Tin tức 24h

Chẳng may gây thương tích, con tôi bị dọa đưa vào trại giáo dưỡng?

Con trai tôi xô xát với một người bạn cùng lớp và khiến cậu bạn đó bị gãy tay, phải bó bột và nằm viện

Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày đầu tháng 04/2016

Trong 10 ngày đầu  tháng 04/2016, Ban Bạn đọc Báo VietNamNet đã nhận được số tiền 126,073,823 đồng giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn được đăng trên VietNamNet của các cá nhân và đơn vị sau.

Nằng nặc đòi về vì không có 50 triệu chữa bệnh tim

Nếu chỉ vì thiếu tiền, trái tim người phụ nữ ấy sẽ yếu dần rồi một ngày không xa nào đó chị sẽ ra đi mãi mãi. Ngược lại, chỉ với một khoản tiền 50 triệu đồng, bằng mua một chiếc xe máy, chị ấy có thể hồi sinh. 

Sợ kết hôn vì gia cảnh người yêu ở quê quá khó khăn

Bố mẹ tôi vẫn chưa biết mối quan hệ giữa hai đứa, vì tôi luôn giấu kín. Hơn nữa, mẹ tôi luôn mong muốn con gái duy nhất được gả vào nơi môn đăng hộ đối, nếu biết anh, cả nhà chắc chắn sẽ phản đối. 

Không có bằng lái xe do chưa đủ tuổi, tôi bị phạt nhiều lỗi?

Em năm nay 16 tuổi. Do hôm trước vội đi học nên em đã mượn xe máy của mẹ đến trường và bị CSGT bắt giữ. Chú cảnh sát đó phạt em ba lỗi: lỗi chưa đủ tuổi, lỗi chưa có bằng lái và mượn xe người khác. 

Chồng liệt giường, con trai nguy kịch biết cậy nhờ ai?

5 năm nay chồng chị Lan nằm liệt giường, con trai chị bị tai nạn giao thông đang trong tình trạng nguy kịch. Một mình chị bệnh tật gồng gánh chỉ mong sao đứa con tai qua nạn khỏi.

Viết cho miền Trung thương nhớ!

Ôi miền Trung mảnh đất mến yêu ơi/ Con sẽ về ngày tháng tư đổ lửa/ Mang đong đầy mong vẹn tròn lời hứa/ Thắp nén hương thơm kính quý dâng người

Giận chồng là vợ bỏ ra nhà nghỉ ở

Lần nào cô ấy có gì giận dữ là cô ấy tự cào vào mặt và người mình, cào chán chê thì cô ấy lấy quần áo và bỏ đi. Đã nhiều lần như vậy, tôi không biết phải làm sao?

Tôi có được chia tài sản từ vợ trước của bố?

Người vợ đầu của bố tôi mất năm 2000. Sau đó bố tôi mới kết hôn với mẹ tôi hiện tại, sinh được bốn người con: hai trai, hai gái.

Mẹ bệnh, con bệnh, cha quay cuồng chạy tiền

Tôi không có tiền uống thuốc, ngã bệnh ra đấy ai chăm con, tôi uống thuốc thì con lại không tiền chữa bệnh. Lâu nay cứ luẩn quẩn như vậy có những lúc không có tiền tôi bỏ thuốc.

Mẹ chồng cạn tình, con dâu chỉ biết khóc thầm

Trước khi lấy nhau, chồng tôi từng nói: “Vợ không lấy người này thì có thể lấy người khác, nhưng bố mẹ anh thì chỉ có một.

Bị hiếp dâm chưa thành liệu tôi có quyền khởi kiện?

Tôi quen một người con trai trên mạng và đồng ý hẹn gặp bên ngoài, đi chơi với anh ta. Hôm đó, khi đến chỗ vắng, anh ta đã giở trò đồi bại với tôi.

