Bé gái 6 tuổi tử vong nghi rơi từ tầng cao nhà riêng xuống đất

Nghe tiếng động lớn phát ra từ khu vực vỉa hè, người dân bàng hoàng phát hiện bé gái 6 tuổi nằm bất động.

Xe container cháy dữ dội trên Quốc lộ 1A

Tại hiện trường, xe container chở vật tư thú y di chuyển theo hướng Nam - Bắc, nằm nghiêng trên giải phân cách, phần cabin bốc cháy dữ dội.

Nghệ An: Lốc xoáy kèm mưa đá phá hỏng nhiều ngôi nhà, trường học

Sau nhiều ngày nắng nóng đỉnh điểm lên đến hơn 44 độ, một trận lốc xoáy, mưa đá đã quét qua nhiều địa phương miền núi Nghệ An gây thiệt hại nặng nề.

Nắng nóng đỉnh điểm, du khách đổ về biển Cửa Lò giải nhiệt

Nghệ An đang trải qua đợt nắng nóng đỉnh điểm. Phố biển Cửa Lò là điểm đến hấp dẫn hàng vạn du khách ghé thăm vui chơi, giải nhiệt.

Hai nữ sinh lớp 8 bị đánh hội đồng trước cổng nhà người dân

Xuất phát từ mâu thuẫn trên mạng xã hội, nhóm nữ sinh lớp 10 hẹn 2 học sinh lớp 8 gặp mặt để giải quyết. Tại đây, hai bên đã có lời qua tiếng lại dẫn đến xô xát.

Người lao động vật lộn với nắng gắt 40 độ ở Nghệ An

Nghệ An đang trong những ngày nắng nóng gay gắt dù mới đầu hè. Nền nhiệt cao cộng với hiệu ứng gió Lào là nỗi ám ảnh với dân lao động ngoài trời.

Cô giáo bị phạt 5 năm tù ở Nghệ An: Gia đình xin tại ngoại để chữa bệnh

Chồng bà Lê Thị Dung (người vừa bị TAND huyện Hưng Nguyên tuyên phạt 5 năm tù giam) vừa gửi đơn xin bảo lãnh, tại ngoại cho vợ để chữa bệnh suy tim.

Những nội dung nguyên Giám đốc Trung tâm GDTX kháng cáo sau bản án 5 năm tù

Sau phiên tòa sơ thẩm với bản án 5 năm tù, bị cáo Lê Thị Dung, nguyên Giám đốc Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) đã làm đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm.

Ba đứa trẻ mồ côi mẹ khẩn cầu phép màu đến với bố

Chấn thương sọ não, gãy 3 xương vè, ung thư gan khiến người cha “ngàn cân treo sợi tóc”. Ba đứa trẻ chỉ biết ôm nhau khóc, cầu mong phép màu đưa cha trở về nhà.

Thầy giáo làng lên đường nhập ngũ và ký ức không thể quên ngày 30/4

Bước sang tuổi 75, sức khoẻ yếu dần nhưng khi đề cập đến ngày 30/4 cách đây 48 năm, ông Nguyễn Trọng Độ như tuôn dòng cảm xúc, nhớ rất chi tiết thời khắc lịch sử thống nhất đất nước.