Chán chồng cái gì cũng “Để anh hỏi lại mẹ đã”

 Bố chồng tôi thì rất dễ tính, ông cũng như chồng tôi cái gì cũng chiều theo ý bà, tôi nhận thấy trong nhà này mẹ chồng tôi mới là người cầm trịch

Già rồi còn đưa nhau ra tòa, các con tôi xấu hổ

 Lấy chồng từ thủa đôi mươi, gần 30 năm nay rồi tôi vì chồng vì con, nhẫn nhịn chịu đựng đợi ngày con cái tôi lớn khôn…giờ muốn sống cho mình thì gặp sự phản đối từ các con.

Ôm tiền nhà bỏ theo trai còn lý sự “đi theo tiếng gọi tình yêu”

 Tôi chẳng còn dám ngẩng mặt đường hoàng bước ra đường nữa từ khi cô ấy bỏ nhà theo trai. Cái cảm giác ra ngoài, ai nhìn ngó tôi cũng nghĩ họ đang chỉ trỏ, nói về nhà mình.

Làm "tập 2" chẳng dễ như tôi nghĩ

Tôi làm sao mà thương anh ấy nhiều hơn chị ấy được? Làm thế nào để có một thước đo chắc chắn về tình yêu giữa người đến trước và người đến sau? Chỉ biết rằng, tôi đang sống cạnh anh ấy, còn chị thì không.

Sống với nhà chồng giàu có, tôi bị coi như ôsin

Về làm dâu nhà anh, tôi mới ngỡ ngàng trước sự giàu có của gia đình. Cưới xong, anh chồng đề nghị tôi nghỉ việc ở nhà để chăm lo bố mẹ, lo việc gia đình.

Có nên quay lại với người đã bỏ mình theo chồng giàu sang?

 Tôi rất hãnh diện khi đưa em đi chơi cùng bạn bè, hay khi đưa em về nhà tôi chơi. Gia đình em cũng quý tôi nên lễ tết nào tôi cũng qua chúc tết nhà em trong sự niềm nở của mọi người.

Tôi ước chi, mình có can đảm để bước về thăm mẹ tết này!

Những ngày này, biên giới nhiều hoa mơ rừng nở, trời rét mướt hơn, người dân nơi tôi đang sống tất bật chuẩn bị đón tết nó khiến tôi nhớ mẹ...

Tết này, nên về nhà bạn trai nào ăn tết?

 Mùa xuân này, có lẽ sẽ là mùa xuân sẽ khép lại những ngày độc thân của tôi. Tôi phải lựa chọn người đàn ông mà mình gắn bó cả đời. Khi đứng trước lựa chọn khó khăn này, tôi mong mình được chia sẻ…

Anh thương nên cho cô ấy đứa con…

Tôi rất thính ngủ nên khi tin nhắn từ số máy của Hiền đến điện thoại của chồng thì tôi đã giật mình. Tin nhắn vỏn vẹn "Con ốm, xin anh đến giúp em".

Ngày Xuân, an viên Trà Phật độ

Cậu bạn học cùng phổ thông với mình lặn lội sang trời Âu, ghé thăm mình và mang cho một món quà làm mình mê mẩn.

6 cái tết lo chu toàn vẫn bị mẹ chồng chê

Chồng tôi chia sẻ với vợ nhiều chuyện trong cuộc sống nhưng những chuyện lễ tết ở quê, anh ấy rất gia trưởng. Anh ấy quyết như thế nào là tôi phải nghe, không được làm khác dù chỉ một chút. 

Tôi nhầm tin anh ấy tử tế nên mới không "đòi hỏi"

 Anh ấy biết rõ là lấy vợ sẽ làm khổ cho người ấy, vậy mà anh lấy để che mắt thiên hạ.

Sắp cưới thì nghe thông báo có thai của nữ đồng nghiệp

Một bên là tình yêu đẹp, một bên là đứa con ngoài ý muốn với nữ đồng nghiệp. Tôi không biết phải làm sao?

Ly hôn khi chồng nợ nần thất bát?

Tôi biết cuộc hôn nhân của mình sẽ không có kết quả tốt vì ngay từ đầu tôi đã biết chồng và mình không chung chí hướng. 

Trọn nghĩa với vợ cũ, chồng tôi tối tối lại về…

 Anh nói do cô ấy sức khỏe yếu, con còn nhỏ không ai đón đưa nên hằng tuần vẫn về đó 2 buổi để đỡ đần. Có những ngày anh đi đón con còn ngủ lại đó.

Đáng chú ý

Có chồng rồi vẫn lỡ yêu anh - người đàn ông 'không tốt'

Anh chỉ đưa ra vài lời khen ngợi, vậy mà tôi cứ đắm say, say đắm như sắp chết được vì tình...

Thời nay đừng tin 'một mái nhà tranh hai trái tim vàng'

"Con lấy chồng vì hạnh phúc của con, đừng bắt con vì cái danh giá của gia đình mình mà phải đánh đổi...". Tôi đã đến với anh bằng tình yêu mà tôi nghĩ là "một mái nhà tranh, hai trái tim vàng".

Mẹ chồng cho cưới nhưng cấm dắt theo con riêng

Tôi ly hôn khi 22 tuổi, con gái tôi lúc đó hơn 1 tuổi. Cuộc hôn nhân đầu để lại cho tôi nhiều kỷ niệm buồn, tôi không còn muốn nhắc đến, chỉ muốn toàn tâm toàn ý lo cho con gái mình.

Có nên ly hôn khi vừa mới sinh con?

Tôi không chắc bố mẹ anh sau lưng tôi có cho thêm tiền anh không, còn anh thì mặc nhiên từ khi cưới không có đưa về cho tôi đồng nào. 

Mẹ chồng không tha thứ con dâu cứ giận là bỏ về nhà mẹ đẻ

 Thời gian bọn em yêu nhau và cưới nhau chỉ có hơn 4 tháng. Ngày chưa cưới em đang làm xây dựng, còn cô ấy chưa có việc làm ổn định.

Bị đánh dã man nhiều lần nhưng chị tôi vẫn bênh chồng

Rất bức xúc trước hành vi ngang ngược và bạo lực của anh rể, tôi chỉ muốn gửi đơn tố cáo tới các cơ quan chức năng để bảo vệ chị gái nhưng chị tôi lại không cho phép...

Những ngày ở cữ, may mà được sống chung với mẹ chồng...

Mẹ chẳng khi nào coi con như dâu, không chừa việc cho con làm. Có việc con cũng phải tranh với mẹ chứ không để mẹ làm hết nhưng mà mẹ cũng chẳng bắt con làm.

Nỗi lòng con dâu mong được sống cùng mẹ chồng

 Vậy là con đã về làm dâu nhà mẹ hơn mười năm rồi nhưng hơn mười năm ấy con vẫn thấy tủi thân vì con có mẹ cũng như không chỉ vì gia đình mẹ không giống như những gia đình khác. 

Bị ép phá thai 2 lần, tại sao em vẫn yêu anh?

Tôi đã yêu một người đàn ông lớn tuổi, bỏ vợ và mang thai với anh ta. Một ngày tôi ra máu bất thường. Sau đó sảy thai...

Đêm ấy ở nhà nghỉ, họ có trong sáng không?

Cô ấy và những người bạn của cô ấy đều xác nhận là họ vào nhà nghỉ nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra. Vậy mà tôi vẫn rất băn khoăn...