Hàng nghìn người nửa đêm chia sẻ, giúp cụ bà ở Đà Nẵng tìm tập vé số đánh mất

Hơn 10 giờ khuya, Hồ Khắc Uy vô tình gặp một bà cụ với gương mặt thất thần vì đánh mất gần 400 tấm vé số. Thương bà sẽ “nhiều đêm mất ngủ” nếu không tìm được, em đã nhờ đến sự trợ giúp của cộng đồng mạng.

Cụ bà mò mẫm dưới ao bùn mong có tiền cứu chồng khỏi hoại tử chân

“Từ ngày vết thương tái phát, điều trị mãi không khỏi, tôi không thể phụ vợ công việc. Nhà chỉ còn 2 người già nương tựa nhau. Mí mắt bà ấy sụp che hết đường, nhưng vẫn phải mò mẫm dưới ao bùn”, ông Lót bần thần.

Trao gần 49 triệu đồng đến bé Phan Nguyễn Bảo Anh bị ung thư

Có mặt tại văn phòng Báo VietNamNet, chị Điệp xúc động bởi sự sẻ chia và những lời động viên thân tình của bạn đọc hảo tâm đối với con gái tội nghiệp.

Vợ chồng già bị bệnh tật bủa vây được bạn đọc ủng hộ hơn 32 triệu đồng

Nhờ số tiền 32.235.665 đồng do bạn đọc VietNamNet ủng hộ, vợ chồng ông Thu đã vơi bớt gánh nặng kinh tế, yên tâm điều trị bệnh.

Cả đời gánh nước thuê, cụ bà chẳng có nổi 50 triệu đồng lo viện phí

Bà Phạm Thị Lài (66 tuổi) có một người con gái không tỉnh táo, cháu gái cũng mắc bệnh tâm thần. Vậy nên khi bà bệnh, nhà chẳng lo nổi 50 triệu đồng viện phí.

Chồng bất ngờ đột quỵ, vợ suy thận giai đoạn cuối gặp nguy

Khi chị Dung đang nằm viện mổ lại cầu nối AVF để chạy thận nhân tạo, chồng chị bất ngờ bị đột quỵ ở tuổi 33. Dường như bi kịch đời người vẫn tiếp tục bám lấy người phụ nữ khốn khổ.

Trao hơn 60 triệu đồng đến bé Đào Đức Phúc

Có mặt tại văn phòng Báo VietNamNet, chị Nhung xúc động khi đón nhận tấm lòng bạn đọc. Nhờ có số tiền này, gia đình chị sẽ có điều kiện chăm sóc con trai tốt hơn.

Cụ bà 95 tuổi bị lẫn đòi bố mẹ, đối đáp hài hước của người con gây xúc động

Trong clip dài 3 phút được đăng tải trên mạng xã hội mới đây, cụ bà đang hờn dỗi, đòi con trai tìm bố mẹ cho mình. Còn người đàn ông cầm cốc sữa đưa cho bà, liên tục dỗ dành, kiên nhẫn và không kém phần hài hước.

Bà Ngô Thị Thanh Tâm tiếp tục được bạn đọc ủng hộ hơn 18 triệu đồng

Do bà Ngô Thị Thanh Tâm vẫn phải nhập viện tái khám và điều trị thường xuyên nên toàn bộ số tiền do bạn đọc ủng hộ đã được đóng vào tạm ứng viện phí.

Không còn tiền điều trị, người đàn ông "da bọc xương" đành xuất viện về nhà

Hơn 8 tháng ròng rã chạy chữa cho chồng bị tai nạn giao thông, chị Diệp lắc đầu buồn bã. Gia đình đã cạn sạch đường vay mượn, đành phải xin bác sĩ cho về.