Đâu phải 'con cháu các cụ' mới có cơ hội nên người?

Mỗi khi thất bại, ta thường nghĩ rằng tại bố mẹ ta không giàu; ta thất nghiệp vì bố mẹ ta không phải VIP; ta không được học trường xịn, không được du học nước ngoài.

Chọn 'đường độc đạo', phụ huynh Việt đang hại con?

Trong thế giới phẳng, cơ hội tiếp cận thông tin và kiến thức (gần như) bình đẳng. Ai cũng có thể tìm cơ hội cơ hội ở chính nơi mình ở, thậm chí cả những vùng sâu vùng xa như Hoàng Su Phì (Hà Giang).

Siêu dự án và mối lo có thực

“Thoả thuận Mekong 1995 có lỗ hổng. 21 năm qua vẫn chưa có một cuộc họp cấp cao nào được tổ chức để các nước đánh giá lại luật đó còn phù hợp không”.

‘Siêu dự án’ đe dọa đồng đất phương Nam

Dự án khổng lồ chuyển nước từ sông Mekong vào nội đồng, Thái Lan sẽ như một vòi rồng hút “nửa phần nước của vùng hạ lưu sông Mekong”, đang khiến các quốc gia trong vùng phát sốt. 

Cựu Phó ban tổ chức TƯ nói về bổ nhiệm cán bộ

Người ta đẩy công tác luân chuyển như một phong trào. Tổng bí thư đã dùng từ: “chạy luân chuyển” là đủ cho thấy chuyện này nghiêm trọng tới mức nào. 

"Tiền khoan một cái giếng bằng cả 10 năm thu nhập'

Với mức thu nhập 350.000/tháng, trong khi giá để khoan một giếng nước từ 20 - 45 triệu. Cuộc sống của người dân vùng núi Quảng Bình thực sự khó khăn.

Điều phi lý ở "vương quốc" lúa gạo

Hiện Việt Nam đang xuất khẩu với giá xấp xỉ 400 – 420 USD/tấn gạo, quy ra tiền Việt khoảng 10 – 12.000VN/kg. Nhưng người Việt đi mua gạo là 16 – 20.000VND/kg.

Hạn mặn ĐBSCL: chúng ta 'đánh mắt' sang Trung Quốc nhiều quá!

“Nông dân ĐBSCL có biết gì đâu, nghe nói nước sắp về thì bà con xuống giống thôi. Truyền thông và người quản lý tính toán giúp dân xem lượng nước đầu nguồn về có đủ để làm đất, xuống giống hay không”.

Thêm giải pháp nước giải cứu vùng hạn mặn

Dịp hạn mặn khốc liệt này cũng là dịp để những trí thức trẻ và sinh viên góp trí tuệ, sức lực giúp người dân Miền Tây cứu hạn. 

Chuyện ở nơi chỉ trẻ em mới được.... tắm

Hỏi vì sao bà không thu tiền nước như người ta thì bà cười hồn hậu: Tiền biết bao nhiêu cho đủ!