Phía bên ngoài cổng, hai cán bộ công an trực tiếp thông báo cho người dân về việc tạm đóng cửa trung tâm để phục vụ công tác điều tra.

Lúc này, hai hàng xe ước chừng hàng trăm chiếc đang nối đuôi nhau chờ đăng kiểm, kéo từ cổng trung tâm (số 2 Cầu Giấy) dài qua trường ĐH GTVT, vắt sang đường Láng....bắt đầu tản ra.  

Nhận thông tin này, nhiều chủ xe tỏ ra bức xúc. Hầu hết họ đều phải ăn chực, nằm chờ tại đây ít nhất 2 ngày. “Giờ không biết đi đâu làm kiểm định” là câu thốt ra từ các chủ phương tiện.

Anh Dương Văn Cường (Đống Đa, Hà Nội) cho biết, đưa xe đi từ 4h chiều 5/3. Ngày hôm nay, xe anh đã hết hạn đăng kiểm.

Trước đó, anh đã tới Trung tâm Đăng kiểm 29.27D (số 36 Phạm Văn Đồng) làm kiểm định, nhưng xe bị lỗi nên phải quay về. Sửa xong, quay lại thì trạm đóng cửa.

“Tôi đã cố gắng đi đăng kiểm trước hạn 10 ngày nhưng đến giờ qua 2 trạm đều không thể đăng ký được’, anh Cường ngao ngán nói.

Anh Dương Văn Cường bức xúc vì đi nhiều nơi mà không thể đăng kiểm được 

Tương tự, anh Lê Anh Thuỷ (Dương Nội, Hà Đông) bức xúc cho hay, đã đi tới trạm thứ 3 thì cả 3 trạm đều đóng cửa.

Cả tuần vừa qua, anh Thuỷ chạy đôn đáo khắp nơi để đăng kiểm xe cá nhân. Lần thứ nhất anh đi đăng kiểm tại Trạm đăng kiểm ở Hoài Đức. Xếp hàng chờ từ sáng đến chiều thì nhận được thông báo, lãnh đạo trung tâm bị khởi tố, trung tâm đóng cửa.

Đánh xe quay về. Rút kinh nghiệm, anh Thuỷ đăng ký online. Trung tâm đăng kiểm ở Yên Nghĩa (Hà Đông) nhận kiểm định.

Lịch hẹn vào buổi chiều nhưng anh Thuỷ cẩn thận tới từ sáng sớm. Tới nơi, anh đã thấy trung tâm dán giấy “tạm ngừng hoạt động”.

Nhiều chủ phương tiện tiến sát vào văn phòng Trung tâm Đăng kiểm 29.03V, nơi có lực lượng công an đang làm nhiệm vụ đề nghị có giải pháp tháo gỡ 

Đăng kiểm trực tiếp không được, đăng ký online cũng không xong. Quá mệt mỏi nhưng 8h sáng 6/3, anh Thuỷ vẫn phải đánh xe đến Trung tâm Đăng kiểm 29.03V nối vào hai hàng xe dài hàng trăm mét, kiên nhẫn chờ.

Hơn 10h, xe anh Thuỷ nhích vào đến cổng trung tâm. Chưa kịp vui mừng thì anh nhận được thông báo quay về.

Người đàn ông này bức xúc cho biết, mình có ý thức đi đăng kiểm đúng hạn nhưng mấy ngay này cứ phải chạy vòng quanh. 

“Xe tôi hết hạn đăng kiểm từ ngày hôm qua, giờ lưu thông ra ngoài đường sợ bị phạt. Hơn thế cũng không biết đi đâu nữa, nội thành không còn điểm nào. Ra ngoại thành thì chỉ e đi mất ngày, mất buổi chờ đợi rồi bất ngờ lại thông báo đóng cửa.

Bảo chúng tôi đi tỉnh nhưng xe hết hạn đăng kiểm lưu thông ở Hà Nội còn bị công an xử phạt, nếu đi tỉnh thì cầm chắc nộp phạt, thậm chí thu bằng.

Khi cơ quan chức năng thông báo trung tâm đóng cửa, bên ngoài đường Cầu Giấy hai hàng xe vẫn nối đuôi nhau kéo dài vắt sang đường Láng  (Ảnh: N. Huyền )

Các cơ quan chức năng cần có phương án giải quyết, chứ tình trạng này kéo dài khổ dân chúng tôi quá”, anh Thuỷ cho hay.

Tương tự, anh Vũ Quang Hải, lái xe Tổng công ty Bưu điện Việt Nam cho biết, xe hết hạn 10 ngày nay nhưng dù đã tới 4 trạm, từ trung tâm đăng kiểm ở Quang Minh (Mê Linh) sang tới trạm đăng kiểm Đông Anh, Yên Viên (Gia Lâm) nhưng… tất cả đều đóng cửa vì  bị điều tra.

Tối 5/3, anh Hải đến Trung tâm 29.03V xếp hàng. Gần trưa nay, ô tô của anh vào đến sân thì trung tâm bất ngờ đóng cửa.

“Rõ ràng, lỗi không phải do chúng tôi, đi đăng kiểm đúng hạn, giờ thành quá hạn. Cơ quan chức năng cần có phương án cho xe quay ra đường, đi đăng kiểm nơi khác mà không bị phạt.  

Không thể để tình trạng đến lại về tiếp diễn, chạy vòng quanh cả tuần mà không thể đăng ký nổi xe như thế này”, anh Hải bức xúc.