Trời tờ mờ sáng, em Trần Ngọc Phương Duy (21 tuổi, ngụ phường Long Hưng, quận Ô Môn, TP Cần Thơ) sắp xếp đồ đạc để cùng bố lên thành phố. Sau khi đưa bố vào bệnh viện, Phương Duy vội vã đến trường. Ba năm qua, em vừa học, vừa nhận dạy gia sư kiếm thêm thu nhập, lo trang trải cho cuộc sống của hai bố con. 

Bố của Duy, ông Trần Minh Sang (43 tuổi) bị suy thận giai đoạn cuối. Suốt 6 năm ròng, tuần nào ông Sang cũng phải chạy thận 3 buổi, mỗi buổi kéo dài 3 – 4 tiếng đồng hồ để duy trì sự sống.

Đều đặn hàng tuần, Ông Sang bắt xe buýt lên thành phố chạy thận. Ảnh: Trần Tuyên

Kể từ khi phát hiện bị căn bệnh suy thận đe doạ tính mạng, ông Sang gần như lấy bệnh viện làm nhà. Những cữ lọc máu quanh năm khiến cánh tay phải của ông biến dạng, nổi những chiếc "cầu" to như quả chanh. Nằm trên giường chạy thận nhân tạo, người cha ốm yếu, thở khó nhọc rầu rĩ vì lo cho con gái.

“Mấy năm nay mọi chi phí đi lại, khám chữa bệnh, chi tiêu trong nhà chỉ nhờ vào vài triệu đồng làm thêm của con gái. Kỳ này cháu nó phải đóng 8 triệu học phí mà chưa biết vay mượn ở đâu. Người làm bố như mình buồn tủi, bất lực lắm nhưng không biết làm sao để san sẻ cùng con”, ông Sang nghẹn ngào.

Cánh tay phải của ông Sang như biến dạng với những chiếc "cầu" to như quả chanh. Ảnh: Trần Tuyên

Đưa tay lau nước mắt chảy dài trên khuôn mặt sạm đen, ông Sang kể, năm 2012, vợ ông qua đời bởi căn bệnh ung thư máu. Một mình ông bươn trải đủ nghề nuôi con, mong các con khoẻ mạnh, ăn học thành tài. 

Tai hoạ tiếp tục ập xuống vào năm 2015, con gái út Trần Ngọc Phương Duyên qua đời khi vừa tròn 11 tuổi do căn bệnh suy thận. Nỗi mất mát quá lớn khiến ông Sang và Phương Duy suy sụp. Từ đó, Duy bị ám ảnh, luôn sợ hãi sẽ mất nốt người thân duy nhất còn lại trên đời.

Bất hạnh bủa vây

Kết thúc tiết học gần 12h trưa, Phương Duy vội quay trở lại bệnh viện đón bố. Em cho biết, những năm trước, bố con em thuê trọ gần bệnh viện để tiện bề đi lại. Căn phòng thuê đã cũ, những hôm trời mưa nước tràn vào, nhà dột chẳng ngủ nổi, nhưng vì rẻ nên vẫn chọn làm nơi trú chân. 

Gần đây, do phải đi kiến tập ở nhiều tỉnh thành, Duy không có thời gian ở bên cạnh bố, càng lo khi bố ở phòng trọ một mình. Vậy là sau mỗi lần chạy thận, ông Sang lại bắt xe về nhà, nhờ người thân, láng giềng qua lại thường xuyên.

Nữ sinh viên năm cuối đại học chật vật với chi phí đi lại, sinh hoạt hằng ngày, cùng với đó là tiền học chưa biết xoay xở ở đâu. Ảnh: Trần Tuyên

Dìu bố lên xe buýt, nữ sinh Đại học ngập ngừng hồi lâu: “Vất vả đến mấy em cũng chịu được, chỉ sợ người thân duy nhất rời xa em. Mong sao bố gắng gượng chống chọi với bệnh tật, chứng kiến em trưởng thành, lập gia đình”.

Ông Lê Võ Tâm, Chủ tịch UBND phường Long Hưng xác nhận: Ông Trần Minh Sang là công dân địa phương có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, vợ và con gái út đã qua đời, bản thân ông bị suy thận phải chạy chữa tốn kém. Rất mong ông Sang cũng như nhiều trường hợp khác trên địa bàn nhận được sự quan tâm, chia sẻ từ bạn đọc.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: 

1. Gửi trực tiếp: Em Trần Ngọc Phương Duy, phường Long Hưng, quận Ô Môn, TP Cần Thơ. SĐT: 0703.581.943

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2023.232 (ông Trần Minh Sang)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Vietinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamNet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TP.HCM. Điện thoại: 19001081.