Tin tức 24h

Cởi yếm, mặc váy đầm cho cô Tấm?

Tại sao lại cố thay đối hình ảnh cô Tấm? Cô Tấm là di sản tinh thần của cha ông ta để lại cho con cháu, xin đừng cố sửa đổi. Chẵng lẽ mai mốt thấy cô Tấm mặc áo yếm không đẹp lại cho cô mặc váy đầm?

Ngôi trường kỳ lạ: Dạy không vì thành tích

Trong khi nhiều học sinh tiểu học đang bị sức ép từ chương trình học, nhà trường và các bậc phụ huynh, có một ngôi trường tiểu học chỉ làm một việc quan trọng nhất: dạy làm sao cho các em thích đi học.

Sách giáo khoa sửa đoạn kết Tấm Cám

Những tranh cãi về truyện cổ tích “Tấm Cám” trong xã hội hiện đại khiến cho từ một truyện đọc cho cấp tiểu học, câu chuyện "vọt" lên cấp THPT và đoạn kết cũng không còn nguyên vẹn như bản kể chuyện trước đây.

Lên tuổi 80, Chuyên Lam Sơn mở hội trường

Trường THPT Chuyên Lam Sơn tổ chức 80 năm thành và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì vào hai ngày 04 và 05//11/2011.

Mỹ: VIP công nghệ chọn trường bảng, phấn cho con

Giám đốc công nghệ của eBay đã gửi con tới ngôi trường có 9 phòng học này. Nhân viên của những gã khổng lồ ở Silicon Valley như Google, Apple, Yahoo và HP cũng vậy.

'Đừng chạm vào bộ phận riêng của tôi'

Một nhóm học sinh tiểu học đã được dạy nói câu này thật to và rõ ràng trong một lớp học giáo dục giới tính khi sách giáo khoa mới về chủ đề này được giới thiệu.

Quảng Ngãi 'trảm' dạy thêm, phụ huynh nghĩ gì?

Quảng Ngãi chỉ yêu cầu dạy thêm học thêm đúng với bản chất và chỉ "nói không" với các thầy cô giáo tổ chức dạy thêm vì thương mại hoá...” - ông Nguyễn Ngọc Tựu, Chánh Văn phòng Sở nói.

'Nhảm nhí mới được để ý?'

"Sát thủ đầu mưng mủ", cuốn sách vẽ minh họa thành ngữ cải biên của giới trẻ Việt đang được một phe độc giả nhiệt liệt ủng hộ và một phe cực lực phản đối.

Lòng tự hào 'mù quáng'

Sinh viên Lê Gia Cường nêu câu hỏi "tại sao không chịu gác lòng tự hào mù quáng của mình sang một bên, nhận ra rằng mình còn thua kém, còn chưa đẹp để mà thay đổi?".

Những người thầy kiêm bảo mẫu học sinh

Nghiêm khắc, song cũng thật tận tình chăm lo cho học trò như những đứa con trong gia đình, họ vẫn thường nói vui mình vừa phải dạy, vừa phải dỗ học trò, làm thầy kiêm luôn người “bảo mẫu” cho các em.

Xã hội dựa trên hai trụ cột: tri thức và lòng trắc ẩn

Là một nhà vật lý danh tiếng, nguyên giám đốc nghiên cứu trung tâm Nghiên cứu khoa học quốc gia Pháp (CNRS), giáo sư đại học Paris VI, từ xa ông vẫn đau đáu với những vấn đề nóng của đất nước.

Những bé gái miệt mài trên sàn múa

Mới ở độ tuổi 13-14 nhưng các em đã phải  tự túc sinh hoạt trong kí túc xá, ngày ngày khổ luyện trên sàn tập. Tất cả  xuất phát từ đam mê dành cho bộ môn nghệ thuật múa.

Giọt nước mắt mầm non trên sàn tập xiếc

Mới khoàng 10 tuổi, do đặc thù nghề nghiệp nên khối lượng luyện tập ở trường dạy xiếc vất vả hơn nhiều. Và, đã có những giọt mồ hôi và cả nước mắt rơi xuống sàn tập.

