Gia đình bà Võ Thị Thanh Hằng được bạn đọc giúp đỡ hơn 37 triệu đồng

Số tiền tuy không lớn nhưng đã phụ đỡ cho bà Võ Thị Thanh Hằng trong lúc cùng đường, không lo nổi viện phí cho con trai.

Vợ bán vé số khẩn cầu 50 triệu đồng cho chồng chữa bệnh

Vợ chồng ông Cường gầy trơ xương, nằm ngồi vạ vật nơi góc phòng bệnh viện. Hai lần đột quỵ khiến ông Cường không còn tỉnh táo, mà vợ ông lại chẳng được nhanh nhẹn.

Ông Nguyễn Văn Út được bạn đọc ủng hộ hơn 36 triệu đồng

Vợ chồng ông Nguyễn Văn Út làm thợ hồ để mưu sinh và nuôi thêm 2 đứa cháu nội nhỏ dại. Sau trận đột quỵ hồi Tết vừa qua, ông Út bị liệt nửa người bên trái, rất yếu ớt.

Cha mẹ cầm cố hết mảnh vườn, con trai 19 tuổi vẫn co quắp như đứa trẻ

Khánh Dư mắc bệnh suy thận mạn giai đoạn cuối và xơ gan. Chứng kiến con nhiều lần vượt qua cửa tử, cha mẹ lại thấp thỏm một tia hy vọng.

"Nghe số tiền mình được giúp đỡ, tôi đã khóc vì bất ngờ và xúc động"

Vừa qua, đại diện Báo VietNamNet đã có mặt tại Bệnh viện Nhi đồng 2, để trao số tiền 157.785.500 đồng do bạn đọc giúp đỡ cho gia đình bé Ka Minh. Chị Ma Glun gửi lời cảm ơn chân thành tới các "ân nhân".

Thất lạc em trai duy nhất, người đàn ông tàn tật không lo nổi viện phí

Sau tai nạn sập giếng năm 1996, ông Minh (SN 1970) bị liệt hai chân, chuyển nghề bán vé số mưu sinh. Trước đây, ông còn có em trai thỉnh thoảng đỡ đần, nhưng đã mất liên lạc từ mùa dịch Covid-19.

Mẹ già 70 tuổi vẫn phụ hồ, khóc ngất vì không có tiền cứu con gái

Gia đình khó khăn lại neo người, anh Đăng dự định để vợ điều trị tại một bệnh viện tư nhân gần nhà, anh sẽ tiện đi làm và chăm sóc con nhỏ. Không ngờ bệnh tình của chị Trinh ngày càng nặng, viện phí nhân lên từng ngày.

Người mẹ nghẹn ngào trước tấm lòng của bạn đọc VietNamNet

Nhận được số tiền lên đến hơn 70 triệu đồng, bà Lê Bé Tư chợt thở phào, rồi lại rưng rưng vì xúc động. Vậy là gia đình bà đã có tiền để cho con gái tiếp tục điều trị bệnh.

Cụ ông 'vô danh' đã được đoàn tụ với gia đình

Hơn 3 tháng cứu chữa cho cụ ông không có thân nhân, không giấy tờ tùy thân là sự nỗ lực không ngừng của Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Chứng kiến cảnh cha con ông Dũng gặp lại trong nước mắt, chẳng ai nén được xúc động.

Sợ bị bỏ rơi, người đàn ông câm điếc liên tục níu áo mẹ trên giường bệnh

Hai năm trước, vợ anh Trí bỏ đi, để lại con gái nhỏ mới 3 tuổi. Vài tháng sau, anh gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng. Người đàn ông bất hạnh từng nhiều lần rơi vào lằn ranh sinh tử.