Hoành tráng Đêm hội “Hoa Phượng Đỏ” Hải Phòng

 Lễ hội Hoa Phượng Đỏ tại Hải Phòng thành công rực rỡ với nhiều kỷ lục như sân khấu hoành tráng nhất, dàn hợp ca có nhiều người biểu diễn nhất và thu hút số người dân, du khách đông nhất từ trước đến nay.

Nỗi ám ảnh của nữ sinh phá thai lần đầu lên ảnh

Chuyện của một nữ sinh từ quê lên thành phố học, say đắm với mối tình đầu, rồi bị người tình bỏ rơi với cái thai trong bụng. Sau bao đau đớn, cô vẫn dũng cảm giữ lại đứa con, vươn lên trong cuộc sống....

Thèm thuồng món ăn đường phố Đà Lạt

Không chỉ hấp dẫn bởi khí hậu mát mẻ quanh năm và khung cảnh thiên nhiên tuyệt sắc, Đà Lạt còn hút hồn du khách nhờ nhiều món ngon đường phố "bổ, rẻ".

Ông lão lặng lẽ 10 năm đi bóc, xóa quảng cáo, rao vặt

Lặng lẽ giữa đường phố ồn ào, chiều nào ông Minh cũng tranh thủ lúc đi tập thể dục để bóc những tờ quảng cáo, rao vặt… dán bừa bãi trên bờ tường và cây cột điện để làm đẹp phố phường.

Trai Việt nên học trai Tây

Trên đường từ quê ra Đà Nẵng học, ngồi trên xe buýt Hội An - Đà Nẵng, tôi bắt gặp một câu chuyện mà cách hành xử của những người trong cuộc rất đáng lưu tâm.

Cuộc sống văn minh không có từ "gái ế"

 Khái niệm ế chỉ xuất hiện với cách nghĩ tiểu nông, cổ hủ, không phù hợp với cuộc sống văn minh và suy nghĩ hiện đại. Không nên tấn công cá nhân khi bạn không thích suy nghĩ của người khác.

Hả hê sau ly hôn…rồi hụt hẫng

Phiên tòa kết thúc sớm mình gọi mấy đứa bạn đến nhâm nhi cafe chia sẻ niềm vui của mình, lôi theo đứa con gái cùng đi. Cảm giác đắc thắng đã làm mình quên đi nét buồn tủi của con gái.

Chấp nhận con dâu dang dở một lần đò...

 Tôi quen chồng tôi khi đã dang dở một lần đò. Ngày tôi về ra mắt, mọi người đều vui vẻ cho đến khi chúng tôi quyết định kết hôn.

Đứng tim đọc tin nhắn yêu của con 13 tuổi

"Tối nào chúng cũng nhắn tin đến tận nửa đêm. Có tin nhắn còn lưu giờ gửi vào lúc 1-2 giờ sáng. 10 giờ đêm còn nhắn tin rủ đi chơi, con mình hỏi đi đâu thì bạn kia bảo đi đâu cũng được, miễn là đi với bà xã".

Không đồng ý suy nghĩ "phải lấy chồng Hà Nội"

Con người không thể chỉ sống bằng tình yêu và lý tưởng nhưng cái suy nghĩ "phải lấy chồng Hà Nội" của nhiều phụ nữ khiến tôi không thể chấp nhận được.Độc giả Lê Huy bày tỏ quan điểm

6 món đặc sản “nặng mùi” nổi tiếng Thái Lan

 Ẩm thực Thái Lan nổi tiếng bởi sắc màu và hương vị. Có những món ăn rất ngon, được trình bày bắt mắt nhưng mùi vị của nó nhiều khi khiến thực khách hơi e ngại...

Thực hư chuyện lá đu đủ chữa khỏi ung thư

 GS Nguyễn Xuân Hiền, nguyên Chủ nhiệm Khoa Da Liễu, Bệnh viện T.Ư Quân đội 108 công bố hướng dẫn 250 người chữa ung thư bằng lá đu đủ. Kết quả nhiều bệnh nhân khỏi bệnh hoặc đỡ, kéo dài sự sống tốt.

