinh. Trong lúc con trai còn đang vật lộn với những đợt điều trị ở bệnh viện thì ở quê báo tin con gái Vũ Anh Thư (SN 2018) bị u máu lỗ niệu đạo ngoài. Căn bệnh được đánh giá nguy hiểm, cần theo dõi, thăm khám liên tục bởi khối u còn nhỏ, chưa thể can thiệp phẫu thuật.

Cùng lúc, cả hai con đều phát hiện mắc bệnh khiến chi phí điều trị tăng lên gấp bội. Những loại thuốc nằm ngoài danh mục bảo hiểm trở thành gánh nặng lớn khiến vợ chồng chị Nghĩa chới với. Kinh tế gia đình vốn khó khăn. Chị Nghĩa làm công nhân, tiền lương ít ỏi trong khi chồng chỉ là phụ hồ, thu nhập bấp bênh. 

Trong lúc, gia đình lâm vào cảnh khốn đốn nhất thì may mắn được bạn đọc giúp đỡ kịp thời. Tổng số tiền chị Nghĩa nhận được đến thời điểm này là 45.190.500 đồng.

Qua Báo VietNamNet, vợ chồng chị gửi lời cảm ơn chân thành đến các nhà hảo tâm đã động viên, giúp gia đình chị có thêm chi phí chữa bệnh cho con. Chị cho biết thêm, đợt này cháu Tuấn sẽ lên bệnh viện điều trị hoá chất. Số tiền bạn đọc hỗ trợ giúp gia đình vơi bớt phần nào gánh nặng.