Người đàn ông bị liệt hạnh phúc vì được nhiều người thương

Đón nhận tấm lòng của các nhà hảo tâm, anh Võ Văn Tuấn, người đàn ông bị liệt nửa người mừng rỡ. Số tiền được giúp đỡ không chỉ đủ để đóng viện phí, anh còn nhận về hơn 30 triệu đồng.

Quân khu 7 khai mạc Chương trình Tết quân – dân tại Đồng Nai

Chiều 29/12, chương trình Tết quân – dân được khai mạc tại huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. Đây là nội dung nằm trong chuỗi các hoạt động của chương trình “Xuân Chiến sĩ 2023” do Quân Khu 7 phối hợp chính quyền địa phương tổ chức.

Cụ ông “vô danh” bị chấn thương sọ não cần giúp gấp

Cụ ông khoảng 60 tuổi, được đưa vào Bệnh viện Nhân dân Gia Định trong tình trạng hôn mê. Các bác sĩ đã nỗ lực cứu tính mạng cho ông, tuy nhiên hiện tại đang gặp khó khăn về cả kinh phí lẫn người chăm sóc.

Mẹ đơn thân chăm con chạy thận được ủng hộ hơn 62 triệu đồng

Có mặt tại văn phòng Báo VietNamNet để nhận tiền do bạn đọc ủng hộ, hai mẹ con chị Phạm Thị Ngọc Bích vỡ òa hạnh phúc. Chị chia sẻ: "Tiền này sẽ để dành cho con chữa bệnh dần".

"Nhìn con vô thức cởi quần áo giữa phòng bệnh, lòng tôi tê buốt..."

Trên chiếc giường ngoài hành lang bệnh viện, anh Nguyễn Tấn Xuyên liên tục đập đầu vào gối gào thét: “Mẹ đừng nói nữa, nhức đầu quá”. Bà Hoa bất chợt nghẹn giọng, nước mắt trực trào tuôn.

Tương lai bôn ba của 2 đứa nhỏ mất cha, mẹ nằm viện chưa biết ngày về

Hai đứa con của chị Nhường vẫn chưa thấu cảm giác mất mát to lớn bởi thường ngày, chúng cũng chẳng sống gần cha mẹ. Nhưng rồi đây, tương lai các con sẽ mờ mịt, rất có thể phải sớm ra đời bôn ba.

Đôi vợ chồng bệnh tật được bạn đọc giúp đỡ gần 29 triệu đồng

Số tiền không lớn nhưng tạm đủ để vợ chồng chị Danh Thị Mỹ Dung vượt qua thời điểm ngặt nghèo. Người phụ nữ bất hạnh liên tục cảm ơn những tấm lòng vàng đã thương cảm cho vợ chồng chị.

Không có tiền cứu con, mẹ già khóc lặng bên gánh sữa đậu nành rong

Bà Mai tâm sự, số phận đã sắp đặt bà phải gồng gánh con cháu, chẳng thể oán thán ai được. Giờ bà chỉ mong sao đủ tiền để con trai chữa khỏi vết thương rồi về quê, đứa cháu còn đang chờ.

Anh Danh Hoành Thi được bạn đọc ủng hộ hơn 41 triệu đồng

Thông tin từ phòng công tác xã hội Bệnh viện Lê Văn Thịnh, anh Danh Hoành Thi đã được xuất viện, về địa phương tiếp tục theo dõi, chăm sóc.

“Mẹ ơi đừng khóc, con xin lỗi mẹ…”

Bé Đạt giơ đôi tay nhỏ xíu lau nước mắt cho mẹ. Đứa trẻ mới 5 tuổi, phát hiện căn bệnh ung thư máu hồi tháng 9. Dù đau đớn tận xương tủy nhưng con vẫn kìm nén để an ủi mẹ mình.