Đã rao bán mảnh đất của gia đình suốt 5 năm qua mà vẫn chẳng ai hỏi mua, bà Phạm Thị Lan (63 tuổi) hết sức chán nản, xen lẫn tuyệt vọng. Cả hai vợ chồng bà đều bệnh tật, sống lay lắt qua ngày, cuộc sống lâm vào cảnh nợ nần chồng chất.

Ở vùng quê nghèo huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh, đất đai hoang hoá, vợ chồng bà Lan cũng như nhiều gia đình khác sống dựa vào nghề nông đầy khó khăn, thiếu thốn trăm bề. Các con của ông bà học hành dang dở, sau khi khôn lớn thì tìm cách thoát li, đi làm công nhân nơi khác.

Bà Lan vất vả chăm sóc chồng dù bản thân cũng đang trong mình căn bệnh hiểm nghèo.

Đầu năm 2018, bà Lan thấy cơ thể có nhiều triệu chứng lạ. Qua kiểm tra, bác sĩ ở bệnh viện huyện nghi ngờ bị ung thư, khuyên bà ra Hà Nội thăm khám kĩ càng. Tại Bệnh viện K Tân Triều, bà sững sờ khi cầm trên tay kết luận mình đã mắc bệnh ung thư cổ tử cung.

“Lúc đó tôi từng có suy nghĩ hay mặc kệ không chữa bệnh, vì sợ nhà không có tiền sẽ phải gánh thêm nợ. Sau các con cũng động viên, tôi mới tiếp tục đến bệnh viện", bà nhớ lại.

Những đợt truyền hóa chất khốc liệt khiến cơ thể bà Lan suy nhược nhanh chóng. Bất hạnh không dừng lại ở đó khi trong lúc vợ đang vật vã 'chiến đấu' với căn bệnh, ông Đào Viết Mai, chồng bà Lan bất ngờ lên cơn tai biến.

Sau 51 ngày điều trị ở Bệnh viện Bạch Mai với tổng chi phí lên đến 300 triệu đồng, dù các bác sĩ đã cố gắng hết sức nhưng ông Mai vẫn không hồi phục. Từ đó, ông sống cảnh thực vật, toàn thân bị liệt, các con phải thay nhau chăm sóc.

Chứng kiến cảnh gia đình liên tiếp gặp tai ương, bản thân đau đớn, các con khổ sở khi vừa mưu sinh, vừa lo cho bố mẹ, bà Lan quyết định xin xuất viện về nhà. Trong lần tái khám vào tháng 7/2020, bác sĩ phát hiện tế bào ung thư đã di căn sang động mạch vành. Đến tháng 4/2021, tế bào ác tính đó lại di căn sang động mạch chủ.

Bà Phạm Thị Lan hoàn toàn bất lực trước hoàn cảnh hiện tại của gia đình.

Quá trình điều trị dành cho bà ngày càng phức tạp, phác đồ điều trị liên tục thay đổi. Cũng bởi thế, những loại thuốc nằm ngoài danh mục bảo hiểm y tế được sử dụng nhiều hơn, vô cùng tốn kém. Tính đến nay, chi phí thuốc men cho bà Lan đã lên đến hơn 300 triệu đồng, trong đó bà vay ngân hàng 200 triệu đồng theo diện hộ nghèo, còn lại các con xoay sở.

Đứng trước khoản nợ 600 triệu đồng mà chi phí điều trị vẫn chưa dừng lại, bệnh ung thư chuyển sang giai đoạn nặng hơn, bà Lan tuyệt vọng chỉ còn biết cầu cứu xã hội. Bà vẫn mong muốn được sống thêm một thời gian nữa để chăm sóc người chồng bị liệt của mình. Hơn thế, bà cũng muốn con cái vơi bớt một phần gánh nặng.

Ông Trần Hậu Thanh, Phó chủ tịch UBND xã Thạch Khê xác nhận: Bà Phạm Thị Lan là công dân ở địa phương, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Chồng bị tai biến, vợ lại mắc ung thư khiến gia đình lâm vào cảnh khốn đốn. Các con của bà Lan đều làm công nhân, kinh tế cũng khó khăn. Lúc này gia đình đang rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: 

1. Gửi trực tiếp: Bà Phạm Thị Lan, Thôn Phúc Thanh, xã Thạch Khê, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Số điện thoại: 0947602596. 

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2023.125 (bà Phạm Thị Lan)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Vietinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamNet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TP.HCM. Điện thoại: 19001081.