Thú trang trí biển số xe của giới trẻ

Nhiều bạn trẻ “hào hứng” gắn thêm những vật trang trí lên biển số xe cho “độc”.

Nỗi đau kép của nữ đại gia

Hơn một tháng nay, các cháu không được tới trường học cùng các bạn, chỉ vì lý do từ phía người cha tìm cách cản trở. Lo con thất học, chị gõ cửa khắp nơi.

Gặp cheerleader 9x sống 'được’ và kiếm 'đủ'

Không chỉ là CEO của chuỗi shop thời trang nam, chàng trai 9x này còn từng là Chủ tịch Câu lạc bộ dancing Ngoại thương và thủ lĩnh đội Pinky Cheerleading.

Ngắm miss teen bốc lửa "đốt cháy" sân khấu

Khán giả đã không phải thất vọng khi được mãn nhãn với những điệu nhảy căng tràn sức sống tuổi teen, những bài hát trẻ trung sôi động và đặc biệt là sự xinh đẹp của các thí sinh Miss Teen năm nay.

BTEC - Giảng đường toàn cầu

Lễ tốt nghiệp Chương trình BTEC Cao đẳng quốc gia Anh cho trên 700 sinh viên Học viện Ngân hàng, Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội và sinh viên tại các trường đại học khác trên cả nước vừa được thực hiện tại Hà Nội tuần qua.

Nhận bằng MBAF tại Việt Nam

Trường ĐH Ngoại Thương đã hợp tác với ĐH Shute (Đài Loan) để xây dựng chương trình Thạc sỹ Quản trị kinh doanh chuyên sâu về tài chính (MBAF), học toàn bộ ở Việt Nam với thời khóa biểu được thiết kế thuận lợi cho những người đang làm việc.

Bà tôi kể, mẹ con Cám bị đày ra biển...

Nếu cho rằng triết lý phương Đông trong truyện Tấm Cám cổ súy cho việc trừng phạt cái ác theo kiểu "máu kêu trả máu, đầu oan trả đầu" thì cũng nên tìm cách khẩn trương “thoát Á” mới mong tiến bộ.

Người soạn sách: Tại sao tôi chọn Tấm Cám?

VietNamNet tìm đến PGS.TS Trần Đức Ngôn, người biên soạn bài Tấm Cám trong SGK Ngữ Văn 10 tập 1 để tìm hiểu góc nhìn của người làm sách giáo dục.

Hiệu trưởng cũng ngọng líu lô

Khẳng định rằng nếu trong tiết học, khi đã tập trung vào bài giảng thì giáo viên luôn hết sức cẩn trọng với từ ngữ nên rất ít sai nhưng khi trò chuyện từ Hiệu phó, Hiệu trưởng của một số trường TH vẫn liên tục mắc lỗi nói ngọng.

Choáng cảnh SV Sư Phạm trèo cổng, vượt rào

Tại sân vận động trường Đại học Sư phạm, vào giờ tan lớp, thay vì đi bộ qua cánh cổng đã được mở sẵn và có bảo vệ túc trực, nhiều sinh viên đã hò nhau trèo qua cánh cổng và tường rào.

Nhà vệ sinh "năm sao" của SV thủ đô

Không chỉ sạch sẽ, hiện đại, đầy đủ tiện nghi, nhà vệ sinh của một số trường ĐH còn có cả cây xanh, nước hoa xịt phòng thơm phức.

Nữ sinh đẹp nhất trường Luật lộ diện

Các thí sinh Miss Teen bước vào đêm thi chung kết nội dung diễn xuất – MC, cuốn sách đầy yêu thương “Xin cho con thêm thời gian”  được chuyển ngữ sang tiếng Anh và ghi âm thành sách nói trước “Ngày hội hoa hướng dương”

9X đang bị “xơ hoá tâm hồn” vì tiền?

Đã có không ít trường hợp nổi loạn  biểu hiện sự “xơ hóa trong tâm hồn” của giới trẻ khiến cả xã hội thất vọng. Hình như 9x ngày nay đang bị đầu độc quan niệm sống sai lệch: “sống chỉ vì tiền”.

