"Biết ơn các nhà hảo tâm đã giúp con tôi tiếp tục điều trị bệnh ung thư"

Người góa phụ mừng rỡ khi được thông báo số tiền bạn đọc ủng hộ cho con trai, bé Trần Hoài Phi. Căn bệnh ung thư đã hành hạ cậu bé suốt 6 năm ròng, những tưởng đã hết cơ hội chạy chữa vì cạn tiền.

Người đàn ông bị liệt "mơ" 20 triệu đồng viện phí

Anh Võ Văn Tuấn đang đợi tiền để được phẫu thuật do bị áp xe, lở loét phần ụ ngồi. Vợ anh mới xin đi làm lại sau đợt thất nghiệp dài nên chẳng cách nào lo nổi 20 triệu đồng viện phí.

Vợ chật vật chăm con nhỏ bị Down, lo chồng tai nạn nguy kịch nơi bệnh viện

Trong khi anh Tiền nguy kịch, vợ anh ở quê lại chật vật đưa con nhỏ bị bệnh Down nhập viện vì sốt cao, tiêu chảy. Nhà họ vốn đã chẳng dư dả, nay ôm nợ nần chồng chất.

Anh Huỳnh Văn Vinh được bạn đọc ủng hộ hơn 63 triệu đồng

Đã gần 3 tháng nhưng anh Huỳnh Văn Vinh vẫn chưa phục hồi, hiện đang tiếp tục điều trị tại Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp.

Tòa xử thắng kiện đã 2 năm, hộ dân vẫn bị rào lối đi duy nhất

Hơn 20 năm ròng rã gửi đơn cầu cứu, khiếu nại lên cơ quan chức năng nhưng không được giải quyết, Hơn 2 năm được Tòa án tuyên thắng kiện nhưng đến nay, gia đình ông Đồng vẫn hoang mang vì lối đi duy nhất bị chặn.

Báo VietNamNet đóng hơn 50 triệu đồng viện phí cho 2 bệnh nhân nghèo

Đây là số tiền do quý bạn đọc hảo tâm thông qua Báo VietNamNet ủng hộ cho hai bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp.

Chàng trai sinh năm 2003 xin cứu anh ruột bị chấn thương sọ não

Hơn 1 tháng anh trai bị tai nạn giao thông, Danh Thái Hòa phải xin nghỉ việc để chăm sóc và chạy vạy tiền bạc. Đến nay, em đã mang nợ 190 triệu đồng, chẳng cách nào xoay sở thêm được.

Trao hơn 33 triệu đồng do bạn đọc ủng hộ cho mẹ con bà Nguyễn Thị Bé

Vừa qua, bà Nguyễn Thị Bé đã có mặt tại văn phòng VietNamNet tại TP.HCM để nhận số tiền 33.036.600 đồng do bạn đọc ủng hộ. Cụ bà 71 tuổi có phần bối rối, bởi từ lâu lắm rồi bà chưa được cầm khoản tiền lớn đến vậy.

Nhìn con nằm lặng trên giường bệnh, goá phụ nghèo bất lực nhoà nước mắt

Bà Phùng Thị Ánh ngồi bệt ngoài khu điều trị, nơi con trai bà đang từng giờ từng phút chiến đấu với căn bệnh sốt xuất huyết nặng. Không nén được tủi thân, người mẹ góa bụa nhòa nước mắt.

Cô Huỳnh Thị Kim Tiền được xuất viện về nhà

Thông tin từ phòng Công tác xã hội Bệnh viện Lê Văn Thịnh, cô Huỳnh Thị Kim Tiền sức khỏe tạm ổn định, được bác sĩ cho xuất viện, tái khám theo đợt.