Thái Văn Thừa là nhân vật trong bài viết "Chồng mất, người phụ nữ chịu tiếp nỗi đau con trai nằm viện 5 tháng chưa tỉnh". Em năm nay mới 21 tuổi, là một chàng trai hiếu thảo. Năm 17 tuổi, chứng kiến mẹ vất vả kiếm tiền nuôi cha bệnh tật, em xin nghỉ học để đi làm mướn phụ mẹ trang trải. 

Chị Nhản không kìm được tiếng nấc nghẹn vì thương con.

Quê ở Cà Mau, gia đình Thừa không có đất canh tác, em theo người thân lên Đồng Nai để làm công nhân. Sau này cha mất, Thừa vẫn đều đặn gửi tiền về cho mẹ, dẫu mỗi tháng chỉ khoảng 1 triệu đồng. Nhờ vậy, chị Nhản có vốn mua con lợn, đàn gà để nuôi thêm. Đáng tiếc, nửa năm trước, em không may xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng, dù tính mạng đã vượt qua nguy hiểm nhưng vẫn chưa thể tiếp xúc. Bác sĩ dự kiến em phải nằm viện lâu dài.

Trải qua nhiều tháng chạy chữa cho con, chi phí đã gần 200 triệu đồng, chị Nhản phải vay mượn khắp nơi, lâu dần không còn ai dám cho chị vay thêm nữa. Người góa phụ đau xót nghẹn ngào, nếu không lo được tiền, chị sẽ phải đưa con trai về.

Đại diện Báo VietNamNet (trái) và đại diện phòng CTXH Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp (phải) trao tiền do bạn đọc ủng hộ cho em Thừa.

Sau khi hoàn cảnh của mẹ con chị được đăng tải, nhiều bạn đọc đã chia sẻ, bao bọc. Ngoài số tiền 50.175.334 đồng do bạn đọc ủng hộ qua Báo VietNamNet, nhiều tấm lòng nhân ái cũng đã giúp đỡ, động viên chị để vượt qua giai đoạn khó khăn.

Vừa qua, tại phòng Công tác xã hội Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp, đón nhận món quà do đại diện Báo VietNamNet thay mặt bạn đọc gửi tặng, chị Nhản không giấu được xúc động. Chị gửi lời cảm ơn chân thành tới quý nhà hảo tâm.