Bảo vệ môi trường, sinh viên không nói suông

Để biến việc bảo vệ môi trường không còn là những khẩu hiệu, các sinh viên đã tổ chức một cuộc thi thiết thực nhằm nâng cao ý thức của các bạn trẻ.

Dân lập: Kiêu hãnh và định kiến

Trải qua 23 năm chinh chiến để xây dựng mô hình Thăng Long là ĐH dân lập cam kết phi lợi nhuận, những chia sẻ của GS Sính gợi lên một điều: Từ khi xuất hiện đến nay, “dân lập” trở thành nhạy cảm, bị đóng đinh vào định kiến.

Sinh viên tự làm hoa đẹp độc và rẻ cho 20/10

Hằng, sinh viên CĐ Thương mại giải thích rằng hoa hồng được cấy ghép gien chứ không phải tự tạo màu sau khi đã hái nên giá hoa hơi cao.

Chủ tịch Rolls Royce VN: 'Bạn mang tới gì cho chúng tôi''?

Giỏi tiếng Anh, kỹ năng cũng quan trọng, nhưng với Patrick Regis, Chủ tịch Rolls Royce Việt Nam, khi tuyển dụng nhân viên, câu hỏi đặt ra với họ là "Bạn sẽ mang lại điều gì cho công ty chúng tôi"?

Trường học Mỹ dạy toán theo phương pháp Sing

Thầy Meagan Erwin chép một bài toán lên bảng. Các trò lớp 3 của thầy lập tức bắt đầu đi tìm đáp án, theo những cách giải rất khác nhau.

'Ai cũng nghi ngờ chúng tôi!'

Phụ huynh muốn con đến phải khỏi ngay. Giáo viên băn khoăn: họ sẽ làm gì và được gì? Học sinh thì sợ “chắc bạn này có vấn đề về thần kinh” nên mới tới” – chị Trần Thị Mạnh Linh, Trường THPT Nguyễn Tất Thành chia sẻ.

2011 rồi, sinh viên vẫn khổ vì nước

Thái Hoàng, cựu SV ĐH Hà Nội cũng đã ở D4 bốn năm và cũng từng buồn vui với nước, với giun. "Có giun để thêm chất đạm, còn nước tuy vàng nhưng còn hơn không có. Ra trường từ năm 2002, đến nay vẫn nghe được tin này”.

'Nhà trường không thể lấy phụ huynh làm lá chắn'

Lắng nghe thảo luận của các đại biểu ở 5 thành phố lớn về chuyện đóng góp cho giáo dục, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hiển nói nhà trường không thể lấy phụ huynh làm lá chắn, đừng đứng sau những việc mình không làm được.

Bằng đại học có lỗi?

Nhiều sinh viên nhận bằng tốt nghiệp hệ ĐH chính quy năm 2011 của Trường ĐH dân lập Hải Phòng hoang mang vì trên bằng không có dòng chữ "Độc lập - Tự do - Hạnh phúc".

Chỉ 3% doanh nghiệp muốn bắt tay với đại học

Khảo sát của Ngân hàng thế giới cho thấy, có không tới 3% các doanh nghiệp tuyên bố hợp tác với các trường ĐH hoặc các viện nghiên cứu về vấn đề phát triển sản phẩm.

5 học sinh Ams và 5 phút không lời

Phim ngắn, gần như không có đối thoại của nhóm học sinh lớp 8A, Trường THCS Hà Nội-Amsterdam về thói quen hút thuốc lá nhẹ nhàng nhưng đầy ý nghĩa.

Đi tìm "chiếc giếng đồng" cô đơn

Cuộc sống ngày càng áp lực chỉ là nguyên nhân phụ. Sự giả dối, các giá trị gia đình ngày càng bị xem nhẹ cùng sự khám phá bản thể tự nhiên mới là nguyên nhân chính khiến hiện tượng trầm cảm ngày càng gia tăng trong giới trẻ Việt.