Trí thức Việt Nam ở nước ngoài và đại học Việt Nam

Dù có nóng lòng vì lương tâm, vì sở nguyện, chúng ta phải nhận rằng việc "vực dậy" nền đại học Việt Nam khó xảy ra trong dăm ba năm nữa.

Trưởng thôn, ông là ai ?

Chức trưởng thôn có cũng từ lâu lắm rồi. Thế mà bây giờ, không chỉ mình tôi mà rất nhiều người mới giật mình hỏi : Trưởng thôn, ông là ai ? Ông có phải là một nhânvật quan trọng không mà sao tôi lại viết về ông ?

"Nếu Thánh có mắt..."

Hội Gióng năm nay không ngoại lệ, vì thế có nhiều vị khách sứt đầu mẻ trán trong màn cướp lộc ngày mùng 7. Chẳng biết ở trên cao xanh, Thánh Gióng có nhìn thấy cảnh hỗn loạn đó và Ngài phiền lòng chép miệng vì con cháu.

Sẽ còn nhiều "thảm họa" lớn hơn vụ cầu Ghềnh?

Chưa bao giờ tai nạn giao thông, đặc biệt là ĐS xảy ra nghiêm trọng như hiện nay và chứa đựng nhiều nguy cơ lớn.

Thị trường di động: Các 'đại gia' vẫn đua vét thuê bao

Năm nay, các "đại gia" Viettel, MobiFone và VinaPhone đặt mục tiêu phát triển mới khoảng 18 triệu thuê bao, nhiều hơn tổng nhu cầu thị trường theo tính toán của một nhà mạng.

Những ngộ nhận về Hiến pháp

Quốc gia nào chẳng muốn Hiến pháp nước mình như huân chương đeo trước ngực lấp lánh thế giới, mang đẳng cấp tín nhiệm như thương hiệu của những hãng nổi tiếng toàn cầu, mãi mãi là nơi công dân đặt niềm tin công lý.

Một người tha thiết với Hà Nội đã dứt áo ra đi

Ít tháng trước,  ông thều thào gọi chúng tôi đến, tựa vào vai chúng tôi, ông lần từng bước lên căn gác nhỏ.

Những mùa cấy đã xa

Quê hương nào thì cũng có sứ mệnh cưu mang nuôi nấng những đứa con quê, nhưng mỗi đất nước, mỗi thời đại quê hương có cách nuôi nấng khác nhau.

“Bắt mạch” giá vàng năm 2011

Về tổng thể và cơ bản, do chịu nhiều áp lực cũ, đa dạng, nhưng có điều chỉnh về liều lượng và cơ cấu nhân tố cụ thể, giá vàng trong năm 2011 sẽ khó có cơ hội giảm sâu để trở về mức giá đầu năm 2010.

Cựu Chủ tịch QH: Ba vấn đề cốt lõi khi sửa Hiến pháp

Dân phải được tham gia phúc quyết sửa đổi Hiến pháp. Quyền của nguyên thủ quốc gia phải được tập trung. Phân công và kiểm soát quyền lực nhà nước cần được cân bằng hơn để phòng ngừa lạm quyền - cựu Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An.

Thẩm mỹ hàng nhái và giả cổ

Quyết định xây cái gì như thế nào luôn là quyết định của người nắm quyền và nắm tiền.

Chúng ta đang yêu con hay phá hủy cuộc đời chúng?

Cậu con trai rửa hai bàn tay của mẹ một cách chậm rãi.

"Soi" sao, tạo sao và sức mạnh của Internet

Không chỉ thay đổi cách giao tiếp của chúng ta với thần tượng, internet còn giúp công chúng giành quyền tạo ra người nổi tiếng từ tay những "chuyên gia tạo sao" trước đây.

Obama: Khoảnh khắc Sputnik và tái tranh cử 2012

Sự bất cập giữa mục tiêu ngắn hạn và dài hạn làm cho tổng thống Obama phải đối mặt với những thách thức không nhỏ.

Chọn sách gì cho Valentine 2011?

Valentine - ngày lãng mạn nhất của năm sắp đến.

Cụ Vũ Đình Hòe và thế hệ "trí thức vàng"

Muốn góp phần là "cường liệt sinh tồn lực của giống nòi", người trí thức hàng ngày, cụ thể, phải làm gì? Có thể làm gì?

Đầu năm "bói" tương lai ngành sách

Cuộc chuyển mình của ngành công nghiệp sách dường như đã đạt đến điểm bùng phát.

Chính trị gia sáng suốt phải thấu rõ nguồn cơn bất mãn

Một xã hội ổn định là phải có niềm tin giữa người với người, ứng xử với nhau tương kính. Đó chính là vốn xã hội, để có tăng trưởng bền vững. 

Viết chữ, xin chữ hay bán- mua chữ?

Đã qua rồi những năm khi xuân tới người ta lại ngậm ngùi nhắc tới "Ông Đồ" của nhà thơ Vũ Đình Liên.

"Điều gì quan trọng hơn: Ít bực mình hay hạnh phúc?"

Có một nghịch lý là nhiều quốc gia chậm phát triển có chỉ số hạnh phúc vượt trội các quốc gia tiên tiến có nền kinh tế phát triển. Nên hiểu nghịch lý này như thế nào?

Phúc ấm của một dân tộc

Phúc ấm cho dân tộc nào tự cải tạo được nền giáo dục cho con em mình theo chiều hướng tự giáo dục, làm mà học, làm thì học. 

Mùa xuân và Vận nước

Niềm tự tôn dân tộc thúc giục chúng ta tăng tốc, nếu không muốn tụt hậu xa hơn. Những viễn cảnh đã được dự báo phía trước kia, vẫy gọi. 

May mà có ốc

Mỗi năm (đến hay chưa đến) hè, (dù buồn hay không buồn), tôi lại phải đi ăn ốc. Những năm làm việc tại Hà Nội, khi về Sài Gòn, chỉ chờ trời tối, dứt khoát tôi phải hú mấy đứa bạn thân đi ăn ốc.

Campuchia: "Dế" nhét đầy túi cũng không ích gì

Tại Campuchia, có  tới 8 nhà cung cấp dịch vụ điện thoại di động trên một quốc gia chỉ có 15 triệu dân.