Tin tức 24h

Chồng chết, 4 mẹ con sống nương tựa vào hàng xóm

 Từ khi chồng mất, bốn mẹ con chị Quách Thị Thuỷ, trú thôn Phú An, xã Thạch Đồng, huyện Thạch Thành, Thanh Hóa phải sống nương tựa vào sự giúp đỡ của hàng xóm.

Làm việc 6 tháng, có được rút tiền bảo hiểm?

Tôi làm việc cho doanh nghiệp tư nhân, bắt đầu đóng bảo hiểm từ đầu năm 2013, tính đến nay được 6 tháng. Vậy bây giờ tôi nghỉ việc thì có được rút tiền bảo hiểm không?

Các cơ quan phúc đáp đầu tháng 6/2013

 Trong nửa đầu tháng 6/2013, Báo VietNamNet nhận được hồi âm của các cơ quan sau đây:

Xe máy kéo bò ngang nhiên diễu phố

Không ít lần những xe kéo này đi qua cả lực lượng Tuần tra kiểm soát giao thông mà không hề bị “hỏi thăm”

Ô tô: Chính sách tự nhiên muốn quay 180 độ?

Đông đảo bạn đọc bị thu hút bởi bài: Sẽ giảm 50-70% thuế, phí cho ô tô? Nhiều bạn đã gửi ý kiến phản hồi về Báo VietNamNet. 

Mẹ mất, bố đơn phương cho con nhà được không?

Vì tôi không muốn bố mẹ buồn, nên tôi chưa làm giấy tờ sang tên. Nay mẹ tôi đã mất còn lại bố. Nếu tôi muốn làm giấy tờ sang tên thì có được không?

Gặp cậu bé tật nguyền với ước mơ có chiếc máy tính

Mẹ nuôi Tùng rất tốt, rất khéo, Tùng cũng không bị ốm nhưng nuôi mãi mà Tùng cũng không lớn, không lên cân và chân cứ mềm ra.

Diệt "giặc" tai nạn giao thông (Phần 2)

Diệt giặc là nghĩa vụ, là quyền lợi, là niềm kiêu hãnh của mọi người vì vậy không cần phải hỏi họ được cái gì về quyền lợi kinh tế. Có những người cả đời đi vá đường, cả đời đi nhặt đinh …

Hồi âm đơn thư đầu tháng 6/2013

Nửa đầu tháng 6/2013, Báo VietNamNet  nhận được đơn thư của bạn đọc và đã xử lý như sau: 

Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày đầu tháng 06/2013

Trong 10 ngày đầu tháng 06/2013, Ban Bạn đọc Báo VietNamNet đã nhậnđược số tiền 26,520,000 đồng giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn được đăng trênVietNamNet của các cá nhân và đơn vị sau.

5 triệu đồng/tháng, ăn chưa đủ sao mua được nhà?

Đa số bạn đọc hoài nghi lời ông Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Trần Nam khi đọc bài: Thu nhập 5 triệu/tháng, cơ hội có nhà trong tầm tay?

Từ chối nhận con chồng là con nuôi

Việc nuôi con riêng của chồng tôi, chúng tôi cũng thỏa thuận sẽ nuôi cháu ăn học như những đứa con chung.

Điếc không sợ…xăng cháy

Mọi người qua đây đều hốt hoảng khi chứng kiến một nhân viên của trung tâm dùng can thủ công đổ xăng cho ô tô ngay trước cửa hiệu của mình.

Bà bệnh tim nhịn thuốc nhường cháu chữa bệnh

Cảnh cơ hàn của cha mẹ khiến hy vọng sống của em càng trở nên mong manh hơn. Trên đôi vai cha mẹ em còn chồng chất những khó khăn...

Hiến kế diệt 'giặc" tai nạn giao thông (Phần 1)

Vậy có cách nào để không xảy ra người chết vì tai nạn và giảm được tối đa về thiệt hại kinh tế? 

360 người nghèo được phẫu thuật mắt miễn phí

 Được tài trợ mổ mắt miễn phí, tôi phấn khởi vô cùng. Đến nay, phẫu thuật mắt được mười ngày, tôi thấy mắt mình dần hồi phục và bắt đầu nhìn thấy mọi vật mà trước đây tôi không thể.

“Tặng con” cho bạn gái giờ sợ vợ phát hiện

Cách đây 5 năm, tôi có “cho” cô bạn độc thân 1 đứa con. Cô ấy và tôi có hứa với nhau là sau này khi tôi có vợ sẽ không làm ảnh hưởng tới hạnh phúc gia đình tôi.

Nhờ bạn đọc cháu Tín mới được như hôm nay

 Sau khi Báo VietNamNet thông tin về hoàn cảnh gia đình bé Thái Tín đã có rất nhiều bạn đọc gọi điện động viên và chia sẻ tinh thần vật chất với gia đình bé.

Đề nghị Tỉnh ủy Vĩnh Phúc xem xét

Liệt sỹ Phạm Văn Du hoạt động cách mạng trước 1/1/1945, nhưng đến nay vẫn chưa được Tỉnh ủy Vĩnh Phúc công nhận?  

Hiểm họa khi đi trên đường sắt

Trên tuyến đường sắt Bắc – Nam, đoạn qua Cầu Lồi, thuộc địa phận xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu, Nghệ An thường xuyên xuất hiện tình trạng trẻ em đi lại, trêu đùa ngay trên đường ray rất nguy hiểm.

Kết chuyển quỹ bạn đọc ủng hộ trongtháng 6 (Lần 1)

 Báo VietNamNet đã làm thủ tục chuyển số tiền 238.331.000 đồng cho những hoàn cảnh khó khăn đã đăng tải trong thời gian qua.

Cứu bé gái sớm mồ côi mẹ, bố tâm thần sắp phải bỏ học

Cháu Hán Thị Thanh Lam (học sinh lớp 2C, Trường Tiểu học Dị Nậu, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ) có nguy cơ phải bỏ học giữa chừng. Ở trường, cháu Lam luôn là trò giỏi, học sinh mẫu mực nhưng số phận lại không mỉm cười với cháu…

Mâu thuẫn, cả hai mẹ con bị đánh

Gia đình em làm đơn thưa lên cơ quan Công an và được cơ quan Công an đưa đi giám định thương tích, kết quả em bị thương tích 6% và mẹ em là 8%.

Chơi quên biển cấm

Nhiều em còn biểu diễn “xiếc” bằng cách ngồi vắt vẻo bên thành cầu ao rồi cười đùa mà không thấy có phụ huynh nào nhắc nhở.

Vợ bệnh, nhờ chồng mua thuốc là giận bỏ cơm

 Chồng tôi rất tốt với người ngoài và nghe lời bạn bè, ai nhờ gì cũng làm bất kể đêm hôm nhưng với tôi thì không như vậy. Tôi bệnh, nhờ anh mua thuốc là anh giận bỏ cơm.