Ở dưới quê Cà Mau, gia đình cô Nguyễn Thị Loan (50 tuổi) đã chẳng còn nhà cửa, đất đai. Hơn 10 năm trước, do làm ăn thất bại, họ phải bán nhà mà vẫn chưa trả hết nợ, đành dắt díu nhau lên Long An làm công nhân.

Cuộc sống tha hương, mỗi ngày mở mắt ra đã mất nhiều khoản tiền cố định như mướn trọ, điện nước, ăn uống. Vợ chồng cô cùng con trai chăm chỉ làm lụng, chi tiêu chắt bóp. Nhiều năm liền, đồng lương công nhân ít ỏi, lại tằn tiện để trả nợ nên chẳng có đồng dư.

Sự khốn khó cứ bám riết lấy gia đình cô. Đến khi con trai lập gia đình, họ thậm chí chẳng thuê nổi thêm một phòng trọ khác để các con ở riêng nên vợ chồng con đành sang nhà ngoại sống. “Thôi thì cũng đỡ được một khoản chi phí”, chú Quách Văn Thu tặc lưỡi nói.

Cô Loan đang được điều trị nâng tổng trạng sức khỏe, tập vật lí trị liệu, chờ ngày ghép sọ.

Còn lại 2 vợ chồng, chú Thu tưởng rằng chỉ cần cật lực làm, dành dụm để lo dần cho cái tuổi già đang ập tới, không ngờ cô Loan đột ngột đổ bệnh.

Một ngày cuối tháng 5, cô than mệt rồi ngã khuỵu. Ở bệnh viện tại Long An, bác sĩ chẩn đoán cô bị đột quỵ, xuất huyết não, tụ máu não, phải chuyển gấp lên Bệnh viện Chợ Rẫy để cấp cứu.

Hôm đó tôi vét sạch tiền trong nhà còn chưa nổi 10 triệu đồng cô ạ. Lật đật đưa bà ấy đi bệnh viện, rồi theo riết đến giờ gần 1,5 tháng rồi. Tiền bạc sau đó con trai tôi phải chạy vạy vay mượn”, chú Thu bộc bạch.

Nhà neo người, chú Thu phải nghỉ làm để chăm sóc vợ suốt 1,5 tháng nay.

Chỉ 17 ngày nằm cấp cứu và hồi sức tích cực ở Bệnh viện Chợ Rẫy, tổng chi phí chú Thu phải lo cho vợ lên tới hơn 60 triệu đồng. Số tiền mà đã nhiều năm nay, gia đình họ chẳng thể nào mơ tới. Ấy vậy mà bệnh tình của cô Loan kéo dài mãi không khỏi, phải chuyển sang Bệnh viện Phục hồi chức năng – Điều trị bệnh nghề nghiệp để tiếp tục theo dõi.

Trận đột quỵ này khiến cô Loan bị liệt mất một nửa cơ thể bên phải. Nằm trên giường bệnh, cô ú ớ, vùng vằng cánh tay trái đang bị cột cố định, tỏ vẻ muốn được cử động. Thế nhưng, chú Thu chỉ giả vờ trách: “Mấy lần trước tháo dây cho bà thoải mái mà bà giật ống ăn qua mũi, bác sĩ phải cắm lại. Lần này không thương nữa”.

Đối với bệnh tình của cô Loan, bác sĩ Phạm Văn Thái, Khoa Thần kinh sọ não cho biết, cô được phẫu thuật lấy máu tụ trong não tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Vỏ sọ hiện đang được gửi đi nuôi, chờ sức khỏe cô ổn định sẽ tiến hành ca ghép sọ.

Cô Loan được chuyển tới Khoa Thần kinh sọ não trong tình trạng viêm phổi, liệt nửa người bên phải, không thể nói chuyện. Hiện tại, các bác sĩ đang chăm sóc nâng tổng trạng, tập vật lý trị liệu cho cô.

Chúng tôi đang cố gắng chuyển nửa thân bị liệt thành yếu, hi vọng sau này cô có thể tự đẩy được xe lăn và tự chăm sóc sinh hoạt tối thiểu cho mình. Tuy nhiên, nếu bệnh tình tiến triển thuận lợi thì cũng phải mất ít nhất 1 năm để cô phục hồi”, bác sĩ Thái đánh giá.

Cô Loan phải điều trị lâu dài, lại thêm khoản chi phí phẫu thuật ghép sọ, gia đình đã không còn lo được nữa.

Gia đình họ vốn khó khăn, giờ đây lại kiệt quệ vì bệnh tật. Một tháng rưỡi này, chú Thu phải nghỉ việc để chăm sóc vợ. Toàn bộ chi phí đều do con trai vay ngân hàng và vay lãi ngoài để cứu chữa.

Giờ mỗi ngày phải lo cho bà ấy khoảng 500 ngàn đồng, con trai tôi cũng hết cách xoay sở rồi, điêu đứng quá!”, chú Thu bất lực.

Bác sĩ cho biết, trong khoảng 1-3 tháng tới, cô Loan có thể sẽ phải trải qua ca phẫu thuật ghép sọ, nhưng đến nay, gia đình đã không còn cách nào lo được tiền bạc. Lâm vào cùng đường, họ chỉ biết cầu cứu các nhà hảo tâm.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1.     Gửi trực tiếp: Phòng Công tác xã hội Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp; Hoặc chú Quách Văn Thu; Địa chỉ bệnh viện: 313 Âu Dương Lân, P.2, Q.8, TP.HCM; Điện thoại: 0946600549.

2.     Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2022.179 (Cô Nguyễn Thị Loan)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Vietinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamNet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3.     Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 408 Điện Biên Phủ, P11,Q10, TP.HCM. Điện thoại: 19001081.

Nghịch cảnh mẹ đơn thân chăm ba người con bại não, thận hư, bướu cổChị Thiện cứ tưởng thằng Nhựt là đứa khỏe mạnh nhất trong nhà, sau này có thể làm chỗ dựa cho anh trai bại não và chị gái ốm yếu. Chẳng ngờ, con lại mắc phải bệnh thận nặng, nằm viện triền miên. Người mẹ đơn thân rơi vào ngặt cảnh.