Giảm giá nhà, có bảo đảm tiến độ và chất lượng?

Nhiều bạn đã gửi email phản hồi về Báo VietNamNet sau khi đọc bài: Đại chiến' giảm giá căn hộ 

Kết quả cuộc thi tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào

Ban Tổ chức Cuộc thi "Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam" xin thông báo kết quả cuộc thi trắc nghiệm tuần 26 (diễn ra từ ngày 09 đến 16/10/2012).

Giảm giá 10.000 vé tàu Sài Gòn – Quy Nhơn

Ngành đường sắt sẽ giảm giá vé nhân dịp kỷ niệm 66 năm ngày truyền thống đường sắt Việt Nam 21/10.

Bán cả trâu, cả nhà vẫn không đủ tiền chữa bệnh cho con

Chúng tôi nghèo quá. Chỉ vì không đủ tiền mà con tôi không nhìn thấy ánh sáng. Là bố là mẹ, chúng tôi xấu hổ lắm!...

Bây giờ đang là mùa thu

 Bây giờ đang là mùa thu/ Ổi vàng ươm/ Thơm lừng khoai lang nướng / Hăng hắc mùi đốt đồng / Nâng nhấc giấc mơ con!

Con 6 tuổi mà không có giấy khai sinh...

Sự việc xảy ra tới nay con tôi đã tới tuổi đi học nhưng vẫn chưa được khai sinh, mặc dù gia đình đã nhiều lần đề nghị được UBND xã đăng ký khai sinh cho cháu nhưng vẫn bị từ chối...

Vô sinh vì phá thai quá nhiều lần với người yêu sinh viên

Hậu quả biến chứng của không biết bao nhiêu lần uống thuốc tránh thai cấp tốc, bao nhiêu lần nạo phá thai chui khi sống chung với Hải.

Hồi âm đơn thư bạn đọc 15 ngày đầu tháng 10/2012

Đơn thư bạn đọc phản ánh một số vấn đề bức xúc mà ban Bạn Đọc báo nhận được trong 15 ngày đầu tháng 10/2012

Xót xa người phụ nữ nuôi mẹ già, con thơ, chồng tai nạn

Vay rồi biết lấy gì để trả - Đó là nỗi day dứt của chị, lao động duy nhất, chỗ dựa duy nhất cho 9 người (3 người tàn tật, 1 mẹ già, 4 đứa con thơ và người chồng bị tai nạn). 

Tạm giam kéo dài với người dưới 18 tuổi, đúng hay sai?

Tôi muốn hỏi việc tạm giam kéo dài đối với người dưới 18 tuổi là đúng hay sai?

Bi kịch đàn ông "chạy" theo gái giàu

Em lo sợ một đứa con gái vừa kém sắc, vừa không có tương lại một lần nữa bị chối bỏ chỉ vì hai chữ tiền – tài.

Nhờ bạn đọc mà con tôi có con mắt… tử tế

 Sau khi Báo VietNamNet đăng bài: Mẹ ơi mắt kia đâu sao con không thấy đường!?, về hoàn cảnh và bệnh tật của bé gái Bùi Thị Tường Vy, đã có nhiều bạn đọc đồng cảm chia sẻ.

Thiên thần ung thư máu kêu cứu

Mới vào học lớp 2 được ít ngày, bé Tấn bị sốt cao liên tục, đau bụng và toàn thân đau nhức bé phải nghỉ học nhiều ngày để điều trị.

Mẹ mùa nắng quái

Chúng con tha hương phận đời xuôi ngược/ Bóng mẹ một mình tát nước ruộng đồng xa

Li hôn, mẹ muốn đưa con sang Mỹ...

Tôi đã kết hôn với một người Mỹ. Tôi muốn bão lãnh bé nhưng anh ta đã không kí chấp nhận cho bé xuất cảnh.

Chị khát

 Mãi đợi chờ lời thề lấp lửng…/ Để suốt đời…Héo úa lá trầu xanh.

Ghi lại clip ân ái, nữ sinh bị tống cả tình lẫn tiền

Khi về nhà, tôi có nhắn tin xin chuộc lại giấy tờ tùy thân, thì hắn lại bảo tôi: "Anh có quay clip lúc em với anh ở trong khách sạn" và đòi tôi thêm 5 triệu tiền chuộc clip.

Nước mắt người vợ trẻ bán lúa chạy thận cho chồng

“Bây giờ mà ngồi tính tiền nợ thì tui không nhớ hết, chỉ muốn chồng khỏe lại để về với vợ con mà khó quá” – tiếng thở dài của chị Nguyễn Thị Yên.

Bạn đọc giúp cháu Trần Quốc Duy hơn 8 triệu đồng

Chiều 10/10, PV Báo VietNamNet đã trao số tiền 8.400.000đ đến gia đình em Võ Trần Quốc Duy, nhân vật trong bài viết: Nước mắt người đàn ông nuôi con ung thư.

Tình vợ, tình chồng mong manh, dễ vỡ...

Cứ mỗi ngày anh trở về nhà khi trời đã tối mịt, lúc thì say, lúc thì mệt nằm nhoài, lúc thì anh mải mê với trận bóng mà anh yêu thích. Em có mặt trong ngôi nhà như một sự dư thừa bất đắc dĩ.

Mua đất nhưng bên bán không chịu tách sổ đỏ

Tôi đã mua 44m2, (1/2 mảnh đất diện tích 88m2), hợp đồng mua bán hợp lệ, đã thanh toán đầy đủ nhưng bên bán không chịu làm thủ tục tách sổ đỏ như đã thỏa thuận. Sổ đỏ của mảnh đất 88m2 đứng tên chính chủ của bên bán.

Ảo ảnh

 Em,Lúng liếng mắt xanh/ Nhạt nhòa áo trắng/ Ru giấc mơ đêm/ Chập chờn, ẩn hiện...

Doanh nghiệp cùng đường, nhân viên lay lắt

Đông đảo bạn đọc đã bị thu hút bởi các bài: “DN cùng đường, 'cắt cơm' nhân viên”, “Thảm cảnh nợ lương: Xoay đủ nghề kiếm sống”. Nhiều bạn đã gửi email về Báo VietNamNet chia sẻ.

Có ai tha thứ cho người yêu đến 3 lần như tôi?

Nhưng rồi tình yêu tôi dành cho em lại bắt tôi phải chịu khổ lần nữa khi em tìm gặp và lại xin tôi tha thứ.

Tiền thuốc còn thiếu nói gì tới cơm ngon!

“Sáng mẹ nói chiều mua cơm gà như các bạn cho con, giờ mẹ mua đi, con không ăn cơm này đâu”, bé Lê Trọng Hữu 3 tuổi nằng nặc đòi mẹ mua suất cơm thịt gà.