Tin tức 24h

Chồng bỏ, một mình nuôi con bạo bệnh

Trời nắng gắt, người phụ nữ cố hết sức bồng đứa bé trên tay bước từng bước nặng nhọc đến từng người chìa tay xin làm phúc. Đứa bé trông bự con cứ quay hết bên này đến bên khác làm chị trở tay không kịp.

Hồi âm đơn thư Bạn đọc cuối tháng 10/ 2015

Cuối tháng 10/ 2015 Báo VietNamNet tiếp tục nhận được nhiều đơn thư của Bạn đọc và phúc đáp của các cơ quan.

Chỉ yêu chồng nhưng không thể bỏ người tình

Tôi muốn dừng lại những hành động tội lỗi kia nhưng không sao chấm dứt được. Cứ cố gắng rồi những ham muốn, nhu cầu về sinh lý lại trỗi dậy khiến tôi không kiềm chế nổi bản thân.

Nhà đã cho có thể đòi lại được không?

Trước khi ông bà nội tôi mất có làm giấy chuyển quyền sử dụng đất cho cháu nội (con ruột của chú tôi) với sự đồng ý của cả gia đình (gồm ba tôi, bác tôi và các cô chú) với trách nhiệm là hương khói cho ông bà. 

Thương bé Campuchia gốc Việt không tiền chữa bệnh

Thằng bé người Campuchia gốc Việt này khó khăn lắm, nó không có bảo hiểm, cha mẹ nó không có tiền, mẹ nó nói sắp cho nó về đấy.

Chỉ thất nghiệp 30 ngày có được nhận tiền bảo hiểm?

Em có một người cô ruột. Cách đây 15 ngày, cô em xin nghỉ việc ở một công ty của Hàn Quốc. Sau khi nghỉ việc tại đó cô em đã xin được vào một công ty..

Cần mạnh tay với những thuê bao quảng cáo sai

Mong rằng các nơi cũng sẽ mạnh tay, và các nhà mạng cần vào cuộc quyết liệt để không tái diễn cảnh tượng trên, làm cho các thành phố thị xã thêm khang trang sạch đẹp.

Con bệnh nặng chờ cha kiếm bạc lẻ

“Chú ơi con không muốn ở bệnh viện nữa đâu, con muốn về nhà đi học cơ. Ở đây toàn phải tiêm và uống thuốc thôi con đau lắm”, đó là câu nói ngây thơ hồn nhiên của cậu bé khi chúng tôi hỏi chuyện.

Khám chữa bệnh vượt tuyến được bảo hiểm chi trả đến đâu?

Mẹ em đi khám bệnh ở bệnh viện quân y 110 tại thành phố Bắc Ninh. Tại đây bác sĩ chuẩn đoán mẹ em bị viêm xoang cần phải mổ.

Chồng bệnh nặng vợ không một đồng dính túi

Lúc bác sĩ chuyển chồng tôi đến BV Chợ Rẫy trong túi tôi chẳng có đồng bạc nào cả.

"Nhìn cô như mẹ sề khiến tôi cảm thấy xấu hổ"

Tôi chết lặng, không nói được một câu vì khi tự nhìn lại vào gương, tôi thấy không nhận ra mình nữa. Trong gương kia là một người phụ nữ tóc tai bù xù, mặt mũi nhợt nhạt, quần áo xộc xệch.

Thương cậu bé mắt hỏng, tính mạng cũng bị đe dọa

Mắc căn bệnh u xương hàm, u mắt, cậu bé 3 tuổi đang đứng trước nguy cơ không được tiếp tục chạy chữa vì cha mẹ không còn khả năng.

Đi đúng luật tôi vẫn phải bồi thường tai nạn giao thông?

Em hiện đang là lái xe cho một hãng xe khách lớn. Cách đây một tuần, trên tuyến đường chở khách, xe ô tô em điều khiển có va chạm với một xe máy làm người đi xe máy chết.

Tôi muốn lấy một cô vợ còn... trinh tiết

Biết vậy là cổ hủ, lạc hậu nhưng tôi rất muốn lấy một người phụ nữ chưa từng ăn nằm với người đàn ông nào làm vợ. Nhưng có lẽ điều đó thật khó trong xã hội ngày nay.

Cha loay hoay kiếm tiền cho con phẫu thuật

Cháu đã mổ dẫn lưu một lần chờ tuần tới lại mổ tiếp. Nhà không có tiền vay được hơn 4 triệu bạc để đóng tạm ứng viện phí cho cháu...

Tên không hay tôi có thể xin đổi lại?

Lúc mới sinh khi bố mẹ đăng kí khai sinh cho em, do nói ngọng nên tên em cũng bị cán bộ viết sai. Tên đầy đủ của em là Đỗ Thùy Chang nhưng thật ra phải là Đỗ Thùy Trang.

Sắp cưới, tôi phát hiện ra… bản chất thật của người yêu

Từ khi xác định sẽ lấy nhau, tôi càng cưng chiều người yêu hơn trước. Tình cảm tôi dành cho M. là thật lòng. Để chuẩn bị cho tương lai, tôi tin tưởng đưa cho M. thẻ ngân hàng có tiền tiết kiệm riêng của mình.

Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày giữa tháng 10/2015

Trong 10 ngày giữa tháng 10/2015, Ban Bạn đọc Báo VietNamNet đã nhận được số tiền 57,862,813 đồng giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn được đăng trên VietNamNet của các cá nhân và đơn vị sau.

Có tên trong di chúc nhưng tôi không được chia tài sản?

Bác trai có sở hữu một mảnh đất đã có sổ đỏ. Theo ý nguyện trước khi mất của bác trai tôi, vợ bác có nhờ người viết di chúc chia cho tôi và ba người con của bác tôi mỗi người một phần mảnh đất này

Đừng tưởng lấy chồng giàu sẽ sướng

Anh là người giàu có và anh ra sức tán tỉnh tôi. Anh "đốn gục" tôi bằng thứ tình yêu lì lợm và tôi trở thành vợ anh. Thế nhưng chỉ bởi vì anh giàu có mà cuộc hôn nhân của tôi vướng quá nhiều thị phi.

Cha chết, mẹ khờ con bệnh nặng

Mẹ nó thì khờ, một mình ở bệnh viện không chăm nổi con, cha nó thì đã chết cách đây 2 năm, nó thì đang bệnh nặng tôi rầu lắm. Giờ nó nằm đây, mẹ nó không đi làm tiền đâu mà chữa bệnh.

Dân kêu: Góc cua gấp đường An Dương Vương hay xảy ra tai nạn

Đoạn đường này đã được đưa vào sử dụng rất lâu, lẽ ra khúc cua này được “chặt góc” thì đã giải quyết được vấn đề an toàn giao thông ở khu vực này

Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày đầu tháng 10/2015

Trong 10 ngày đầu tháng 10/2015, Ban Bạn đọc Báo VietNamNet đã nhận được số tiền 81,265,000 đồng giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn được đăng trên VietNamNet của các cá nhân và đơn vị sau.

Tôi sợ osin cướp mất chồng mình

Tôi còn phát hiện ra trước mặt tôi thì vâng dạ ngoan ngoãn nhưng sau lưng lại lén dùng nước hoa, mặc thử quần áo của tôi khi tôi vắng nhà..

Công ty có được phép đóng bảo hiểm lần lượt cho từng người lao động?

Công ty tôi mới mở được hơn 1 năm, có khoảng 10 người lao động. Do điều kiện kinh tế chưa có nên tôi muốn đóng bảo hiểm xã hội lần lượt cho từng người lao động chứ không đóng tất cả một lúc được.