Tin tức 24h

Có 80 triệu đồng bệnh nhân thoát... cửa tử

Mấy tháng nay, bệnh hành tôi trống ngực đánh liên hồi, hụt hơi kèm viêm phổi tôi không làm được gì cả. Nhiều đêm tôi cứ suy nghĩ thương con mà khóc.

Những lực lượng chức năng có thể tham gia xử phạt giao thông?

Tại sao lại có nhiều lực lượng chức năng tham gia vào việc xử phạt người mắc lỗi khi tham gia giao thông?

Em đã đến bên người khác, sao còn quay lại làm khổ tôi

Tôi không thể tặng em những bó hoa ly kiêu sa lộng lẫy, không dẫn em vào nơi nhà hàng sang trọng. Những gì tôi có thể làm được, là nhường bát cơm cho người mình yêu khi đói, trồng cho em những bụi hoa hồng cháy đỏ tình yêu…

Nhờ bạn đọc cứu cháu thoát chết

Đó là lời chia sẻ của cô Phan Thị Kim Phượng, người đã cưu mang chị Trần Ngọc Quỳnh khi không còn nơi nào để trú ngụ trong khi bệnh tật.

Đổ nhớ vào quên

Tự cho mình cái quyền mặc kệ gió rong chơ/ iĐủng đỉnh thời gian, chậm bàn chân bước/ Bóp nghẹt tim non dịu xoa mơ ước/ Ta tìm quên đổ nhớ lên hong!

Thầy giáo nghèo nuôi cha già bệnh tật, con nhỏ ung thư

Kể từ ngày phát hiện cháu bị ung thư máu, từng đêm ngồi nhìn con mà lòng tôi quặn thắt. Đồng lương giáo viên còm không đủ sống, để cứu con, tôi chạy vạy vay mượn chữa bệnh cho con.

Ngoại tình công sở…đường nào cho phụ nữ quay về?

Tôi đã có gia đình, không quá giàu có nhưng về cơ bản gia đình tôi cũng dư dả một chút. Chồng con đuề huề vậy mà không hiểu sao tôi lại say nắng với một chàng đồng nghiệp kém mình 2 tuổi đã có gia đình.

Việt kiều Mỹ muốn nhận “con rơi” với bồ làm thế nào?

Tôi là một Việt kiều có quốc tịch Mỹ. Trong một lần về nước tôi đã có bồ và có con với một cô gái. Hiện nay tôi đã trở về Mỹ và rất muốn quay lại Việt Nam làm thủ tục để nhận đứa con… rơi này.

Em xin hứa dùng số tiền ủng hộ lo cho con học hành

Sau khi Báo VietNamNet thông tin về hoàn cảnh và bệnh tật của chồng em đã có rất nhiều bạn đọc gọi điện động viên chia sẻ. Thậm chí có người gửi cả thuốc từ nước ngoài về cho.

Để tiến thân, liều chơi trò tình ái với sếp

Tôi có mặt bất cứ khi nào anh ta cần, từ những buổi trưa ngắn ngủi trong nhà nghỉ, những đêm bất chợt gọi, tôi cũng lao ra đường, lên xe của H. đi đến khách sạn..

Buôn bán càng lãi, thuế càng cao?

Gia đình em nghề kinh doanh sửa chữa máy tính điện tử, Chúng em mở một cửa hàng với mức thu nhập cả vốn khoảng 70 triệu/ tháng. 

Giấu nỗi đau vì sợ cha mẹ buồn lòng

Nhiều lúc đau con ráng chịu vì con không dám kêu sợ ba mẹ buồn. Ba mẹ đã cầm cố 2 công đất để chữa bệnh cho con rồi. Ba mẹ hết tiền, con lại kêu đau nhiều ba mẹ sẽ buồn hơn...

Lỡ để người yêu đi du học, tôi nhận phải trái đắng

Cho đến một ngày, tôi tình cờ đọc được dòng chữ phía sau cuốn sổ tay của anh “Sẽ cố quên em…”. Nét chữ mềm mại, nghiêng nghiêng mà tôi đã quá thuộc lòng. Thế nhưng còn “em”? Là ai?

Chồng không cho, vợ vẫn lấy được ½ tài sản kinh doanh riêng?

Hai vợ chồng tôi đang có một mâu thuẫn liên quan đến tài chính mong được giải đáp sớm. Tôi định mở một cửa hàng bán đồ mỹ phẩm.

Quen cô ấy tôi quên mất là mình đã có vợ

Tôi đã tự tát vào mặt mình nhiều lần rất đau để mình không mơ tưởng lung tung nữa. Nhưng chỉ được một lúc thì tôi lại tự đưa tâm trí mình hướng đến nơi đó… với em, cô gái có tà áo mỏng.

Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày cuối tháng 09/2015

Trong 10 ngày cuối tháng 09/2015, Ban Bạn đọc Báo VietNamNet đã nhận được số tiền 44,782,981 đồng giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn được đăng trên VietNamNet của các cá nhân và đơn vị sau.

Tháng 10

Tháng 10 đến nặng như là dấu chấm/ Môi khô cong má chẳng thể ửng hồng/ Và hình như trái tim trong lồng ngực/ Nhịp đập giờ có lẽ cũng... Vênh cong.

Cha nguy kịch đàn con thơ nheo nhóc

Chúng tôi không còn đường nào nữa nên đành chấp nhận để xin bác sĩ cho anh ấy về. Tất cả số tiền chúng tôi nộp tạm ứng viện phí trên 160 triệu để chữa bệnh cho anh ấy đều là tiền đi vay mượn.

Sinh viên có được phép chuyển trường Đại học?

Em đang là sinh viên năm thứ hai Đại học bách khoa Hà Nội. Hiện tại em thấy việc học tập tại đây không phù hợp...

Lao vào tình một đêm chỉ vì nhu cầu sinh lý

Thật bẽ bàng khi phải lên đây viết tâm sự về những chuyện thầm kín nhưng ngẫm lại cuộc đời mình tôi thấy thật chẳng ra sao và cũng chẳng biết đang sống vì mục đích gì.

Con làm công an bố mẹ có được bảo hiểm ý tế?

Em đang là học viên của trường Công an nhân dân. Bố mẹ em có phải sẽ được hưởng bảo hiểm y tế do ngân sách Nhà nước đóng không?

Tiết kiệm ăn mặc chứ tiết kiệm thuốc làm sao khỏi bệnh

Cứ tưởng tượng chúng tôi như đang trong vòng xoáy của tiền bạc không thể thoát ra được. Đầu này tiền thuốc thang, đầu kia tiền nợ lãi rồi tiền ăn uống chi tiêu sinh hoạt.

Kết chuyển quỹ bạn đọc ủng hộ trong tháng 10/2015 (Lần 1)

Quỹ bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn của báo VietNamNet đã làm thủ tục chuyển số tiền: 52,510,000 đồng đến các gia đình có hoàn cảnh khó khăn mà bạn đọc đã gửi về quỹ trong thời gian qua.

Trót mua phải tang vật án hiếp dâm, tôi phải làm sao để lấy lại tài sản?

Tôi có mua lại một chiếc xe máy chính chủ và có giấy đăng ký sử dụng hợp pháp, giá mua bán thỏa thuận. Sau khi mua, tôi sửa chữa và bán tiếp cho một người khác sử dụng...

Nghẹn lòng cha già yếu nuôi con bệnh tật

“Thằng Cường đi làm công nhân tháng được vài ba triệu về lo cho gia đình, giờ nó bị tai nạn nằm một chỗ không biết sống chết thế nào. Chú thật không biết xoay sở sao nữa…”.