Thí sinh Miss Teen khóc lóc và... tát nhau trên sân khấu

Tối ngày hôm qua (8/11), đêm Chung kết tài năng diễn xuất, MC đã được tổ chức - chính thức khép lại 3 vòng thi phụ của cuộc thi Ngôi sao tuổi teen năm nay.

Triển lãm giáo dục Nhật Bản

Theo thống kê của Tổ chức dịch vu sinh viên Nhật Bản (JASSO) năm 2010, tỷ lệ du học sinh Việt Nam hiện đứng thứ tư tại Nhật Bản. Triển lãm giáo dục Nhật Bản Global 30 sẽ được tổ chức tại Hà Nội (15/11) và Tp. HCM (17/11).

Đáng chú ý

"Ngất ngây" ngắm các Miss Teen hóa thân thành công nhân mỏ

Bài văn lạ gây “sốc” của một Amser, tìm ra nhà vô địch RCV 2011, xác minh kẻ tình nghi “khoe” tai nạn chết người lên facebook, miss teen trải nghiệm đời sống thợ mỏ.… là những tin tức nóng hổi nửa đầu tuần này.

Học sinh lớp 10 đủ hiểu thế nào là cổ tích

Với học sinh lớp 10, các em đủ lớn để hiểu rằng đây là "cổ tích" và chấp nhận một khoảng cách nhất định giữa tác phẩm với đời thực. Trong giờ dạy, tôi nêu vấn đề Tấm có "ác" hay không cho các em bày tỏ ý kiến.

'Hà Lội' chữa 'lói ngọng'

Công cuộc "chuẩn hóa" giọng Hà Nội với kế hoạch “luyện phát âm, viết đúng hai phụ âm đầu: l,n” đối ở 13 huyện đang được thực hiện kể từ năm 2010 đến nay.

" Tôi sẽ uống nước nhà vệ sinh cho nhà báo xem"

"Có nước, bạn bảo nước bẩn tôi rất tự ái. Tôi sẵn sàng uống nước nhà vệ sinh cho bạn xem", ông Tuyển - Phó trưởng phòng quản trị ĐH Sư phạm Hà Nội tuyên bố

Đừng đòi cô Tấm thánh thiện

Kết thúc truyện cổ tích Tấm Cám là một kết thúc bác học và hợp lý. Nó kéo câu chuyện về gần với con người hơn, đời thường hơn, sâu sắc và ý nghĩa hơn.

100.000USD cho “ý tưởng quy hoạch khu đô thị đại học tỉnh”

Phương án đoạt giải nhất sẽ  được nhận Bằng khen của UBND tỉnh và  50.000 USD; giải nhì được trao 30.000 USD và  giải ba  20.000 USD. 

Công dân Trường Ams và định kiến giàu nghèo

"Định kiến" là từ dùng trong bài viết bày tỏ suy nghĩ về "đồng tiền" và "hạnh phúc". Bài viết được giới thiệu là của một học sinh lớp 12 Chuyên Văn, được đăng tải trên trang thông tin của Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam.

29 tuổi thành phó giáo sư trẻ nhất năm nay

Hai giảng viên Toán ở Trường ĐH Sư phạm Hà Nội vừa trở thành những người trẻ nhất (29 và 37 tuổi) được công nhận chức danh PGS, GS kể từ năm 2011.

"Hà Nội có trường thế này, tôi cho con học ngay"

Sau khi VietNamNet đăng tải bài viết Ngôi trường kỳ lạ: Dạy không vì thành tích, nhiều độc giả đã thấy rất vui vì trong lúc nền giáo dục đang loanh quanh, tối tăm và bế tắc thì ở đâu đó vẫn lóe lên những tia sáng.

Truyện cổ tích thế giới cũng rùng rợn không kém

Các câu chuyện cổ tích thế giới quen thuộc với nhiều bạn đọc như Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn, Cô bé quàng khăn đỏ, Cô bé Lọ Lem, Công chúa ngủ trong rừng cũng có nhiều dị bản, thậm chí bản gốc cũng rùng rợn.