Tin tức 24h

Trăn trở của một nhà báo cùng VietNamNet

Dưới góc độ người làm báo, tôi xin có những góp ý nhằm nâng cao chất lượng tờ báo

Đau thương gia đình có hai con chết đuối

Bố mẹ đi làm xa, 2 cháu về bà nội chơi rồi trốn đi tắm hồ, không may cả 2 đều bị chết đuối. Sự việc đau lòng này xảy ra ở xã Cự Nậm, huyện Bố Trạch, Quảng Bình.

Gái trẻ đỏng đảnh, khó chiều…

 Tôi đã yêu nhiều lần và định đi đến hôn nhân với một cô bé kém mình 7 tuổi.

Mẹ chồng hay nói xấu người khác

Nói đến mẹ chồng, tôi có thể kể rất nhiều về bà nhưng lại không thể định nghĩa được.

Mời bạn đọc góp ý cho VietNamNet

Báo VietNamNet đã cùng bạn đọc đi một chặng đường dài 15 năm. Những người làm báo của VietNamNet luôn trăn trở để nâng cao chất lượng, cung cấp tin tức nhanh nhất, sâu sắc và nhiều chiều nhất cho bạn đọc.

Hai bố con Phàn Láo Tả nhận thêm hơn 38 triệu đồng

"Chưa mặc được áo, chưa ăn được cơm nhưng giờ tốt lắm rồi! Từng bữa ăn của hai bố con đã ăn “đậm” chứ không phải xin ăn như ngày xưa” anh Hín nói.

Cuộc đời làm dâu đầy tủi nhục của mẹ

Cuộc đời đầy sóng gió và nước mắt của mẹ bắt đầu dữ dội khi về nhà nội tôi làm dâu.

Học sinh bị quấy rối trên đường đi học

 Em gái tôi sinh năm 1998, là học sinh. Trên đường đến nhà bạn rủ đi học thêm đã bị 2 nam thanh niên lạ mặt đi theo và quấy rối (sờ mông, ngực em tôi).

‘Giải cứu’ BĐS liệu có gây ‘thảm họa’?

Sau khi đọc các bài “Bơm 120.000 tỷ đồng cho BĐS”, “Dồn sức cứu BĐS: Những hệ quả nguy hiểm”, nhiều bạn đọc đã gửi email phản hồi về Báo VietNamNet.

Cám cảnh bé gái Ê Đê mắc bệnh tim bẩm sinh

 “Khi bé H China Nie chào đời là niềm vui mừng của hai vợ chồng em, nhưng niềm vui ấy chưa được bao lâu vì bé cứ liên tục ốm đau. Nay H China lại thêm căn bệnh hiểm nghèo tim bẩm sinh và viêm phối..."

Yêu cô em họ ở Mỹ có phạm luật?

Tôi có một cô em ở Mỹ. Tôi và cô ấy đã nảy sinh tình cảm yêu đương và có quan hệ tình dục.

Thư gửi người mẹ thứ hai!

 Anh bảo mẹ ít nói, đôi khi cũng hơi khó tính và nhất là tuổi mẹ với tuổi con không hợp làm con cũng …chột dạ.

Kết quả cuộc thi tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào

 Ban Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào xin thông báo Kết quả cuộc thi trắc nghiệm tuần thứ bảy (diễn ra từ ngày 29/5 đến 5/6/2012).

Bị cha mẹ bỏ rơi, 8 năm liền là học sinh giỏi

 Bị cha mẹ bỏ rơi từ lúc 7 tháng tuổi, ở với bà nội già và người ông tàn tật nhưng suốt 8 năm liền, Nguyễn Thị Kim Dung -  học sinh  lớp 8 trường Trung học cơ sở Thanh Cao luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi.

Thơ của người làm báo

 Thơ của người làm báo/ Khát khao dự báo/ Bề bộn ước mơ/   Minh bạch tín điều/ Thơ của nhà báo/ Là Minh triết của tình yêu!

Đổi họ cho con, phải thỏa thuận được với chồng?

Hai vợ chồng tôi xảy ra mâu thuẫn không thể tháo gỡ nên chuẩn bị ly hôn. Hai chúng tôi có một con nhỏ 2 tuổi, mang họ bố. Tôi muốn đổi họ con theo họ tôi có được không?

Đối đãi với mẹ chồng bằng lòng vị tha

Nhìn chị Hà chăm sóc mẹ chồng trong những ngày ốm đau một cách tận tụy thì không ai nghĩ rằng trước đây họ là những người tồn tại ở hai thái cực “ mặt trăng, mặt trời”.

Vợ ung thư thực quản đau đớn lo tiền cho chồng chạy thận

Không biết nói với ai trong bóng tối, chị chỉ ôm phần ngực đang dấm dứt đau và khóc. Nước mắt chị chảy xuống má, xuống tai thấm ướt gối của cô con gái nhỏ (7 tuổi) nằm bên cạnh… nước mắt chị mặn, nồng làm con tỉnh giấc.

Nghe mẹ mất vợ

Trong con mắt của bà Hoa thì cô con dâu mới “mua” về xét từ trên đến dưới đều không tương xứng với con trai bà.

Anh đã vay em

Anh đã vay em những dự án trăng sao/ Nông nổi thời con gái/ Là biệt thự, xe hơi, người đón rước/ Mà chiều nay, em chân đất trồng rau

Đánh bạn thương tật 12%, học sinh bị tội gì?

Người từ đủ 14 tuổi trở lên, nhưng chưa đủ 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng do cố ý hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng.

Danh sách bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn tháng 05/2012

Trong tháng 05/2012, Ban Bạn đọc Báo VietNamNet đã nhận được sự giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn được đăng trên VietNamNet của các cá nhân và đơn vị sau.

Bên hồ Xuân Hương

Dẫu đi xa muôn phương/ Nhớ xứ hoa Đà Lạt/ Có cuộc tình cháy khát/ Trong sương mờ cao nguyên

Vợ vay tiền rồi bỏ trốn, chồng phải làm sao?

Vợ tôi làm kế toán ở một công ty. Vợ tôi chơi hụi nên vay nợ công ty và mọi người tổng cộng 400 triệu. Do không có khả năng trả nợ nên vợ tôi đã bỏ trốn.

Gửi mẹ chồng tương lai của con!

 Cho con gửi lòng biết ơn vô hạn của con tới mẹ, mẹ nhé! Cảm ơn bố mẹ đã sinh ra anh là người con sẽ gắn bó suốt cuộc đời này.