Lắp camera theo dõi, phát hiện bí mật trong phòng ngủ của con

Camera được chị lắp trong phòng ngủ của con. Thế rồi, đến ngày cuối tuần, bạn con đến,chị  bật màn hình camera lên…

Gần 30 triệu đồng đến với bé Thiên Kim

Gia đình chúng tôi nhận được rất nhiều sự chia sẻ của bạn đọc cả về vật chất và tinh thần, không chỉ bạn đọc trong nước mà cả bạn đọc nước ngoài gọi điện hỏi thăm. 

Trước mặt đối xử tốt, sau lưng anh lén ngoại tình

Chồng tôi nói, anh lấy tôi cũng chỉ vì thấy tôi hiền lành, thật thà, đôi lúc lại quá ngây thơ nên dễ mắc lừa người khác. Nhìn thấy tôi như vậy, anh không đành lòng, muốn lấy tôi về làm vợ để chăm sóc, bảo vệ.

C.ty không bồi thường theo giá thị trường, người lao động đành chịu thiệt?

Trong lúc vận chuyển hàng trong công ty tôi có vô ý làm rơi vỡ màn hình máy tính cũ. Công ty yêu cầu tôi phải bồi thường màn hình đó với giá 3 triệu đồng, nếu không có sẽ trừ dần vào lương.

Cháu biết được mổ nó mừng lắm

Mấy ngày nay mẹ con cứ nắm tay nhau mà khóc. Con cứ nói mẹ xem có cách nào cứu con. Tôi cũng chỉ biết động viên con, nhưng trong lòng cũng rối bời chẳng biết giúp con bằng cách nào.

Bất ngờ vì vợ nộp thẳng đơn lên tòa

Tôi nói với vợ để tôi gặp con và đưa nó về cho bà nội đỡ nhớ. Cô ấy nhất quyết từ chối và còn buông ra những lời sỉ nhục tôi. 

Có cách nào để về già được nhận lương hưu?

Mẹ em năm nay 45 tuổi, đã tham gia bảo hiểm xã hội được 9 năm. Nhưng mẹ em hiện nay đang thất nghiệp và do tuổi cao nên khó kiếm được việc làm phù hợp.

Tháng tư rồi

Nắng tháng tư cháy khét gọi mời/ Lúa ngả vàng bung hoa kết trái/ Thèm vị quê mùi hương cốm mới/ Cứ thập thò nơi đầu lưỡi để say

Nước mắt lặng thầm của người cha nghèo ở viện nhi

Hai vợ chồng còn đang ở bệnh viện chăm con vẫn có người gọi điện thoại đòi nợ. Tiền chữa bệnh cho con cũng đang thiếu chẳng biết kiếm đâu ra. Giọng người cha cứ nghẹn lại, nhưng nước mắt từ hai khóe lại tự ứa ra.

Sau ly hôn, tôi "xin" đứa con để làm mẹ đơn thân

Tôi cố gắng quên đi và chịu khó quan tâm hơn đến gia đình. Nhưng tôi biết thái độ của mẹ chồng với tôi đã không còn vui vẻ như trước.

Không thể kết hôn nhưng vẫn muốn làm giấy khai sinh cho con riêng

Vào năm 2013 tôi có đi công tác trên miền núi và có quan hệ với 1 cô gái địa phương. Sau khi về nhà chúng tôi không liên lạc với nhau nữa. Vừa rồi quay lại tôi mới biết cô ấy có bầu và sinh ra 1 bé gái. 

Cậu bé ung thư mong có tiền chữa bệnh thoát chết

Chúng tôi không thể ngờ khi đứa con mắc bệnh cả nhà điêu đứng. Thậm chí bây giờ cũng không chắc là sẽ chữa bệnh được cho con đến ngày nào.

Bình đẳng cơ hội trong xúc tiến đầu tư

Sự việc liên quan đến tập đoàn Hưng Hải xúc tiến đầu tư trong lĩnh vực thủy điện ở Lai Châu mở ra nhiều câu hỏi còn bỏ ngỏ.