
Sáng nay, nhiều hình ảnh đẹp, đầy xúc động đã được ghi nhận tại các khu vực bầu cử ở TPHCM, Hải Phòng, đặc biệt là hình ảnh những cử tri hơn 100 tuổi vẫn trực tiếp hoặc bằng nhiều cách khác nhau thực hiện quyền công dân thiêng liêng của mình.
Cụ ông 101 tuổi tự chạy xe máy đi bầu cử
Sáng nay, tại khu vực bỏ phiếu số 8, xã Ngãi Giao, hình ảnh cụ ông Nguyễn Đình Khôi (101 tuổi, ngụ ấp Phú Giao, xã Ngãi Giao, TPHCM) tự chạy xe máy đến điểm bỏ phiếu từ sớm khiến nhiều người bất ngờ và khâm phục.

Ngay sau lễ khai mạc bầu cử, cụ Khôi đã có mặt tại khu vực bỏ phiếu, thực hiện đầy đủ các bước theo hướng dẫn của tổ bầu cử và tự tay bỏ lá phiếu của mình vào thùng phiếu.
Theo người thân, dù đã bước sang tuổi 101 nhưng cụ Khôi vẫn còn rất minh mẫn và khỏe mạnh. Hằng ngày, cụ vẫn có thể tự điều khiển xe máy đi lại quanh khu vực gần nhà.


Chia sẻ tại điểm bỏ phiếu, cụ Khôi cho biết bản thân luôn ý thức rõ quyền và trách nhiệm của công dân nên dù tuổi cao, cụ vẫn cố gắng trực tiếp đến bỏ phiếu.
"Dù tuổi đã cao nhưng tôi vẫn muốn được tự tay bỏ phiếu"
Tại khu vực bỏ phiếu số 22 (trụ sở khu phố 21, địa chỉ 53/57 đường Lê Hồng Phong, phường Tam Thắng, TPHCM), ngay trong buổi sáng ngày bầu cử, lực lượng làm nhiệm vụ đã mang thùng phiếu phụ đến nhà cử tri Từ Thị Hương (101 tuổi, ngụ 53/30/B8 đường Lê Hồng Phong) để cụ thực hiện quyền bầu cử.

Do tuổi cao, sức yếu nên cụ Hương không thể trực tiếp đến khu vực bỏ phiếu. Khi thấy các thành viên tổ bầu cử mang thùng phiếu đến tận nhà, cụ không giấu được sự xúc động.
Cụ Hương chia sẻ việc được tạo điều kiện để thực hiện quyền bầu cử khiến cụ rất cảm động và hạnh phúc. Theo cụ, sự chu đáo, ân cần và tinh thần trách nhiệm của Ủy ban Bầu cử phường Tam Thắng cũng như khu vực bỏ phiếu số 22 đã giúp những cử tri lớn tuổi như cụ vẫn được tham gia ngày hội lớn của toàn dân.
“Dù tuổi đã cao nhưng tôi vẫn muốn được tự tay bỏ phiếu, chọn ra những người có đủ đức, đủ tài để đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân” - cụ Hương chia sẻ.
Theo Ủy ban Bầu cử phường Tam Thắng, tất cả các điểm bỏ phiếu trên địa bàn phường đều bố trí thùng phiếu phụ, sẵn sàng mang đến tận nhà các cử tri không thể trực tiếp đến phòng bỏ phiếu như người già yếu, bệnh tật, khuyết tật hoặc gặp khó khăn trong đi lại. Việc làm này nhằm bảo đảm mọi công dân đều được thực hiện quyền bầu cử theo quy định.
Cụ bà "lựa tấm áo dài đẹp nhất mà các con mới may cho để mặc vào ngày này"
5h sáng, cụ bà Nguyễn Thị Khẩn, 96 tuổi, trú tại số nhà 39, lô 1/654 đường Ngô Gia Tự (Hải Phòng) có mặt tại điểm bầu cử phường Hải An để thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân của mình.
Cụ Nguyễn Thị Khẩn cho hay từ nhiều ngày trước, cụ được tổ bầu cử phường tới tận nhà tuyên truyền về công tác bầu cử năm nay. Họ ngỏ ý để cán bộ mang hòm phiếu tận nhà để cụ đỡ phải đi lại. Nhưng nhận thấy sức khoẻ còn ổn, đặc biệt là mong muốn được tận mắt chứng kiến không khí của ngày hội toàn dân, cụ hẹn sẽ ra trực tiếp điểm bầu cử, để cùng con cháu bỏ phiếu.

“Tôi đã lựa tấm áo dài đẹp nhất mà các con mới may cho để mặc vào ngày này. Cả đêm, tôi hồi hộp không ngủ được, 4h đã dậy thử áo, chuẩn bị đi ra phường.
Được con cháu đưa đi và sự giúp đỡ, đón tiếp của cán bộ, 5h tôi có mặt tại điểm bầu cử chung của phường Hải An. Lần này, tôi đã vinh dự được bỏ phiếu cùng với Chủ tịch UBND TP Hải Phòng.
Tôi nay gần 100 tuổi, cái tuổi mà không ai dám nói là còn bao nhiêu lần thực hiện quyền cử tri nữa, nên được đi bỏ phiếu cùng người dân, tận mắt chứng kiến công tác chuẩn bị của Nhà nước rất chuyên nghiệp, khoa học, tôi rất xúc động” - cụ Khẩn chia sẻ.

Tại khu vực bỏ phiếu số 12, xã An Trường, TP Hải Phòng, cụ Nguyễn Thị Hòa, 106 tuổi, trú thôn Xuân Đài 2 cũng có mặt từ rất sớm.
Cụ được con cháu và các chiến sỹ công an hỗ trợ ra điểm bỏ phiếu bằng xe lăn. Cụ cho biết đã nghiên cứu rất kỹ tiểu sử, trình độ của từng đại biểu và minh mẫn chọn ra người xứng đáng để bỏ phiếu bầu.

Cũng trong tâm trạng háo hức và xúc động đó, mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Bé (105 tuổi), cử tri phường An Dương, lựa cho mình bộ áo dài đỏ rất đẹp để ra điểm bầu cử bỏ phiếu.
Trong sự nghiêm túc, ý nghĩa của ngày bầu cử, cụ cảm thấy những hy sinh của mình, của người thân để đổi lấy độc lập, hòa bình cho đất nước thật xứng đáng.

Bí thư Đảng ủy phường Hải An Nguyễn Thị Thu cho biết: "Sự có mặt của các cụ lớn tuổi tại các điểm bầu cử trực tiếp khiến chúng tôi rất xúc động.
Các cụ dù cao tuổi nhưng tinh thần rất hăng hái. Xếp hàng nhận phiếu, cân nhắc lựa chọn, các cụ nắm rất kỹ tiểu sử, năng lực và trình độ của từng đại biểu niêm yết. Họ tới bỏ lá phiếu cử tri thiêng liêng và cũng là sự động viên, cổ vũ rất giá trị cho tổ bầu cử của chúng tôi".

Những hình ảnh giản dị nhưng đầy ý nghĩa của các cử tri cao tuổi đã góp phần làm nên không khí trang trọng, ấm áp trong ngày bầu cử, đồng thời thể hiện tinh thần trách nhiệm và niềm tin của người dân đối với hoạt động của bộ máy dân cử.


