Yêu 6 năm giờ bạn gái em muốn cưới

 Học xong cô ấy xin về quê làm việc còn em quyết chí ở Sài Gòn và mẫu thuẫn về quan điểm bắt đầu từ đây.

Bố cũng ngoại tình sao nói được con rể

 Bố ngoại tình làm mẹ đau khổ nhưng bà vẫn “cắn răng” cam chịu. Rồi tới lượt tôi, đời tôi cũng cay đắng như đời mẹ…

Quá giới hạn với tình cũ nhưng không thấy có lỗi với chồng

 Anh cười tươi chạy ra chỗ tôi, anh giờ đã là Giám đốc của một công ty có 2 khu nghỉ dưỡng ven biển đẹp mộng mơ. Anh đưa tôi đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác…

Kinh tế khó khăn mà chồng thích “an phận”

 Vợ chồng tôi lấy nhau đã được 10 năm và có 2 cháu trai, cháu lớn học lớp 4, cháu nhỏ học lớp 1. Điều kiện kinh tế của cả 2 bên nội, ngoại nhà chúng tôi đều bình thường.

Chồng “keo” khiến tôi xấu hổ

 Trước kia tôi làm kế toán cho một công ty cổ phần, thu nhập hàng tháng đủ để tôi lo những chi tiêu cơ bản trong gia đình như tiền học của con, tiền sinh hoạt phí của gia đình.

Ngoại tình…để tha thứ cho chồng?

 Tôi vừa sinh cháu đầu lòng, cảm giác lâng lâng hạnh phúc của lần đầu làm mẹ vẫn theo tôi cả trong giấc mơ. Nhưng cũng khoảng thời gian này, tôi chua chát nghĩ về chồng mình, người đã phản bội tôi khi tôi sinh con...

Mẹ sẽ buồn khi biết con yêu chú ấy...

 Con biết điều đó là không thể tha thứ được, nhưng mẹ ơi trái tim con chẳng thể tự lấp đầy những khoảng trống thiếu hụt này. Con không thể kìm nén lâu hơn được nữa…

Ngày đêm mong mỏi có con, giờ anh lại bắt em bỏ thai

 Em và anh yêu nhau mới được 2 tháng nhưng em nhận thấy đối với cả 2 quyết định đến với nhau là hoàn toàn nghiêm túc.

Đàn ông nào ngoại tình cũng bảo "gia đình anh không hạnh phúc"

 Tôi vốn không học giỏi, xinh xắn nổi bật nhưng tôi có dáng người cân đối, khiếu nói chuyện hài hước nên xung quanh tôi có khá nhiều người đàn ông theo đuổi. 

Hoảng hồn khi nghe mẹ cảnh báo về người yêu

Tôi quen và yêu Thoa được 3 tháng, tôi chưa dám dẫn cô ấy về nhà ra mắt nhưng đã kể với mẹ rất nhiều về cô ấy. Mẹ đưa ra những lời nhận xét quá tệ, điều đó khiến tôi không khỏi nghĩ suy…

Vợ cũ của chồng em nói rằng họ có một đứa con

5 năm ở bên nhau không có con nhưng ngay sau khi li dị thì chị lại tuyên bố có con… Em là người đến sau, em không biết đâu mới là sự thật?

Làm dâu nhà giàu, mẹ ơi con chẳng sướng đâu!

 Tôi chẳng thua kém anh về năng lực, chẳng thua kém về lương bổng… nhưng gia thế nhà tôi và nhà anh thì rất khác nhau.

Đuổi vợ về quê, chồng nặng tình với gái phố

 Bao nhiêu lời lẽ tình cảm họ nói với nhau qua phần gửi tin nhắn của Facebook khiến tôi chết lặng. Tôi bị chồng mình phản bội thật ngoạn mục…

Chồng tôi ghen với cả nam đồng nghiệp trẻ tuổi

  Anh ngày càng quá đáng, nhiều lúc tôi tự nhủ chắc tại anh thương nên mới ghen. Tôi cố gắng phân bua giải thích, cố gắng làm vừa lòng anh nhưng đâu lại vào đấy, anh vẫn thế.

Bực vì vợ có quá khứ chơi bời mà cứ giả nai

 Lấy vợ được hơn 2 năm, bây giờ chúng tôi đã sắp có con đầu lòng... Tôi cứ tưởng rằng mình đang có một mái ấm hạnh phúc thế nhưng khi phát hiện những sự thật về quá khứ của vợ, tôi cảm thấy rất băn khoăn.

Đáng chú ý

Vợ lúc nào cũng tiền và tiền

 Dường như cô ấy chưa bao giờ hài lòng về những điều mà tôi vun đắp cho gia đình, cô ấy luôn muốn tôi phải cố gắng làm ra nhiều tiền hơn nữa... Tôi bị áp lực kinh khủng vì điều này.

Không sinh được con, mẹ chồng muốn tôi ly hôn

 “Con đã không thể có con thì hãy buông tha cho nó để nhà mẹ khỏi tuyệt tự”. Câu nói của mẹ chồng như mũi dao xoáy vào tâm can tôi.

Vợ đoảng giao cả chồng, cả con cho osin

 Tôi chẳng ngờ cô ấy lại đoảng như vậy, trước khi cưới tôi chỉ nghĩ cô ấy ở nhà được ba mẹ chiều chuộng chứ khi lấy chồng cô ấy sẽ thay đổi nào ngờ…

Cái khó của trai chưa vợ yêu gái hai đời chồng

 Em 33 tuổi chưa vợ, hiện em có mối quan hệ với một cô gái bằng tuổi. Cô ấy có chồng năm 18 tuổi vì gia đình ép gả nên không hạnh phúc, sau đám cưới 2 tháng cô ấy ly hôn.

Con rể "dở hơi" từ chối ở nhà bố mẹ vợ

 Chỉ vì tự ái cá nhân mà anh để vợ con thua thiệt, sống khổ sở lại còn làm mất lòng ông bà ngoại.

Có chồng nhưng khó sống thiếu người tình 'sở khanh'

Tôi đã lấy chồng và về sống cùng một nhà với chồng thế nhưng mỗi khi chống chếnh tôi lại nhớ tới anh - Người đàn ông cho tôi cả đau khổ lẫn hạnh phúc.

Ngoại tình...có chết cũng đừng khai ra

 Tôi thấy mình dại vô cùng khi thơ ngây tin rằng cứ nói thật với chồng, anh ấy sẽ tha thứ và bỏ qua.

Chán chồng cái gì cũng “Để anh hỏi lại mẹ đã”

 Bố chồng tôi thì rất dễ tính, ông cũng như chồng tôi cái gì cũng chiều theo ý bà, tôi nhận thấy trong nhà này mẹ chồng tôi mới là người cầm trịch

Già rồi còn đưa nhau ra tòa, các con tôi xấu hổ

 Lấy chồng từ thủa đôi mươi, gần 30 năm nay rồi tôi vì chồng vì con, nhẫn nhịn chịu đựng đợi ngày con cái tôi lớn khôn…giờ muốn sống cho mình thì gặp sự phản đối từ các con.

Ôm tiền nhà bỏ theo trai còn lý sự “đi theo tiếng gọi tình yêu”

 Tôi chẳng còn dám ngẩng mặt đường hoàng bước ra đường nữa từ khi cô ấy bỏ nhà theo trai. Cái cảm giác ra ngoài, ai nhìn ngó tôi cũng nghĩ họ đang chỉ trỏ, nói về nhà mình.