ung thư máu

Cập nhập tin tức ung thư máu

Vất vả cả đời, cha chỉ bật khóc vì không cứu được con

Mỗi lần nghe tiếng cô con gái khóc ré lên vì quá đau đớn, tim người cha như bị bóp nghẹt. Anh cố cắn răng chịu đựng nhưng nước mắt vẫn trào ra.

Chồng bỏ đi, mẹ đơn thân bất lực không cứu nổi con ung thư

Căn bệnh ung thư máu hành hạ khiến cậu bé mệt rã rời, đôi mắt đờ đẫn, nằm bất động. Ngước lên nhìn chúng tôi với vẻ mệt mỏi, phờ phạc, em chỉ khẽ gật đầu chứ không đủ sức nói gì.

Trao tiền bạn đọc ủng hộ tới bé Vũ Bảo Ngọc

Ngày 9/11, PV VietNamNet đã tới Viện huyết học truyền máu trung ương, trao tận tay số tiền 8.515.000 đồng do bạn đọc ủng hộ qua đến chị Đỗ Thị Thắm, mẹ bé Vũ Bảo Ngọc.

Tia hy vọng mong manh của cậu bé mắc bệnh ung thư máu

Bán lúa thì không đủ gạo ăn, không bán thì không có tiền.. Cuộc sống gia đình anh Lê Đăng Bạo chưa lúc nào thoát cảnh chật vật. Rời quê vào Đồng Nai làm ăn, khó khăn còn bộn bề thì tai họa đã ập xuống.

Tình cảnh nghiệt ngã của gia đình có cha tai nạn nguy kịch, con ung thư máu

Hơn 60 tuổi, chú Khẩn hằng ngày vẫn cặm cụi đi làm kiếm tiền chăm lo gia đình. Tai nạn bất ngờ ập đến khiến chú bị đa chấn thương, tính mạng nguy kịch.

Thương em bệnh, bé trai xin nghỉ học đi bán vé số

Thương em gái bị ung thư máu mà cha mẹ nghèo quá không có tiền thuốc thang, cậu bé mới học lớp 7 xin được nghỉ học đi bán vé số, phụ giúp gia đình. Nghe con trình bày, anh Bằng muốn rơi nước mắt.

Mắc bệnh hiểm, bé trai 8 tuổi bị biến dạng mặt nghiêm trọng

Cùng lúc mắc hai căn bệnh ung thư, tính mạng Danh bị đe dọa nghiêm trọng. Khuôn mặt biến dạng, đau đớn giằng xé, cậu bé 8 tuổi đang phải sống những tháng ngày chật vật, tăm tối nhất của cuộc đời.

Toa thuốc hàng chục triệu đồng, tính mạng con bị đe dọa

Mỗi đợt thanh toán từ trên 10 triệu đến trên 20 triệu. Sau 8 tháng chữa bệnh cho con, gia đình anh đã kiệt quệ. Trong khi đó, cô con gái vẫn rất cần được tiếp tục điều trị, nếu không tính mạng sẽ gặp hiểm nguy.

Xót xa bé gái 21 tháng tuổi mắc bệnh hiếm gặp

Suốt gần 2 năm qua, hội chứng thực bào máu hiếm vẫn bám riết, hành hạ cô con gái bé bỏng mới hơn 21 tháng tuổi của chị Thắm.

Xót xa bé trai bị tim bẩm sinh nay lại mắc ung thư máu

Tiếng thở khò khè cứ rít lên từng cơn. Mỗi cơn mệt kéo tới, cậu bé uể oải, mắt đờ đẫn, người cứ ngẩn ra khiến cha mẹ xót lòng. Cậu vẫn đang chờ từng đồng tiền vay của cha mẹ để mua toa thuốc giữ lấy sự sống.

Bán cả vụ ngô ông cũng không đủ tiền mua thuốc cho cháu

Cầm lấy tay tôi, giọng ông run run, khẩn khoản: “Tôi thương đứa cháu này, nó có bố, có mẹ mà chỉ biết dựa vào ông bà. Xin nhờ cô chú giúp đỡ để cháu tôi được sống”.

Cha bám biển, mẹ vá lưới thuê, tính mạng con "lênh đênh" khó đoán

Từ những cơn mất ngủ tưởng chừng đơn giản, bác sĩ đã phát hiện ra bé mắc bệnh ung thư máu quái ác.

Mắc ung thư, bác sĩ nói sống được 10 phút, giờ đã 10 năm

John nhớ lại: "Vào lúc 2 giờ sáng, bác sĩ nói rằng cuộc sống của Ted chỉ là 10 phút cuối cùng, bảo chúng tôi hôn lên trán Ted thay cho lời chia tay cuối cùng."

Bán cả hecta mì, vợ chồng nghèo vẫn không đủ tiền cứu con

Khó nhọc chừng nào anh cũng có thể quen được, nhưng dù đã chứng kiến không biết bao nhiêu lần cảnh cô con gái quằn quại mỗi đợt truyền thuốc, anh vẫn chảy nước mắt.

Nữ sinh Ngoại thương mắc ung thư thức tỉnh người trẻ: ‘Hãy rời xa điện thoại’

Hãy trân trọng từng khoảnh khắc mình đang sống, đừng thức khuya và hãy rời xa điện thoại.

Mẹ đơn thân bất lực lo cứu con trai ung thư

Cậu bé cầm món đồ chơi tự chơi một mình ngoan ngoãn như một chú cún con. Nhìn con trai, người mẹ buồn rầu thỉnh thoảng lại đưa tay lên quệt nước mắt.

Tay cha chai sạn lo không cứu được con ung thư máu

Những đồng tiền công ít ỏi người cha kiếm được không thể đủ cho cô con gái chữa bệnh. Nhìn con đau nhức khóc lóc, người mẹ lại không cầm được nước mắt. 

Nữ sinh 21 tuổi đột ngột mắc ung thư: “Em muốn mặc áo cử nhân, nhưng sợ không thể…”

Nguyễn Thị Vân Anh sinh viên Ngoại thương năm cuối mắc bệnh Lơ xê mi cấp thể M2 (ung thư máu) khi em sắp hoàn thành khóa học tại trường.

Số phận bất hạnh của cậu bé mang cái tên đầy nghiệt ngã

Cha sớm bỏ đi khi con vừa tròn 3 tháng tuổi. Mẹ hận cha “khoác” cho con cái tên đầy uất ức. Khổ từ khi lọt lòng, giờ đây con lại mang thêm căn bệnh hiểm ác.

Trao hơn 20 triệu đồng đến bé Nguyễn Đức Trí Thiện

Chị không thể ngờ rằng hoàn cảnh của mẹ con chị lại nhận được sự giúp đỡ nhiều như thế. Chỉ những dòng tin nhắn ngắn gọn hoặc câu chuyện chia sẻ cách chăm sóc, chữa bệnh cho con qua điện thoại làm chị ấm lòng.