Sau “cơn sốt” hoa phong linh vàng, nhiều du khách và người dân Thủ đô đang truyền tai nhau về cây phong linh hồng “cô đơn” nhưng nở hoa rực rỡ, đẹp như anh đào Nhật Bản nằm tại Khu đô thị Thành phố Giao Lưu, Phạm Văn Đồng, Hà Nội (Ảnh: Trưởng Bé)
Cây phong linh hồng nở hoa dày kín, màu sắc mộng mơ làm nổi bật cả góc phố (Ảnh: Trưởng Bé)
“Mình từng chụp hoa phong linh vàng nhưng đây là lần đầu tiên biết tới hoa phong linh hồng. Nếu phong linh vàng rực rỡ, thì phong linh hồng mỏng manh, lãng mạn”, du khách Trưởng Bé chia sẻ (Ảnh: Trưởng Bé)
Vốn là một người trẻ yêu nhiếp ảnh và du lịch, anh Trưởng thường xuyên tìm tới những địa điểm mới để trải nghiệm, chia sẻ cho mọi người (Ảnh: Trưởng Bé)
Theo anh Trưởng khu vực này khá thoáng, rộng. “Thời điểm lý tưởng để chụp ảnh với cây phong linh đơn độc này là từ 16h chiều khi nắng không còn gắt, hoàng hôn dần buông”, anh Trưởng chia sẻ (Ảnh: Trưởng Bé)
Sau khi xem hình ảnh về cây phong linh hồng trên mạng xã hội, chị Daisy Lynh đã đạp xe tới chiêm ngưỡng (Ảnh: Daisy Lynh)
 

“Mình là người yêu thích cảnh đẹp nên hay đi “săn” rồi quay video. Khi tới cây phong linh hồng này mình ngỡ ngàng luôn vì màu hoa đẹp hơn trong ảnh rất nhiều. Mình cảm giác khung cảnh nên thơ như mùa anh đào Nhật Bản vậy”, chị Linh chia sẻ (Ảnh: Daisy Lynh)

Xung quanh khu đô thị này còn một số cây hoa phong linh khác cũng đang nở rộ. Dự kiến địa điểm này sẽ thu hút du khách check-in trong kì nghỉ lễ 10/3 tới đây (Ảnh: Trường Bé)


Quang Minh

Sự thật về diện mạo 'lạ' của Nhà thờ Lớn đang bị 'chê tơi tả'Bên cạnh những ý kiến chê không phù hợp, một số bạn trẻ lại thấy màu áo xám lạ mắt của Nhà thờ Lớn khá thích mắt và tây, tạo cảm giác mới mẻ, đặc biệt hơn.