Theo Reuters, nhà lãnh đạo Palestine cho biết, nhiều em nhỏ đã viết tên lên trên cơ thể để có thể nhận diện sau khi qua đời. Thủ tướng Shtayyeh và nội các Palestine đã họp hôm 6/11 tại Ramallah. 

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres ngày 6/11 cho biết: "Gaza đã trở thành nghĩa địa dành cho trẻ em. Hàng trăm bé gái, bé trai được thông báo đã thiệt mạng hoặc bị thương mỗi ngày... Các hoạt động trên bộ của Lực lượng Phòng vệ Israel và những đợt bắn phá liên tục đã trúng vào dân thường, bệnh viện, trại tị nạn, thánh đường và các cơ sở của Liên Hợp Quốc, gồm cả nơi trú ẩn. Không ai được an toàn". 

Giới chức y tế Palestine cho hay, số người thiệt mạng ở Gaza do các đợt tấn công của Israel đã vượt quá 10.000, trong đó có 4.204 trẻ em. Theo các tổ chức quốc tế, các bệnh viện ở Gaza không thể tiếp nhận người bị thương và thực phẩm, nước sạch đang cạn kiệt trong khi nguồn viện trợ không đủ. 

"Chúng tôi cần một lệnh ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức. Đã 30 ngày trôi qua. Quá đủ rồi. Việc này phải dừng ngay", tuyên bố trước đó của 18 tổ chức thuộc Liên Hợp Quốc viết. 

Hiện nay, cả Israel và lực lượng Hamas đều khước từ đề nghị ngừng bắn của cộng đồng quốc tế. Israel tuyên bố, các con tin bị Hamas bắt trong cuộc tấn công vào phía nam Israel hôm 7/10 phải được trả tự do trước. Trong khi đó, Hamas nói sẽ không thả các con tin hoặc ngừng giao tranh nếu Gaza còn bị tấn công. 

Một phóng viên của Reuters tại Gaza cho hay, cuộc oanh tạc đêm qua của Israel bằng đường không, đường bộ và đường biển, là một trong những cuộc tấn công dữ dội nhất từ ngày 7/10. 

Lược sử xung đột Israel – PalestineGiao tranh ác liệt giữa Israel và Phong trào Hồi giáo Hamas ở Dải Gaza đã hướng sự chú ý của quốc tế tới một vấn đề cũ nhưng dai dẳng: cuộc xung đột Israel – Palestine suốt nhiều thập kỷ qua.