Chủ ô tô ‘lao đao’ với…phí?

Bài “Nản với phí: Ô tô ế ẩm” đã thu hút đông đảo bạn đọc. Nhiều bạn đã gửi email phản hồi về Báo VietNam Net.

Cá nhân muốn cấp chủ quyền chung cư, hồ sơ thế nào?

Tôi sống trong căn hộ chung cư của mình đã 3 năm mà chủ đầu tư chưa chịu làm giấy xác nhận chủ quyền. Tôi có thể làm hồ sơ xin cấp có được không?

Hồng còn xanh

Ước gì nên vợ nên chồng / Cùng em đi bán gánh hồng còn xanh.

Anh chỉ yêu thử thôi và giờ chán rồi!

Khoảng cách vô hình về tuổi, về suy nghĩ sống đã làm vỡ mối tình đẹp. Tôi thừa nhận rằng mình thích sống vội, mình không muốn vướng bận gia đình nhưng vì anh tôi có thể sửa lại…

Mẹ liệt nửa người nhịn đói nuôi con học

Từ tháng 3/2010, chị bị tai nạn gãy hai đốt cột sống, đã phẫu thuật nhưng vì không có đủ tiền chạy chữa nên gia đình đã đưa chị về quê chấp nhận cảnh sống liệt giường.

“Con đường làm lại... tập 2”

Đàn ông bỏ vợ “mấy ngày” thì lấy vợ mới? Phụ nữ bỏ chồng bao nhiêu “năm tháng” mới lành vết thương? Hôn nhân “rổ rá” cạp lại liệu có hạnh phúc?

Mẹ ơi đừng chết bỏ con ...!

Trong căn nhà rách nát ấy, tôi không thể nào cầm lòng trước cảnh hai đứa con nhỏ ngồi bên người mẹ trẻ khóc gào: Mẹ ơi, đừng chết bỏ con...!

Người đàn bà “hâm” đến bến tình chàng điên

Ngày mà chị quyết tâm đến với anh, những xì xèo của dân làng như những nhát dao sắc lẹm cứa vào tâm can người phụ nữ muộn chồng.

Qua đêm tại phòng trọ bạn gái, phạt bao nhiêu?

Nếu em qua đêm tại phòng trọ của bạn gái, dân phòng hay công an vào kiểm tra thì em hay cô ấy có bị xử phạt không?

Người giàu tiêu hoang, "cả làng" bàn tán

Sau khi đọc bài “Người Việt tiêu hoang khiến thế giới phát hoảng”, nhiều bạn đọc đã gửi email phản hồi về Báo VietNamNet.

Chị không ngại làm “máy bay bà già”!

Mặc dù cố lừa gạt mình thế nào thì Bảo Anh cũng mong gặp lại tên nhóc trẻ con đó. Sợ dư luận ư? Vậy thì thời gian 6 tháng qua là cái giá quá đắt phải trả...Mong rằng Nam sẽ về đây là điều cô luôn hi vọng...

Sinh viên sống thử, có phạm luật?

Hiện em đang là sinh viên, sinh năm 1993, em đang chung sống cùng phòng trọ với người yêu em. Như vậy, em có vi phạm pháp luật không? Nếu có thì chúng em cần những giấy tờ gì để được coi là hợp pháp?

Tôi chỉ ước có tiền gắn chân giả để phụ chồng nuôi hai con

Người phụ nữ dễ nhìn và tháo vát ngày nào bỗng trở thành kẻ tật nguyền, thân thể mang nhiều vết sẹo. Nhưng nỗi đau thân xác không khuất phục được tinh thần ham sống, ham làm việc để nuôi con ăn học thành tài trong chị.

Luôn nhớ mình là người có vợ

Hạnh phúc như trái tim hai nửa/ Em là một nửa của anh rồi

Muốn sửa nhà phố cổ, cần làm gì?

Nhà tôi đã quá cũ, gây nguy hiểm, nay tôi muốn sửa lại ngôi nhà này và xây thêm 2 tầng nữa. Xin hỏi, tôi có phải xin cấp giấy phép xây dựng hay không, thủ tục cụ thể như thế nào?

Đáng chú ý

Con yêu cô ấy – đồng nghiệp của mẹ

Ngày tôi ngỏ lời yêu cô, cô không nói gì mà chỉ khóc, nước mắt như mưa làm ướt nhẹp vai áo tôi. Bản lĩnh của người đàn ông đã trải qua gần mười năm quân ngũ không làm tôi giữ được nước mắt.

Cha mẹ nghèo con 4 lần phẫu thuật chưa hết bệnh

“Bé Trúc lại mới nhập viện mổ lại lần thứ 4, giờ em cũng không biết làm sao nữa. Bé Trúc bị sốt và tiêu chảy liên tục, không ăn chỉ uống nước, bụng chướng to”.

Tổng hợp bài dự thi “Tình yêu không tuổi” 10 ngày giữa 2/2012

Cuộc thi viết chuyện chung chuyện riêng với chủ đề “Tình yêu không tuổi” nhận được khá nhiều sự quan tâm của quý độc giả xa gần.

Đây biển Việt Nam: Những bài thơ được giải

Nhịp cầu thơ xin đăng tải một số tác phẩm được giải Tư trong cuộc thi nói trên.

Chồng vũ phu, làm sao để được li hôn?

Trong thời gian chung sống, tôi phát hiện ra chồng mình là người không tốt nên chúng tôi đã sống li thân hơn 1 năm nay. Gần đây, chồng tôi luôn tìm mọi cách hăm dọa giết tôi. Tôi rất sợ và muốn chính thức li hôn.

“Không có tiền chữa bệnh, em sợ bé bỏ em đi mất!”

Đã nhiều đêm trắng người mẹ nghèo ngồi chăm con, lòng buồn trĩu nặng, nước mắt không ngừng rơi khi nghĩ tới một ngày nào đó đứa con bé bỏng, yêu thương sẽ bỏ mình ra đi mãi mãi.

Giữa thầy và trò: không chỉ có “Tình và điểm”

Và rồi em đến, thổi vào tâm hồn tôi một làn gió mới, tôi thấy mình trở lên vui vẻ hơn, hòa đồng hơn. Tôi thấy bớt đi được những áp lực mỗi ngày và tôi thấy mình cười nhiều hơn mỗi lần ở bên em.

Khó như tìm…công nghiệp mũi nhọn

Sau khi đọc bài “Việt Nam loay hoay tìm công nghiệp mũi nhọn”, nhiều bạn đọc đã gửi email phản hồi về Báo VietNamNet.

Đây biển Việt Nam: Những bài thơ được giải (tiếp)

Ngày 19 tháng 2 vừa qua, Ban tổ chức cuộc thi thơ nhạc: Đây biển Việt Nam đã công bố kết quả, theo yêu cầu của bạn đọc, Nhịp cầu thơ xin đăng tải một số tác phẩm được giải trong cuộc thi nói trên.

Con dấu nước ngoài muốn sử dụng tại VN?

Công ty Ý này dự định mang con dấu vào Việt Nam để thuận tiện sử dụng. Vậy, xin hỏi chúng tôi cần làm những thủ tục gì để con dấu có giá trị tại Việt Nam?