Kỳ thi THPT quốc gia 2015: Dự kiến lệ phí 35.000 đồng/môn

Thí sinh sẽ đóng lệ phí thi theo từng môn có giá trị xét tuyển vào ĐH-CĐ thay vì mức lệ phí thi tuyển sinh mọi năm đóng theo số trường, ngành mà thí sinh đăng ký dự thi. Mỗi môn thi dự kiến mức thu là 35.000 đồng.

‘Vua’ săn giải thưởng IT

Lê Yên Thanh, sinh viên năm 3, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐHQG TP.HCM) được xem là “vua” săn giải thưởng khi sở hữu hàng chục giải thưởng về công nghệ thông tin.

Đã tới lúc chờ đợi Đặng Thái Sơn, Bùi Công Duy mới?

"Việt Nam đã có những tài năng xuất chúng, nhưng để tiếp tục, phải có nhiều điều kiện" - nghệ sĩ Tạ Quang Đông cho biết.

Xếp hàng xin chữ ở đình thờ nhà giáo Chu Văn An

Sáng 23/2, Hà Nội tổ chức lễ khai bút đầu xuân tại đình thờ nhà giáo Chu Văn An tại xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì.

Người đồng hành 33 năm với học sinh giỏi

Tuổi ngoài 70, PGS Nguyễn Thế Khôi vẫn thường xuyên đi xe máy hơn 8 km từ nhà đến giảng đường Trường ĐH Sư phạm Hà Nội.

'Quới nhân' sưu tập sách

“Quới nhơn” có thể là phương ngữ thích hợp nhất để nói về một nhân vật lạ lùng – Phạm Thế Cường, nhà sưu tập sách.

Làm tốt việc mình giỏi - Xóa game vì sợ người chơi “nghiện”

The Richest đã xếp Nguyễn Hà Đông vào danh sách 10 triệu phú Internet, làm giàu từ con số 0. Theo ước tính của The Richest, khối tài sản mà Đông sở hữu lên đến 3 triệu đô la, nhờ vào Flappy Bird.

Đầu năm lạ chuyện danh xưng

 Một lần tôi nhận được cái giấy của ngành nông nghiệp mời đến nhà nọ phòng kia họp bàn về L.M.L.M (lờ mờ lờ mờ). Chịu không thể luận ra được nội dung gì. 

Thầy dạy sử uyên bác ít người biết tới

Nguyễn Triệu Luật ít được lớp người trẻ tuổi và trung tuổi ở Việt Nam biết đến, mặc dù tên của ông đã từng được đặt cho một con đường tại Sài Gòn đã từ rất lâu.

Tết của nữ sinh Cảnh sát xinh đẹp, giỏi Lịch sử

Nữ sinh năm nhất Học viện Cảnh sát Nguyễn Ánh Nguyệt háo hức đón Tết khi được nghỉ Tết dài và quây quần bên gia đình.

10 bức thư tình ngọt ngào nhất mọi thời đại

Từng câu, từng chữ trong thư đều chứa đựng những tâm tình, cảm xúc yêu thương mãnh liệt nhất của người viết dành cho nửa kia của mình.

Thạc sĩ J’Rai du học Mỹ về quê dạy dệt thổ cẩm

Cầm trong tay tấm bằng thạc sĩ chuyên ngành quy hoạch vùng và đô thị của Trường ĐH Tổng hợp Hawaii (Mỹ) với nhiều lời mời ở lại làm việc, nhưng anh Siu Hrill vẫn quyết định về lại vùng đất đỏ bazan Tây Nguyên...

Nhà nào nhân cách nấy

 Nếp nhà của người miền Trung được hình thành từ rất lâu đời, hun đúc từng ngày qua nhiều thế hệ bởi những điều hay lẽ thiệt trong cuộc sống

'Thế giới này có thể hạnh phúc mà không có bạn'

Bí mật để có một mối quan hệ tốt đẹp nằm ở 10 nguyên lý: Hạnh phúc, sự nguyên bản, kỳ vọng, sự an toàn, sự chấp nhận, không kiểm soát, tôn trọng, sự tri ân, trách nhiệm, sự cân bằng.

Người Nam Bộ dạy con

 Hơn ba trăm năm xây dựng và phát triển, cư dân Nam Bộ sớm tiếp thu văn hóa Âu Mỹ song cốt lõi vẫn dựa trên tinh thần “trung hiếu, tiết hạnh”

Giáo sư Ngô Bảo Châu: Cả đắng cay cũng nằm trong hạnh phúc

Hạnh phúc nhất đối với tôi là cảm giác còn đang sống. Trong cái sống đó có cả cái ngọt ngào và đắng cay. Mình phải biết là ngay cả cái đắng cay đó cũng nằm trong hạnh phúc. Vì đó là cuộc sống.

Hoàn thiện đề tài “lạ” cách đây 3 thập kỷ

Người làm việc này là Lê Thu Hương, sinh viên Trường ĐH Y dược Huế, với nỗ lực nghiên cứu thuốc chữa bỏng ở dạng gel - công trình nghiên cứu dược phẩm mới chưa từng xuất hiện trong điều trị bỏng.

Những bức ảnh hoàn hảo đến kinh ngạc

 Những bức ảnh đẹp về sự hoàn hảo đến kinh ngạc này chắc chắn sẽ làm hài lòng những người cầu toàn nhất.

Người chí sỹ yêu nước đầu tiên biết nhìn ra biển

Không giống với các thế hệ những người yêu nước trước, Phan Bội Châu biết phóng tầm nhìn ra ngoài, hướng về phía biển, trước cả người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành. 

Người đem “quốc tế” về với Việt Nam

 Sau bốn năm theo học tại Australia, trong hành trang trở về của người thanh niên 33 tuổi Lê Hồng Hiệp không chỉ có bằng tiến sĩ về chính trị quốc tế mà còn có một dự án dịch thuật và nghiên cứu...

Đừng dạy trẻ kinh doanh… lì xì

Cũng khá nhiều người sợ Tết bởi việc lì xì. Tình cảm người lớn dành cho trẻ con không còn là những lời chúc ý nghĩa nữa mà thay vào đó là giá trị của số tiền lì xì.

Mây trắng đời mẹ

 Mẹ ngồi đó, như mây trắng nhẹ nhõm hiếm hoi trong chiều đông xứ Bắc.

Tiếng nước tôi

 Suốt nửa thế kỷ sau đó, nhất là hơn hai chục năm tha hương, mỗi khi một mình với ký ức tuổi thơ, tôi lại thấy mình thầm hát “Tôi yêu tiếng nước tôi, từ khi mới ra đời…”.

Đường đến thành công

 Tại Diễn đàn Lãnh đạo trẻ Việt Nam 2014, có tới hơn 500 người trẻ khởi nghiệp tham gia. Tại đây, các doanh nhân trẻ nổi bật đã cùng chia sẻ kinh nghiệm khởi nghiệp, xây dựng chiến lược phát triển.

Bí mật của sự cởi mở

Những câu hỏi phổ thông “bạn đến từ đâu?”, “bạn sống tại thành phố từ lúc nào?” hiếm khi vang lên ở đây.