Người đàn ông nguy kịch, mỡ máu cao gấp 48 lần sau nhiều bữa tất niên thịnh soạn

Sau nhiều ngày liên tiếp tham gia tiệc tất niên với rượu bia và thực phẩm giàu đạm, chất béo, người đàn ông 48 tuổi ở TPHCM đã phải cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Xuyên đêm cứu người đàn ông quốc tịch Nga gặp nạn

Người đàn ông 37 tuổi, quốc tịch Nga, được các bác sĩ Bệnh viện Nhân Dân 115 cấp cứu xuyên đêm và điều trị kịp thời sau khi gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng trong chuyến du lịch tại TPHCM.

Cuối năm, nhiều người đi tìm lại những 'bước chân không đau'

Tự mình đứng dậy, bước đi sau ca phẫu thuật với những người ở tuổi 60-70 là khởi đầu cho một cuộc sống mới, chấm dứt cơn đau nhiều năm đeo bám.

Nam sinh cấp cứu sau khi thụt dầu 300 cái

Sau khi thực hiện 300 cái thụt dầu và tiếp tục chơi đá bóng, nam sinh 15 tuổi rơi vào tình trạng đau cơ dữ dội, không thể đi lại và được chẩn đoán mắc hội chứng hủy cơ vân.

Người đàn ông gặp nạn khi chặt thịt gà ngày giáp Tết

Khi đang chặt thịt gà, bệnh nhân bất ngờ bị trượt dao gây tổn thương nặng ở bàn tay. Ông đã được đưa vào cấp cứu và phẫu thuật ngay.

Người nhà bệnh nhân đòi chuyển viện vì bác sĩ mổ ‘không phải giáo sư’

Bệnh nhân trong tình thế nguy kịch nhưng người nhà muốn chuyển viện vì bác sĩ mổ không phải là giáo sư.

Không lấy thời gian chụp X-quang 6 phút làm căn cứ từ chối thanh toán BHYT

Theo Bộ Y tế, tham chiếu thời gian chụp X-quang chỉ là hướng dẫn chuyên môn trong chuyên môn Điện quang, không làm căn cứ để thanh toán chi phí bảo hiểm y tế.

Siết chặt quản lý thức ăn đường phố, vi phạm có thể bị phạt đến 3 triệu đồng

Theo Bộ Y tế, các hành vi vi phạm như không che đậy thức ăn, không sử dụng găng tay khi tiếp xúc với thực phẩm chín có thể bị phạt từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng.

Người đàn ông ngừng tim sau khi tự chữa cháy ở nhà

Người đàn ông 42 tuổi ở Hà Nội trong quá trình tham gia chữa cháy tại nhà đã bị ngạt CO dẫn tới ngừng tim, suy hô hấp nặng.

Khủng hoảng tinh thần vì áp lực 'công việc cuối năm, Tết'

Guồng quay công việc dồn dập và nỗi lo tài chính cuối năm, Tết, đẩy người phụ nữ ngoài 30 tuổi vào một cuộc khủng hoảng tinh thần kéo dài mà chính cô không nhận ra.