Nghi chồng ngoại tình vì lười "gần vợ"

 Vợ chồng tôi từng rất hợp nhau. Tuy nhiên, thời gian gần đây, giữa chúng tôi xảy ra một số bất đồng và chuyện chăn gối cũng thưa dần. Tôi nghi ngờ anh ấy đang có người khác.

Tháng đưa chồng 2 triệu vẫn: “Anh ơi mua bỉm cho con”

 Cô ấy giận tôi phần vì tôi không hào hứng chuyện mua nhà, phần vì khi cô ấy hỏi tiền tiết kiệm của tôi chỉ có mỗi 50 triệu. 

Vợ thay lòng vì chồng thích ngủ riêng

Người ta vẫn bảo vợ chồng “chung chăn gối” còn vợ chồng tôi thì chăn của ai người ấy ngủ, khoảng cách cũng từ đó xa dần.

Em không thể sống thiếu anh ấy…

Em và anh quen nhau do làm cùng công ty. Lần đầu gặp nhau em đã có cảm giác rất lạ về anh. Ban đầu bọn em chỉ nhắn tin trò chuyện, rồi yêu nhau lúc nào cũng không biết.

Tôi luôn chủ động để bao cao su vào va-li của chồng

Không biết chị em có tin không nhưng tôi luôn làm như thế suốt 10 năm chung sống với chồng.

Em yêu anh – chàng trai bốn mắt!

Em sợ lắm, sợ làm tổn thương những người mình yêu thương nhất, là con em và anh!

Yêu chị dâu

Đến tận bây giờ, khi anh chị tôi sắp có cháu, tôi vẫn không nguôi được tình cảm với chị dâu mình.

Trót yêu người đồng giới

Sống chân thành với bản thân mình không nhẹ nhàng hơn sao? Nhưng cuộc đời có những nỗi đau không thể thốt thành lời, chỉ màn đêm mới hiểu nỗi lòng.

Ám ảnh vì không biết mang bầu với người cũ hay chồng?

Tôi yêu anh nhưng tôi còn gia đình, còn chồng con và bố mẹ mình ở quê…Tôi không muốn bỏ con mình, nhưng sinh con ra, lỡ không phải con của chồng tôi thì biết phải làm sao?

Làm sao để anh quên em?

Tôi thấy chán nản, trống vắng quá! Tôi muốn cô ấy cho tôi thêm một cơ hội nữa nhưng không được. Tôi phải làm sao đây?

Trái ngang vào khách sạn với nhân tình thì gặp chồng

Tất cả họ đều chung một luận điểm: sống với vợ/chồng là vì nghĩa, vì không muốn con cái thiếu bố hoặc thiếu mẹ nhưng tình yêu thì đã hết nên họ ngoại tình.

Đàn ông tuổi 30 cần có những gì?

Có lẽ trên đời này chẳng có một thằng đàn ông nào như tôi, nhu nhược, bất tài, vô dụng… nên giờ đây cứ mãi luẩn quẩn…

Anh yêu em nhưng chúng mình không hợp tuổi...

Ba chữ” không hợp tuổi” nghe sao đắng lòng. Anh đến với tôi vào một năm nhuận và năm chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới cũng là năm nhuận.

Anh yêu em bao nhiêu phần trăm?

Anh đã trả lời rằng anh chỉ còn yêu tôi 50% so với thời tôi yêu anh. Tô thật sự bị sốc lần nữa, 25% mà gọi là tình yêu sao? Đó chỉ là nghĩa vụ mà chúng tôi đang sống với nhau.

Người đàn bà viết thư gửi tình nhân của chồng

Em đang mang bầu nên nếu chồng em có ra ngoài 'bóc bánh trả tiền' em còn thấy lo hơn là chồng em ngủ với chị, vì ít ra thì chị cũng là "rau sạch" hơn mấy em cave rẻ tiền, nên em không trách chồng em đâu.

Đáng chú ý

Xin lỗi em... anh đã có vợ con

Chúng tôi quen nhau rất tình cờ trong một sinh nhật của một người bạn chung. Em đẹp và cuốn hút khiến tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên đã như chết đứng.

Là yêu hay cặp bồ?

Tôi được đưa đón bằng xe hơi hạng đắt tiền, được mua cho đồ này đồ kia, người ta bảo tôi cặp bồ à?

Bất ngờ đọc tin nhắn người cũ thông báo có thai

Cô ấy đã nói cô ấy mang trong mình giọt máu của anh, rằng anh phải quay lại và cưới cô ấy.

Yêu em bây giờ ư? Muộn rồi...

Phải làm sao để em có thể yêu anh như ngày xưa và giữ được hạnh phúc gia đình mình?

Hay là anh đã yêu người khác?

Em chỉ biết rằng em đã yêu anh, yêu đến điên cuồng và chúng mình đã có những giây phút hạnh phúc tuyệt vời bên nhau, đúng không anh?

Chàng trai tự nguyện giặt đồ cho bạn gái

Những lúc ở Hà Nội cũng thế, anh rất thích nấu nướng thậm chí rửa bát, giặt đồ cho em luôn.

Xin anh, hãy buông tay em ra...

Chúng ta nên tự có những bước ngoặt cho mình để có những cuộc sống tốt hơn, khi ấy lỗi lầm sẽ chẳng còn quan trọng nữa mà chúng ta lại giữ được những kỉ niệm đẹp về nhau.

Chúng mình ly hôn đi anh…

Anh đã từng là người đàn ông mà em chọn, từng là người em muốn chung sống, chăm sóc cả cuộc đời này. Thế nhưng, những bộn bề của cuộc sống đã đẩy chúng ta ra xa nhau, phải không anh?

Em đã dẫn bước tôi vào đường... yêu

Tôi không hờn, không oán giận, tôi hiểu những gì em suy nghĩ, chắc có lẽ rời xa sẽ tốt hơn, em đến với người con gái em yêu, tình yêu đó có thể giúp em đứng vào nhóm đa số trong xã hội.

Tình nhân yêu dấu

Tình nhân yêu dấu của em à, em nhớ anh.