Mẹ muốn tôi lấy chồng phải giàu

 Khi tôi đưa ra lý lẽ của mình nhằm thuyết phục mẹ nhưng một mực mẹ không nghe. Mẹ gây áp lực cho tôi rất nhiều, muốn tôi về quê.

Tối tối hạnh phúc bên vợ con tôi lại thương cô ấy

 Không phải người thứ 3 nào cũng xấu, cũng muốn tranh vợ cướp chồng người khác…em là người như vậy.

Tôi muốn giấu anh việc mình từng bị chồng bỏ vì ngoại tình

 Tôi là người đàn bà đã từng kết hôn. Lần kết hôn đó cách đây 9 năm và kết thúc đã được 8 năm nhưng với tôi đó là quá khứ, một quá khứ mà tôi muốn quên đi và gột rửa thật sạch.

Bố gần 70 còn có con riêng

 Bố tôi đi xem bói ở đâu về và rất sung sướng khi thầy phán đứa này chắc chắn là con trai. Cả nhà khấp khởi mừng thầm...

Nghi vợ ngoại tình vì trong tủ thiếu mất 1 cái BCS

 Hôm ấy, anh đi nhậu với bạn về rất khuya. Vừa về đến nhà anh đã lảo đảo mở ngăn tủ ra rồi tìm tìm cái gì đó, tôi hỏi mà anh không trả lời. Một lúc sau anh quay lại hỏi tôi: “Ở nhà làm thế có vui không”?

Sống thử để chữa bệnh cuồng ghen cho người yêu

 Tôi biết con người cả đời ở bên nhau cũng không thể hiểu hết nhau, nhưng tôi vẫn luôn có suy nghĩ muốn được sống thử cùng anh. 

Chồng lúc nào cũng sợ vợ hơn mình

 Cuộc sống của tôi giờ đây như địa ngục. Tôi chán chồng, muốn ly hôn nhưng sợ con thiệt thòi khi phải mất đi bố hoặc mẹ.

Vợ khéo đóng kịch suốt 5 năm

 Cô ấy luôn nở nụ cười thiên thần và vô tội khi nghe bất cứ ai nói rằng thằng bé không phải con tôi. Chưa bao giờ tôi tìm được bất cứ điểm nhỏ đáng nghi nào từ vợ mình.

Vợ nhiệt tình tác hợp chồng cho kẻ thứ ba

 Ngày ấy, khi tôi là kẻ thứ ba chen chân vào cuộc sống gia đình chị, có rất nhiều người chửi mắng, cạnh khóe tôi, thậm chí cả bố mẹ cũng mắng nhiếc tôi không thương xót.

Sốc vì vợ buông lời cay nghiệt khi tôi muốn níu kéo

 “Loại đàn ông như anh, tôi vơ một lúc cũng được vài thằng tốt hơn. Anh nghĩ mình là ai”. Đến giờ tôi cũng không quên được câu nói ấy lại được thốt ra từ chính miệng người vợ ngoan hiền của tôi.

Mẹ chồng ngoài thì ngọt ngào…

 Khi bước chân về nhà chồng, trong lòng tôi đã xác định đây là ngôi nhà thứ hai của mình. Bố mẹ chồng, chồng và em chồng là những người thân của tôi.

Anh ấy lấy tôi vì cái nhà...

 Anh là đàn ông nhưng cực kỳ chi li, anh tính toán từng đồng với vợ, với gia đình nhà vợ. Mẹ tôi lúc nào cũng nói chồng tôi là kiểu “đo lọ nước mắm đếm củ dưa hành”. 

Yêu 2 tháng đã ..."cho"

Lúc học năm 2 đại học tôi quen 1 anh chàng học khác trường, có lẽ do còn nhỏ, ngây thơ muốn biết tình yêu là gì tôi quen anh ấy.

Bị vợ khinh vì không kiếm ra tiền

 Tôi thấy thật chán nản, mệt mỏi bởi cuộc sống gia đình đối với tôi giờ đây như địa ngục. Vợ tôi luôn tỏ thái độ coi thường chồng bởi tôi không thể kiếm được nhiều tiền như cô ấy.

Tôi có nên bỏ chồng chạy theo tình cũ?

Tôi đã từng bên anh suốt 2 năm nhưng chưa hề vượt quá giới hạn. Vậy mà khi đã chia tay, sau hơn 4 năm gặp lại tôi quên việc mình đã có gia đình riêng.

Đáng chú ý

Dâu út gặp phải bố chồng khó tính

 Trước khi lấy chồng, tôi vẫn thường được nghe kể rất nhiều những câu chuyện về mẹ chồng – nàng dâu. Phần lớn những câu chuyện ấy đều chẳng vui vẻ gì. 

Là vợ nhưng tôi không được biết lương chồng bao nhiêu

 Vợ chồng tôi quen nhau qua mai mối. Lúc ấy, anh đang công tác ở xa nên tình yêu của chúng tôi tiến triển nhờ chiếc điện thoại. Yêu được 4,5 tháng thì chúng tôi quyết định cưới vì cả 2 đều không còn trẻ nữa.

Nghi vợ ngoại tình từ vết bớt trên đùi con gái

 Buổi nhậu hôm ấy tôi chết đứng và xấu hổ vô cùng, khi trước mặt rất nhiều người, anh vạch đùi đứa con gái mới được hơn tháng tuổi, và tuyên bố : “Nó không phải con tôi”.

Tin bạn mất chồng

Tôi không còn lòng tin vào đàn ông nữa. Tôi không biết có nên tha thứ cho người chồng đã phản bội để ngoại tình với bạn thân của vợ hay không?

Ám ảnh mẹ và vợ đánh nhau như hàng chợ

 Tôi và vợ cưới nhau được 3 năm, suốt 3 năm qua không ngày nào tôi được yên ổn vì mẹ và vợ luôn xảy ra mâu thuẫn. Là người ở giữa tôi vô cùng khó xử.

Chồng sĩ chi mạnh tay trong khi nhà không có mà ở

 Trải qua 4 năm của cuộc hôn nhân tôi thấy những cãi vã trong gia đình mình chủ yếu tập chung ở việc tiêu tiền. Tôi thì luôn nghĩ phải tích góp cho con, còn anh thì thích hào nhoáng, hoành tráng với họ hàng. 

Yêu "phi công trẻ", tôi như trẻ lại

 Tình yêu không phân biệt tuổi tác, tình yêu không có lỗi . . . Tôi đã 35, còn H mới chớm 30. Đây là người đàn ông đầu tiên trong đời khiến tôi yêu nhiều đến thế.

Sốc khi biết chồng qua lại với tình cũ

Chồng em là người có tính cách cẩn thận, chu đáo và rất chăm sóc con. Từ khi cưới nhau anh rất chăm sóc gia đình, đối xử với em bình thường nhưng hầu như không nói lời yêu thương với vợ.

Để giữ hạnh phúc, tôi có nên nuôi con riêng của chồng

 Mọi người thường bảo dân “công trình” thì phải cẩn thận, nhất là khoản cờ bạc và bồ nhí. Nhưng những câu chuyện đó dường như nằm ngoài cuộc sống của 2 vợ chồng tôi.

Ông ăn chả bà ăn nem?

Khi còn độc thân, trẻ trung người ta đến với nhau vì tình yêu, nhưng khi cưới nhau rồi thì lại sống với nhau bằng trách nhiệm. Vậy, thứ tình yêu lãng mạn, ngọt ngào năm xưa đã đi đâu mất?