Em Lê Thị Ngọc Trinh (SN 2008) bị nhiễm trùng da, nhiễm trùng máu, viêm phổi nặng, hiện đang điều trị cách ly tại khoa Nội tổng hợp - Bệnh viện Nhi đồng Thành phố. Nằm trên giường bệnh, em phải hạn chế cử động vì các vết thương dễ bị rách ra, tướm máu, đau rát vô cùng.

“Từ lúc bệnh tái phát em thấy mệt hơn rất nhiều. Em từng nói với mẹ cho con về nhà đi, chứ ở đây tốn tiền của mẹ quá. Nhưng mẹ lại an ủi bảo em cố gắng, càng khiến em đau lòng hơn", Trinh nghẹn ngào.

ngoctrinh2.png
Ngọc Trinh khổ sở vì những vết lở loét trên khắp cơ thể, sức khoẻ bị bào mòn.

Chị Thạch Thị Sô Phi (38 tuổi, mẹ của Trinh) cho biết, lúc đầu con nói bị ngứa, chân nổi mụn nước nhỏ nên đã đưa đi khám da liễu. Tuy nhiên sau khi uống thuốc, tình trạng vẫn không khá hơn, bác sĩ ở bệnh viện huyện nói con bị dị ứng ngoài da. Khoảng 2 tuần sau đó, da càng thêm lở loét, được hàng xóm mách cho dùng bài thuốc dân gian, chẳng ngờ Ngọc Trinh phát sốt và chảy mủ khắp người.

Tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, chị Sô Phi tá hoả khi nghe kết luận con bị nhiễm trùng máu. Bệnh của con phải dùng thuốc IVIG (32 triệu đồng/ngày), dự kiến kéo dài 4 đợt và phải sử dụng nhiều băng gạc vô khuẩn để thay hàng ngày.

Số tiền để lo cho con quá lớn khiến chị Phi muốn gục ngã. Vợ chồng chị chỉ làm thuê làm mướn, thu nhập bấp bênh. Ngọc Trinh vốn là con riêng của chị Sô Phi với chồng trước. Sau khi ly hôn, chị dẫn theo con gái nhỏ. Đến lúc tái hôn, chị cùng chồng mới lên Sài Gòn làm thuê kiếm sống, gửi lại con cho bà ngoại nuôi. Vừa lo chi phí sinh hoạt nơi thành phố, vừa gửi tiền về quê cho con ăn học nên họ chẳng mấy dư giả.

ngoctrinh1.png
Ngọc Trinh từng là cô bé xinh xắn, năng động.

Từ lúc con gái đổ bệnh nặng, sống chủ yếu ở bệnh viện, kinh tế càng thêm khốn đốn. Chị Sô Phi vốn là người dân tộc, tiếng Kinh bập bõm nên gặp hạn chế khi giao tiếp, làm thủ tục, giấy tờ cho con. Mặc dù vậy, chị vẫn phải ở bệnh viện chăm sóc con để chồng đi làm và lo liệu tiền bạc.

Ngồi co ro bên cạnh con gái, chị buồn rười rượi, nhanh tay quệt nước mắt vì sợ con nhìn thấy. Vào đêm 30 tháng Chạp, chị Sô Phi đã xuống tóc để giống con và cầu cho con được bình an. Nếu Ngọc Trinh không bị bệnh, cuộc sống của họ dù nghèo khó nhưng có lẽ vẫn sẽ bình yên. Không thể bỏ mặc con sống trong bệnh tật, vợ chồng chị chạy khắp nơi để vay mượn tiền vào thuốc cho con, nhưng đến nay, họ đã chẳng còn vay ai được nữa. Nếu dừng chữa bệnh, chẳng biết số phận của cô bé Ngọc Trinh sẽ đi về đâu.

ngoctrinh3.png
Người mẹ cạo đầu vào đêm 30 Tết để cầu con gái tai qua nạn khỏi.

Ông Trần Bình Quốc - Phó chủ tịch UBND xã Phong Thạnh, Cầu Kè, Trà Vinh xác nhận: Hoàn cảnh gia đình chị Thạch Thị Sô Phi thực sự rất khó khăn. Hai vợ chồng đi làm thuê mưu sinh, nay phát hiện con gái mắc bệnh nặng, chi phí điều trị rất cao. Rất mong các nhà hảo tâm động viên, giúp đỡ để gia đình chị vượt qua khó khăn.

Lê Nhung

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: 

1. Gửi trực tiếp: Chị Thạch Thị Sô Phi, ấp 2, xã Phong Thạnh, Cầu Kè, Trà Vinh. SĐT: 0704416584

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2024.059 (bé Nguyễn Thị Ngọc Trinh)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Vietinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamNet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc: Địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TP.HCM. Điện thoại: 19001081