Tin tức 24h

Lìa Xa!

 Đêm đen cô quạnh/ Thao thức mình ta/ Trách người hờ hững/ Nên đành lìa xa!

Trường thuê bảo vệ, giáo viên có phải trực đêm?

Cơ quan tôi là trường học có thuê bảo vệ. Vậy giáo viên của chúng tôi có phải trực đêm không?

Nỗi day dứt của mẹ nhặt ve chai con ung thư máu

 Ngày hai bữa cơm và tiền học phí của cháu thì tôi có thể chắt chiu, mẹ con cũng đủ sống qua ngày. Đấy là nói lúc cháu khỏe mạnh, chứ bây giờ cháu bệnh thế này hoàn cảnh một mẹ một con như tôi làm gì nên ăn.

Kếtchuyển quỹ bạn đọc ủng hộ tháng 11/2014 (lần 3)

 Quỹ bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn của Báo VietNamNet đã làm thủ tục chuyển số tiền 244.770.280 đồng đến các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Hơn 80 triệu đồng đến với Dương Thiện Hưng

 Nhờ có Báo VietNamNet làm cầu nối, con tôi mới có tiền chữa bệnh. Khi bài báo đăng có rất nhiều người gọi điện hỏi thăm động viên và giúp đỡ, ân tình này gia đình tôi sẽ không bao giờ quên...

Mạng xã hội: Làm sao để không bị xử phạt?

Mạng xã hội là một loại hình thương mại mới phát triển tại VN. DN muốn kinh doanh loại hình này cần quan tâm những quy định, điều kiện thiết lập, nội dung... để tránh bị xử phạt.

Chất thải độc hại vô tư xả xuống sông Đáy

Ngay tại chân cầu Mai Lĩnh, thuộc tổ Nhân Huệ, phường Đồng Mai (quận Hà Đông, thành phố Hà Nội) hằng trăm hộ dân hằng ngày phải sống chung với sự ô nhiễm, phiền toái do các cơ sở tái chế thùng phuy gây ra. 

Các cơ quan phúc đáp đầu tháng 11/2014

 Đầu tháng 11/2014, Báo VietNamNet tiếp tục nhận được nhiều Công văn phúc đáp của các cơ quan

Cho đất rồi, đòi lại được không?

Do mâu thuẫn gia đình, ba tôi muốn lấy lại mảnh đất đó. Vậy cho tôi hỏi việc lấy lại mảnh đất đó được không? Nếu được thì phải cần những giấy tờ gì?

Mẹ vừa mổ sỏi mật, con lại ung thư

Cậu bé chỉ còn da bọc xương phải nằm một chỗ vì chiếc chân trái sưng quá to không thể di chuyển được. Bệnh tình của cậu bé rất nặng, nhưng nhà nghèo phải chạy vạy từng đồng tiền thuốc.

Mất giấy ra viện, chứng tử cho con vừa sinh với bảo hiểm thế nào?

Do tôi đã hỏi qua bạn làm về giấy tờ bảo hiểm của công ty. Bạn ấy nói rằng chỉ cần giấy chứng tử của cháu là đủ nên sơ ý tôi đã làm mất giấy ra viện.

Nhớ về cô giáo cũ

 Biết tin cô: Thôi không còn lên lớp nữa!/ Đánh tan giặc về, em làm một nhà thơ/ Sương trên mái tóc cô rơi xuống đầu em hoá lệ/ Và đời người - Cô ạ! Ngỡ cơn mơ...

Không đóng bảo hiểm, có được hưởng trợ cấp thất nghiệp?

Vợ tôi đã nghỉ việc và không đóng bảo hiểm từ tháng 10 năm 2012 đến nay thì tại thời điểm này vợ tôi có thể làm đơn xin hưởng trợ cấp thất nghiệp không?

Hồi âm đơn thư Bạn đọc đầu tháng 11/2014

 Đầu tháng 11/2014, Báo VietNamNet tiếp tục nhận được nhiều đơn thư Bạn đọc 

Kết chuyển quỹ bạn đọc ủng hộ tháng 11/2014 (lần 2)

Quỹ bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn của Báo VietNamNet đã làm thủ tục chuyển số tiền 162.795.000 đồng đến các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Anh Nam xuất viện: Việc đầu tiên tôi sẽ qua thăm con

 Chiều 14/11/2014, anh Nguyễn Văn Nam cha của em bé trong vụ tai nạn giao thông văng khỏi bụng mẹ đã được xuất viện.

Gần 40 triệu đồng đến với Kim Ngân

 Đang trong lúc gia đình khó khăn nhất tưởng chừng phải đưa cháu về nhà vì không còn khả năng chữa trị, may nhờ có bạn đọc Báo VietNamNet ủng hộ cháu mới tiếp tục được chữa bệnh.

Gây tai nạn mà chưa đền bù, có được phép lấy xe vi phạm?

Tôi muốn biết người gây tai nạn cho tôi có thể lấy xe về được không khi chưa đền bù cho tôi? Nếu người gây tai nạn cố tình không đến vậy tôi phải làm thế nào?

Ta về trường cũ nghe mưa

 Ta về trường cũ nghe mưa/ Nghe thời gian rụng, nghe mùa chao nghiêng

Cháu đã sống được vì có “hơi thuốc” trong người

 Một lần con em đã chết hụt vì không có tiền. Vay được 10 triệu chữa bệnh cho con thì chồng đang phải làm công trả lãi. Tình cảnh này, chẳng biết cháu sẽ sống thêm được bao lâu….

Cắt đứt quan hệ, người tình dọa tung ảnh nóng

Tôi bị một người đàn ông có vợ lừa gạt phục vụ tình dục cho anh ta trong một thời gian. Anh ta đã chụp lại ảnh nóng.

Sa Pa

 Chợ phiên đang tấp mập/ Ngựa hí vang ngàn cây/ Má ai cười chín lựng/ Sa Pa thành ngất ngây

Gửi anh - chàng trai sắp xa Hà Nội

Hà Nội đón em và giữ em cũng bằng những tình cảm rất chân thành nên em sẽ chẳng đành lòng quên đi… Hà Nội những ngày này đang chuẩn bị tiễn chân anh đi và cùng em đợi ngày anh trở về.

Nỗi khốn cùng của bà nội bệnh tật nuôi 3 cháu mồ côi

Bởi từ khi anh Đặng Định (34 tuổi) bị tai nạn qua đời bỏ lại cho người mẹ già 3 đứa con nhỏ dại không nơi nương tựa, mấy bà cháu chẳng biết bấu víu vào ai.

Bất ngờ phát hiện mình có facebook qua ... ảnh đại diện

Tôi mới phát hiện ra có một nick facebook đã lấy ảnh cá nhân của tôi và con tôi làm ảnh đại diện cho facebook của họ.