Người Trung Quốc ngày càng cởi mở về “sex”

 Cùng với sự phát triển về kinh tế, xã hội, người dân Trung Quốc có xu hướng ít coi tình dục (sex) là một chủ đề cấm kỵ.

Nỗi niềm của nàng dâu trí thức

Ngày chị tôi về ra mắt mẹ chồng tương lai, bà không nói thẳng mà ngụ ý rằng bà không muốn có con dâu hơn hẳn con trai mình. Để rồi sau đó bà ra “tối hậu thư” là sẽ từ con nếu anh cứ khăng khăng lấy chị.

Kinh hoàng những kiểu phá thai có một không hai

Chỉ vì những phút xốc nổi, lầm lỡ, thiếu kiến thức về sức khỏe sinh sản, rất nhiều người tìm cách giải quyết "hậu quả" bằng nhiều phương pháp phi khoa học, bất kể việc làm đó gây ra hậu quả thế nào…

Trước tôi đã có 5 chị dâu ra đi

 Nhiều lúc cáu với bà mà tôi trút giận lên chồng, đôi khi anh an ủi, đôi khi cũng tỏ thái độ bực tức cho cả tôi và mẹ anh.

Lao động già bán thân để trả thù chồng

Xuất thân từ những người nông dân hiền lành chịu khó, lên Hà Nội làm thuê làm mướn để kiếm tiền mưu sinh, thế rồi số phận nghiệt ngã lại đưa đẩy họ đến với cái nghề... “bán thân”.

Những chốn kỳ thú khó cưỡng ở Đồng Tháp

Nếu vùng đất Đồng Tháp xưa nổi tiếng hoang vu, thì giờ đây dễ hút hồn du khách bởi thiên nhiên lạ mắt và địa danh có một không hai.

Ám ảnh một ngày ở thế giới của những người 'muốn làm siêu nhân'

Những ánh mắt vô hồn, những câu nói không ý nghĩa, thi thoảng lại muốn làm "siêu nhân"... là những gì gặp ở thế giới của người điên...

Thôn nữ dạt nhà và những cuộc ăn chơi “mất xác”

Sinh ra trong một gia đình thuần nông ở mảnh đất An Minh - Kiên Giang, nhưng từ nhỏ, Võ Thị Đ. đã không chịu tới trường. Cả ngày, cô chỉ chạy theo lũ bạn đi chơi, khi nào chơi chán thì Đ. mới chịu về nhà.

Mẹ chồng ơi, cho con xin lỗi!

 Sau mỗi lần va chạm với mẹ chồng tôi đều rất áy náy, đều tự dặn lòng không được để điều đó xảy ra nữa. 

Có mang tiếng ế cũng không vơ bèo vạt tép!

“Cao ráo, ưa nhìn, hài hước, tâm lý, có nhà Hà Nội, thu nhập hơn vợ và biết chia sẻ việc nhà, chăm con với vợ”, cứ chăm chăm vào cái tiêu chuẩn này để chọn chồng nên ngoài tuổi băm V. Hiên vẫn chưa tìm được ý trung nhân.

Nổi lửa nấu chảo thắng cố lớn nhất Việt Nam

Sáng ngày 8/6, chảo thắng cố “khổng lồ” đường kính 3 mét, lòng chảo sâu 1 mét đã được châm lửa khởi động để nấu món ẩm thực truyền thống (thắng cố) của đồng bào dân tộc Mông, tại sân chợ trung tâm thị trấn Bắc Hà.

Phản cảm cô gái nhảy khêu gợi giữa phố Sài Thành

Một cô gái với gương mặt khả ái, vóc dáng, thân hình như người mẫu và rất bốc lửa nhảy kiểu khiêu dâm giữa đường phố TP.HCM. Nữ “vũ công” này đã “được” nhiều người đàn ông nhào vô sàm sỡ…

Chân dài bế con đi thi... sắc đẹp

 Thí sinh này hy vọng với sự có mặt của cậu con trai, cô sẽ có đủ tự tin để thể hiện mình.