Về đâu những số phận trớ trêu?

Tán gẫu cùng nhóm bạn dịp cuối tuần, sau những chuyện trên trời dưới biển, một cô bạn ngáp dài than: “Buồn ngủ quá, mấy hôm nay nhà hàng xóm có đám tang, đám pê đê hát hò ầm ĩ nên tối không ngủ được”.

Kinh tế Indonesia sẽ 'vượt mặt' Anh, Đức?

Với hành động "mở xích" cho sự năng động của toàn nền kinh tế, nước này có thể vươn lên vị trí thứ 7 thế giới vào năm 2030, vượt Đức và Vương quốc Anh, hai thành viên của nhóm G-7 gồm các nền kinh tế hàng đầu thế giới.

Canh bạc và lòng tốt không... đúng chỗ!

Vì ngay cả lãnh đạo cơ sở, cũng vi phạm pháp luật, và trí trá, đánh tráo khái niệm, thì biết đâu, người dân vẫn còn rất cần các "hiệp sĩ đường phố", thì sao?

Bắt đầu sàng lọc tập đoàn kinh tế

Sự cáo chung của Tập đoàn Công nghiệp Xây dựng Việt Nam và Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị Việt Nam đang đặt ra một số vấn đề cấp thiết liên quan đến mục tiêu, hoạt động và tổ chức các TĐKTNN.

Ngày hôm nay, có ai tặng hoa cho họ?

Mỗi người một cảnh, giờ đây những nữ anh hùng xưa giờ tĩnh lặng trong phần đời còn lại của mình. Ngày hôm nay có ai nhớ tặng hoa cho họ?

Bánh mì "tàu ngầm" Sài Gòn nức tiếng thế giới

Tự điển Anh - Mỹ cũng vội đưa từ "banh mi" vào, sau khi, từ Việt Nam, bánh mì Sài Gòn đã sang định cư ở Mỹ. Wikipedia cũng có mục từ "banh mi".

Obama - Romney: Cuộc đua chưa ngã ngũ

Cuộc đua đến Nhà Trắng của Obama và Romney vẫn chưa ngả ngũ khi những lá phiếu trung lập vẫn chưa tìm được người chiến thắng.

Obama, Romney và lá bài Trung Quốc

Khi Trung Quốc trở thành một chủ đề lớn trong các cuộc tranh luận bầu cử giữa Barack Obama và Mitt Romney, thì người ta cũng nói tới khái niệm “chỉ trích Trung Quốc”.

Bài học Sông Tranh 2 cho "Cảng tỷ đô"

 EVN đã "vượt mặt" các nhà khoa học và họ đang phải trả giá khá đắt vì tài liệu ĐTM. Liệu bài học này có "đánh thức" Bộ GT- VT và Cục Hàng hải VN để tránh khỏi một ST2 tiếp theo không?

Sài Gòn: Đắng sầu đâu và chua kỳ dị

 Sài Gòn được di truyền cái khí chất của dân khẩn hoang phần nào, nên ăn tạp hơn các xứ miệt ngoài. Chua và đắng là hai thứ vị được kể là rất phổ biến trong các món ăn thường nhật.

Là phụ nữ, xin em đừng... làm báo!

 Các cô giáo ngồi kể lại câu chuyện thảm khốc tưởng như vẫn mới hôm qua, còn nguyên sự căng thẳng và đau buồn; còn tôi thì run rẩy và bị ám ảnh cả tháng trời.

Doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc gặp rắc rối

 Các doanh nghiệp sở hữu nhà nước của Trung Quốc đang ngày càng gặp vấn đề, cả ở trong và ngoài nước.

Thành tổng thống cũng không thể vẽ lại bản đồ thế giới

 Một số thí dụ cho thấy tổng thống Mỹ vẫn phải nương vào thực tại chứ không thể xoá bài làm lại, hoặc vẽ lại bản đồ của thế giới.

Cần "tái cấu trúc" bóng đá Việt! (III)

 Vẫn còn chưa muộn cho việc thắt chặt lại mối quan hệ đội bóng- khán giả- nhà tài trợ của các câu lạc bộ. Vì cứ đá cho dân... nghi (bán độ) thì khán giả nào dám đến sân, nhà tài trợ nào dám bỏ tiền?

Trung Quốc sẽ thúc đẩy cải cách chính trị?

 Sau hơn 30 năm cải cách/mở cửa, Đảng Cộng sản Trung Quốc (CPC) bước vào giai đoạn then chốt, điều khiển trận đánh quyết định: cải cách thể chế chính trị.

Đáng chú ý

Phở, 'em phở' và kẻ ăn rong

 Người ta hay kể chuyện đổi trắng thay đen của cái lưỡi, và vịn vào câu chuyện ngụ ngôn của Esop - người nhìn về lưỡi qua chức năng nói.

Muốn liêm chính cũng khó!

Nhiều người cho rằng sự trung thực gắn liền với sự thiệt thòi, người trung thực bị coi là "kẻ ngốc".

Ấn Độ không cho phép mình câm điếc giữa Mỹ và Trung Quốc

Một loạt các vấn đề bất ổn nội bộ (Tây Tạng và Kashmir) đã ngăn chặn các cơ hội cho một sự thích nghi thực sự giữa Trung Quốc và Ấn Độ.

63 tỉnh thành, đâu cũng phát triển theo... mốt

"63 tỉnh thành phát triển kinh tế một cách độc lập, theo ý của mình, và thiếu liên kết giữa các địa phương. Ai cũng muốn phát triển công nghiệp, thương mại, nông nghiệp, và có hệ thống sân bay, cảng biển...".

Việt Nam không phải là... Tây Ban Nha! (II)

 Khoác áo chuyên nghiệp nhưng hành xử thiếu chuyên nghiệp, muốn cải cách nhưng lại kéo lùi sự phát triển, xã hội hóa theo kiểu không bền vững,... Nền bóng đá của chúng ta dẫm chân tại chỗ là vì thế.

Tiết lộ của người 'nuôi hổ như nuôi lợn'

Ông chủ nuôi hổ ở Nghệ An tiết lộ, ngoài việc nuôi dạy chúng, những người nuôi hổ phải thể hiện được vai trò của một “bảo mẫu” chăm hổ như con, và kiêm luôn vai trò của bác sỹ thú y để chữa khi ốm đau bệnh tật.

Nỗi thất vọng mang tên Obama

 Giờ đây thật khó gợi lại được mức độ hào hứng đã bao phủ quanh ứng viên Obama của năm 2008.

Tận mắt xem 'tát hổ, nhổ râu hùm'

C. đi vào trong trước, 4 con hổ như nhận ra người chủ của chúng vội chạy đến bên. C vuốt ve vào đầu chúng. Có lúc cao hứng, C. vỗ mấy phát liên tục vào mặt con hổ lớn nhất khiến cho chúng tôi ớn lạnh…

Khó như qua Mỹ tuyển người gói bánh chưng

"Ngành mới thì ai cũng sẽ gặp khó cả.  Nói vui chứ nếu doanh nghiệp chúng ta sang Mỹ tuyển nhân lực gói bánh chưng thì cũng gặp khó khăn tương tự, có khi còn khó hơn". - ông Lê Mạnh Hà, phó chủ tịch Tp. HCM.

Trung Quốc giằng xé giữa các lợi ích

Dù muốn khai thác Quỹ Tiền tệ quốc tế IMF như một công cụ để nâng cao vị thế của quốc gia trong định chế tài chính này, nhưng do yêu cầu đối nội, Bắc Kinh sẵn sàng bỏ qua các nghi thức ngoại giao thông thường nhất.