Chiều 25/10, gần nghìn người đổ về phủ Tây Hồ dâng lễ cầu lộc nhân ngày đầu tháng 10 Âm lịch. Nơi đây được xem là một trong những điểm đến tâm linh đông đúc nhất Hà Nội mỗi dịp lễ, Tết.
Khu vực bái lễ trong phủ chật kín người không kém so với ngày mùng 1 Tết Nguyên đán hay rằm tháng Giêng.
Bên trong các gian điện thờ, hàng trăm mâm lễ được bày kín mít mặt chiếc bàn lớn. 

Phía trước sân đền nhiều người tìm những khoảng trống để đặt lễ, do bên trong đã hết chỗ.

Hoàng (23 tuổi) cho biết tháng nào anh cũng đi từ Gia Lâm (Hà Nội) lên phủ Tây Hồ để đặt lễ cầu may, sức khoẻ và bình an cho bản thân và gia đình. "Lần nào mình tới phủ cúng lễ cũng thấy rất đông. Hôm nay ngày thứ ba mà cũng kín khách", Hoàng nhận xét.
Do trong đền đã kín chỗ, Tuấn Vũ đứng phía ngoài đền để vái vọng.
Long Vĩ cùng nhóm bạn tranh thủ tan giờ làm đi lễ cầu may đầu tháng. “Mùng 1 tháng nào phủ Tây Hồ cũng đông. Biết vậy sẽ khó khăn nhưng không còn cách nào khác”, Vĩ nói. 
Mạnh Hải đi lễ phủ Tây Hồ đã được 10 năm, tháng nào anh cũng giành chút thời gian đến đây cầu bình an, may mắn trong công việc. 
Khu vực hoá vàng rực lửa từ sáng đến chiều.
Các bàn viết sớ luôn đông khách, nhiều người phải ngồi chờ để đến lượt. 
 18h, phía ngoài sân đền vẫn có nhiều người khấn vái. 
Các hàng quán kinh doanh bánh tôm, bún ốc trước cổng phủ luôn đông khách trong ngày hôm nay.