Cụ thể thay mặt bạn đọc, Báo VietNamNet đã trao số tiền 58.987.000 đồng tới gia đình chị Nguyễn Thị Hoa, trú thôn Nam Thắng, xã Thạch Thắng, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh.

Chị Hoa là nhân vật trong bài viết “Mẹ ung thư di căn, con thơ chắt nước cơm uống thay sữa”, đăng tải trên Báo VietNamNet ngày 26/08/2021.

Kể từ khi chị Hoa mắc căn bệnh ung thư sàng hàm, di căn vào phổi, hai anh em Nguyễn Doãn Gia Huy (7 tuổi) và Nguyễn Thị Trâm Anh (18 tháng tuổi) phải sống trong cảnh thiếu thốn, cơ cực.

{keywords}
Do chị Hoa mới điều trị ở Hà Nội về nên thuộc diện cách ly, nên trao quà đứng từ xa để chụp ảnh

Sau khi Báo VietNamNet đăng tải bài viết, chị Hoa đón nhận sự giúp đỡ, động viên từ bạn đọc báo. Thông qua số tài khoản Báo VietNamNet, độc giả đã gửi về ủng hộ gia đình chị Hoa gần 59 triệu đồng. Số tiền này đã được phóng viên trao trực tiếp đến tay vợ chồng chị.

Đón nhận tình cảm của độc giả, chị Hoa xúc động cho biết: “Đây là số tiền khá lớn mà độc giả đã gửi về ủng hộ mẹ con em. Em thấy xúc động và biết ơn thật nhiều. Em sẽ dùng số tiền này vào việc chữa bệnh và mua thuốc thang hằng ngày. Mong thời gian tới có phép màu nào đó khiến em có thể khỏe mạnh trở về nhà chăm sóc các con”.

Trong đợt này, PV Báo VietNamNet cũng trao 30.545.000 đồng tới em Nguyễn Thị Liên, trú xóm 12, xã Hương Giang, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh.

{keywords}
Báo VietNamNet trao hơn 30 triệu đồng tới em Liên

Liên là nhân vật trong bài viết “Bán sạch tài sản, cha mẹ già vẫn không đủ tiền cứu con thoát bệnh”, đăng tải trên Báo VietNamNet ngày 9/9/2021.

Liên là con gái út của ông Nguyễn Văn Tiến (55 tuổi) và bà Trần Thị Hoàn (54 tuổi). Năm 2016, khi vừa tròn 15 tuổi, em bất ngờ đổ bệnh, mắt bắt đầu xuất hiện triệu chứng mờ, thị lực kém.

Nhà vốn đã nghèo, thương con, ông Tiến chạy vạy khắp nơi vay tiền đưa con ra Hà Nội khám bệnh. Bác sĩ kết luận Liên bị teo dây thần kinh thị giác không rõ nguyên nhân. Kể từ đó, ông Tiến dốc sức chạy chữa cho con.

Những gì trong nhà có thể bán được, từ trâu, bò, lợn, gà.. ông Tiến đều bán sạch với hy vọng cứu con. Thế nhưng, bệnh tình của Liên không thuyên giảm mà ngày một nặng hơn.

Sau khi Báo VietNamNet đăng tải bài viết, độc giả đã gửi về ủng hộ Liên hơn 30 triệu đồng. Số tiền này đã được phóng viên về trao tận tay gia đình.

Ngoài ra, đợt này đại diện Báo VietNamNet trao đợt 2 số tiền 10 triệu đồng tới nữ sinh Nguyễn Thúy Hằng (trú xóm 3, xã Phú Phong, huyện Hương Khê). Trước đó, Hằng đã đón nhận hơn 300 triệu đồng từ nhà hảo tâm sau khi Báo VietNamNet đăng tải bài viết, kết nối sự giúp đỡ.

Hằng là nhân vật trong bài viết: “Không có tiền đi học, nữ sinh đạt 28,75 điểm bật khóc nức nở” đăng tải trên Báo VietNamNet vào ngày 18/8.

{keywords}
Trao đợt 2 hơn 10 triệu đồng tới Hằng, trước đó đã trao gần 119 triệu đồng tới nữ sinh này

Hằng có điểm khối C là 28,75 điểm (Văn 9,5; Lịch Sử: 9,25 và Địa Lý: 9,25 điểm. Cộng 0,75 điểm ưu tiên) và khối D 27,45 điểm (Anh 9,4 điểm; Toán 7,8 điểm và Văn 9,5 điểm. Cộng 0,75 điểm ưu tiên). Em trở thành thủ khoa khối C của Trường THPT Hương Khê trong kỳ thi tốt nghiệp. Mặc dù đạt điểm cao nhưng trước hoàn cảnh bố tai biến liệt giường, mẹ sức khoẻ yếu, Hằng bật khóc nức nở vì lo sợ không có tiền vào Đại học.

Sau khi Báo VietNamNet đăng tải hoàn cảnh của em, nhiều bạn đọc đã quan tâm, san sẻ với Hằng về tinh thần lẫn vật chất.

Thiện Lương

Xót thương bé gái xinh xắn bị biến dạng khuôn mặt vì ung thư

Xót thương bé gái xinh xắn bị biến dạng khuôn mặt vì ung thư

Thời điểm con mắt trái của Kim Oanh bị lồi ra vì khối u chèn trong hốc mắt, cô bé hay hỏi mẹ: “Vì sao con ong chích mà mãi không xẹp hả mẹ?”. Đứa trẻ ngây ngô không biết rằng mình đã mắc phải căn bệnh ác tính.