ly hôn

Cập nhập tin tức ly hôn

Chồng tôi gặp tai nạn nặng khi đang chở nhân tình đi chơi

Khi đang chở nhân tình đi chơi, chồng tôi gặp tai nạn nặng. Anh bị nặng nhất ở phần đầu, di chứng là sau khi hồi phục, anh nửa tỉnh nửa mơ và những biểu hiện tâm thần ngày càng nặng.

Quá giới hạn với tình cũ nhưng không thấy có lỗi với chồng

 Anh cười tươi chạy ra chỗ tôi, anh giờ đã là Giám đốc của một công ty có 2 khu nghỉ dưỡng ven biển đẹp mộng mơ. Anh đưa tôi đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác…

Quỳnh Chi đã đơn phương ly hôn và đang giành quyền nuôi con

 Không có tiếng nói chung với cuộc sống gia đình chồng đại gia và bị bắt xa con một thời gian dài, Quỳnh Chi xác nhận cô đã đơn phương ly hôn và đang phải nỗ lực giành quyền nuôi con.

Chồng cũ không đồng ý, làm sao tách hộ khẩu 2 mẹ con?

Em đã ly hôn và hiện đang nuôi con. Em có nguyện vọng cắt hộ khẩu của 2 mẹ con  từ Đông Anh - Hà Nội về Thái Bình nhưng chồng cũ không đồng ý ký vào giấy thay đổi nhân khẩu.

Khi nào chán chồng, hãy… soi gương

Gương thì ngày nào chả soi. Các bà vợ trang điểm, rồi tự hài lòng với mình. Là vì các bà các cô so sánh mình lúc trang điểm xong, “thấy khá hơn hẳn” lúc để mặt mộc.

Những câu vợ “khôn” không nói với chồng

“Chúng ta cần nói chuyện” là câu mà các ông chồng khó chịu nhất khi phải nghe đến.

Ngoại tình vì ham… cảm giác lạ

Hàng tuần nay, chị em phụ nữ khắp nơi đang có trào lưu gửi đi tin nhắn với nội dung “em yêu anh” và chờ phản hồi của chồng, hay người yêu.

Có tướng sát phu, chồng đòi bỏ vợ

 Vợ chồng tôi yêu nhau 3 năm rồi mới cưới. Năm đầu cuộc sống vợ chồng son cứ êm đềm trôi qua. Đến khi gặp khó khăn, làm ăn thất bát thì chồng tôi đòi li hôn với lí do tôi có tướng sát chồng.

Chồng bắt quả tang vợ “quan hệ” với anh chàng kém tuổi

Chị dâu tôi “quan hệ” với một anh chàng kém tuổi ở trọ ngay sát nhà, bị chồng bắt quả tang. Chị ta còn đem cả trai về nhà khi chồng đang ngủ. Sự việc vỡ lở, anh tôi muốn bỏ vợ thì chị ta  không chịu. 

Vợ muốn phấn đấu, chồng an phận

Suốt hai tuần nay vợ chồng tôi cãi vã không ngừng và ngày càng ầm ĩ, không biết đến khi nào mới kết thúc. Nếu tình hình này cứ mãi tiếp diễn, tôi chắc phải suy nghĩ đến việc ly hôn.

Ngoại tình…để tha thứ cho chồng?

 Tôi vừa sinh cháu đầu lòng, cảm giác lâng lâng hạnh phúc của lần đầu làm mẹ vẫn theo tôi cả trong giấc mơ. Nhưng cũng khoảng thời gian này, tôi chua chát nghĩ về chồng mình, người đã phản bội tôi khi tôi sinh con...

Cái kết đau đớn cho cuộc hôn nhân kéo dài 15 năm

Anh ta chỉ là một người ích kỷ và vô trách nhiệm, một người chỉ yêu bản thân. Tôi không thể tiếp tục chung sống với một người chồng như vậy. Thà đau một lần…

Bỏ vợ 10 năm để cưới bồ mới quen 3 tháng

Hạnh phúc viên mãn tưởng chừng cứ kéo dài mãi. Nào ngờ một hôm đi làm về chồng bất ngờ nói “Anh muốn ly hôn…”

Bi hài chuyện ly hôn

Cả hai khai rằng từ hai năm nay họ không còn "qua lại" gì. Vậy mà, ngay tại phiên tòa xử công khai, khi một thành viên trong hội đồng xét xử hỏi: “Chị và chồng quan hệ tình dục lần cuối là khi nào?”. “Dạ mới đêm hồi hôm”.

Ở nhà chăm con, tôi bị vợ coi khinh, chì chiết

Cứ đi làm vài tháng tôi lại mất việc một lần. Cuộc sống gia đình đã khó khăn lại càng thêm thiếu thốn. Gánh nặng kinh tế đổ lên vai vợ tôi. Tôi thấy mình thật vô dụng nhưng không có cách nào để thoát ra.

Mẹ sẽ buồn khi biết con yêu chú ấy...

 Con biết điều đó là không thể tha thứ được, nhưng mẹ ơi trái tim con chẳng thể tự lấp đầy những khoảng trống thiếu hụt này. Con không thể kìm nén lâu hơn được nữa…

Vợ bừa bộn, chồng muốn ly hôn

Cả khu phố ngưỡng mộ gia đình tôi nhưng tôi thì phát chán cô vợ bừa bộn, nấu nướng dở lại còn bảo thủ.

Ngày đêm mong mỏi có con, giờ anh lại bắt em bỏ thai

 Em và anh yêu nhau mới được 2 tháng nhưng em nhận thấy đối với cả 2 quyết định đến với nhau là hoàn toàn nghiêm túc.

Đàn ông nào ngoại tình cũng bảo "gia đình anh không hạnh phúc"

 Tôi vốn không học giỏi, xinh xắn nổi bật nhưng tôi có dáng người cân đối, khiếu nói chuyện hài hước nên xung quanh tôi có khá nhiều người đàn ông theo đuổi. 

Em phải làm sao khi có người mẹ bỏ chồng theo trai?

 Tháng sau là ngày em sinh con gái đầu lòng, cũng là ngày mẹ làm đám cưới với người đàn ông khác. Sự thực phũ phàng quá. Sao mẹ lại nỡ nhẫn tâm bỏ chồng, bỏ con như thế...