Dân Việt bỏ 2,9 tỷ USD mua 70 tấn vàng

 69,1 tấn là số vàng tiêu thụ trong 2014 của Việt Nam, dù giảm 29% so với năm trước, nhưng vẫn là con số khá lớn

Mai vàng 99 tuổi, rễ xoắn vắt áo giá 2 tỷ ở Sài Gòn

 Cây mai vàng 5 cánh nguyên thủy có bộ rễ xoắn vắt áo cùng hàng ngàn nụ hoa chờ nở được chủ nhân định giá 2 tỷ ở hội chợ hoa xuân Phú Mỹ Hưng.

Đi chợ cận tết, hết hồn nửa triệu đồng một ký thịt bò

 Chỉ còn 4 ngày nữa đến Tết Ất Mùi 2015, các mặt hàng thực phẩm đều tăng giá. Đặc biệt, giá các mặt hàng thực phẩm phục vụ Tết tăng chóng mặt từng ngày.

Việc cuối năm Giáp Ngọ của sếp: Lo xe cho nhân viên về quê

 Ngày cuối năm, nhiều cơ quan đã tạm xếp mọi công việc để lo cái tết trọn vẹn cho nhân viên. Không ít nơi, sếp đã đứng ra thuê xe rồi tiễn nhân viên về quê đón tết rồi mới về với nhà mình.

Hãi hùng mực ăn liền làm từ... polimer

Theo những người tiêu dùng từng mua phải mực giả, cách duy nhất để phân biệt mực giả với mực thật là đốt thử.

Hoa hồng đen 250.000 đồng/bông bung hàng dịp Valentine

Các loại hoa ngoại nhập màu sắc độc đáo như hồng đen Ecuador, xanh, tím... giá 250.000-350.000 đồng/bông - đắt hơn hàng thường nhưng lại thành lựa chọn cho dịp Valentine năm nay.

Dân quê cũng thích chơi tết lạ

Chơi cây độc, sử dụng đồ mới lạ, độc đáo... nhiều người ở quê thích chơi tết kiểu hiện đại.

Mất thêm 'phí mềm' mới có ôtô đi Tết

Một số mẫu xe khan hiếm, hãng phải khất nợ qua Tết hoặc người mua chấp nhận trả “chi phí mềm” để được nhận xe ngay.

Biến thịt heo nái thành đặc sản thịt rừng

Nhiều đối tượng thu mua thịt heo nái già giá rẻ về chế biến thành các loại thịt rừng hạng sang như thịt heo rừng, thịt đà điểu, thịt nhím…

Trai Hà thành: Bó hồng 699 bông giá 10 triệu tặng bạn gái

Bó hoa 699 bông nặng gần 15 kg, có đường kính lên đến 1,3 m được một cửa hàng hoa tại TP HCM thực hiện theo đơn đặt hàng nhân dịp lễ tình nhân 14/2.

Phát hiện chai sữa đậu nành của Tân Hiệp Phát vón cục

Chiều 12/2/2015 ông Vũ Viết Tính (phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, TP.HCM) cho biết vừa phát hiện chai sữa đậu nành Soya (loại 240 ml) của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tân Hiệp Phát bị vón cục.

Gà hoàng gia, chim hoàng đế vào cỗ Tết nhà giàu

Những đặc sản tiến vua có trong truyền thuyết, giờ đã xuất hiện chào mời nhà giàu đón Tết.

Bàn thờ toàn đồ ngoại: Cúng Tết hàng xịn cho yên tâm?

 Bánh kẹo ngoại, rượu bia ngoại, hoa quả ngoại... thậm chí đến cả thẻ hương cũng là hàng ngoại. Bất chấp khó khăn, Tết đến, không ít gia đình vẫn mạnh tay chi hàng chục triệu đồng mua toàn đồ ngoại về thờ.

Hai cây khế “độc” 7 tỷ đồng ở Sài Gòn

 Thần thế và tuổi đời của hai cây khế cũng khiến nhiều người mơ ước.

Xử lý vụ chai Number One ‘có ruồi’ thứ hai

 Trong tuần này tỉnh Bình Dương sẽ kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm tại Công ty Tân Hiệp Phát.

Đáng chú ý

Sự thực khối kỳ nam 300g giá 3.6 tỷ

 Với cái giá cao đến ngoài sức tưởng tượng, cao hơn cả vàng ròng nên kỳ nam hương được xem là thứ biệt dược có giá trị nhất hiện nay. 

Hồn nhiên bóc bánh kẹo uống nước ngọt trong siêu thị

 Nhiều người đi siêu thị lén bóc bánh kẹo, bim bim, đồ khô để ăn, khui nước ngọt uống trong khi siêu thị cấm ăn thử, cấm bóc các loại đồ.

Sốt gà 9 cựa giá 9.990.000 đồng

 Tương truyền, ngày xưa, gà 9 cựa là sản vật tiến vua.

Siêu thị đặc sản di động biến ảo trong công sở

 Tết chỉ còn tính bằng ngày. Không chỉ trên phố phường ngập tràn sản vật chuẩn bị Tết, mà trong các văn phòng, cơ quan, dân công sở cũng kinh doanh đủ mặt hàng để phục vụ đồng nghiệp và kiếm thêm.

Nửa tỷ đồng không mua được 150 cặp dưa hấu thỏi vàng

 Mùa dưa tết năm nay, “vua dưa hấu thỏi vàng” cho “ra lò” gần 300 cặp dưa hình thỏi vàng, hình vuông và hình trái tim, trong đó chỉ riêng 150 cặp dưa hấu thỏi vàng đã mang về cho ông Liêm 525 triệu đồng.

Cầm cố 283 đôi giày hàng hiệu lấy 3,4 tỷ mua nhà cưới vợ

 Không đủ tiền mua nhà cưới vợ, một nam thanh niên đã phải đem cầm cố 283 đôi giày yêu quý của mình.

Đại bàng Mông Cổ giá 200 triệu 'khuấy động' Hà Nội

 Hai con đại bàng Mông Cổ vừa được một thanh niên “nhập khẩu” đưa về Hà Nội, trưng bày trên phố Hàng Rươi (quận Hoàn Kiếm) thu hút rất nhiều người tới chiêm ngưỡng.

Bị nợ lương, dân xây dựng đi buôn cá kiếm Tết

 Bị nợ lương, thưởng Tết, anh Nguyễn Văn Hưng - nhân viên phụ trách thi công một công ty xây dựng ở Hoàng Mai (Hà Nội), đã thu xếp công việc xin nghỉ mấy ngày để đi buôn cá chép đỏ bán nhân ngày ông Công ông Táo.

Tết tiết kiệm, dân Thủ đô chung nhau mổ lợn

 Chưa đầy hai tuần nữa là đến Tết, trong điều kiện kinh tế khó khăn, nhiều người dân ở Thủ đô đã rủ nhau “mua chung” hoặc đặt hàng sớm để có giá tốt nhất.

Vịt bơm hơi, không kiểm dịch biến thành đặc sản

Kiểm tra cơ sở chế biến vịt quay, nhà chức trách phát hiện gia cầm nhập về xưởng không được kiểm dịch thú y.