Đã hơn 3 tháng nay, gia đình anh Đào Việt Bắc và chị Vũ Thị Đợi (trú tại Đắk Lắk) chìm trong khó khăn, bế tắc. Con trai lớn của anh chị là Đào Trọng Việt (SN 2004) không may gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng. Trải qua quá trình cấp cứu, điều trị từ quê lên Bệnh viện Chợ Rẫy, sau đó chuyển sang Bệnh viện Phục hồi chức năng – Điều trị bệnh nghề nghiệp, đến tận bây giờ vẫn chưa được về nhà.

Cháu bị chấn thương sọ não nặng, tay chân cũng bị gãy, bị thương, cứ chuyển từ bệnh viện này sang bệnh viện kia, rồi lại từ khoa này sang khoa khác. Chúng tôi phải “gồng” lắm mới theo con được đến giờ”, anh Bắc buồn bã nói.

Đã hơn 3 tháng nhưng Đào Trọng Việt vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo.

Nằm trên giường bệnh, cậu thanh niên 19 tuổi có vóc người khá gầy gò, lặng lẽ dõi theo cha. Việt đến giờ vẫn chưa tỉnh táo hoàn toàn, nói chuyện lúc nhớ, lúc quên. Em không biết rằng tai ương của mình đã kéo theo cả gia đình lao đao.

Tháng trước, khi tình trạng chấn thương sọ não của Việt thuyên giảm bớt, các bác sĩ lại chuyển em sang Khoa Ngoại chỉnh hình để điều trị cánh tay trái bị gãy và đứt dây chằng đầu gối. Vừa mới đây, sau khi cánh tay đã tạm ổn, bác sĩ thông báo gia đình chuẩn bị thêm số tiền khoảng 100 triệu đồng để tiến hành phẫu thuật do đứt dây chằng. Tuy nhiên, vợ chồng anh Bắc đã kiệt quệ.

Vợ chồng anh Bắc phải thay phiên nhau, vừa chăm con, vừa chạy vạy lo liệu tiền bạc suốt hơn 3 tháng, nay đã kiệt quệ.

Để có tiền điều trị cho con trai trước đó, vợ chồng anh Bắc đã vay ngân hàng chính sách 50 triệu đồng, nhờ người thân đứng ra vay thêm 50 triệu đồng. Đồng thời họ còn vay mượn của bà con hàng xóm, người thân quen hơn 100 triệu nữa. Vay nợ nhiều, nhưng họ thầm động viên nhau “còn người còn của”, chẳng ngờ con trai phải điều trị kéo dài do bị thương nhiều nơi. Khi nghe số tiền sắp tới phải chuẩn bị, họ chỉ biết rơi vào trầm mặc, bế tắc.

Gia đình anh Bắc sinh sống ở vùng đặc biệt khó khăn của huyện Buôn Đôn, mới thoát hộ nghèo chưa được bao lâu. Ngoài Việt là con trai đầu, vợ chồng anh còn con trai 12 tuổi và con gái út mới 3 tuổi.

Khi con trai chưa gặp nạn, vợ chồng anh mải miết với mảnh đất rẫy nho nhỏ trồng điều, ngoài ra còn tranh thủ lúc rảnh đi làm mướn cho người ta. Không chỉ lo cho 3 con nhỏ, họ còn cố gắng chắt bóp để phụ mẹ già chút chi phí lo cho người cha bị ung thư thực quản giai đoạn cuối.

Bác sĩ Lê Hoàng Lưu cho biết, cánh tay của Việt đã tạm ổn, tuy nhiên gia đình vẫn còn phải lo chi phí phẫu thuật đứt dây chằng khá lớn.

Anh Bắc trải lòng: “Giờ con mình gặp nạn, nhưng cha mẹ hai bên còn nghèo hơn mình, lại đau ốm, bệnh tật nên đâu thể trông chờ được. Hai vợ chồng tôi cứ thay phiên nhau ở bệnh viện trông con rồi lại về quê vay mượn hoặc tranh thủ đi làm. Hai đứa nhỏ bị bỏ bê ăn ngủ cũng tội nghiệp, nhưng giờ phải lo cứu thằng anh trước chứ biết sao được”.

Thế nhưng, đã nhiều ngày, họ vẫn chưa có cách nào lo liệu được khoản tiền 100 triệu đồng. Nhìn con trai còn nhỏ, tương lai còn dài, người cha nghèo cố nén tiếng thở dài.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: 

1. Gửi trực tiếp: Phòng công tác xã hội Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp

Hoặc anh Đào Việt Bắc hoặc chị Vũ Thị Đợi; Địa chỉ: Thôn 6, xã Ea Huar, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk; Điện thoại: 0358794525 hoặc 0976486066.

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2023.071  (Em Đào Trọng Việt)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Vietinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamNet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TP.HCM. Điện thoại: 19001081.