Mỹ và các chính phủ khác, hôm 28/2, đã bàn thảo về các lựa chọn quân sự để giải quyết vấn đề Libya trong khi đại tá Muammar Gaddafi tỏ ra coi thường những thách thức từ làn sóng phản đối chính phủ.

TIN LIÊN QUAN:

Libya đi đường nào nếu Gaddafi bị hạ bệ?
Phe đối lập Libya chiếm sát thủ đô
Người đẹp nắm giữ vận mệnh của Gaddafi
Hỗn loạn ở Libya qua lời kể nhân chứng
Lãnh đạo Libya có một kho của cải ở Anh

Lãnh đạo Libya Gaddafi bị bắn chết?
Giao chiến dữ dội ở Libya
Chặn bạo lực ở Libya: Thế giới nói suông?
"Đích thân Gaddafi ra lệnh vụ khủng bố Lockerbie"

Libya "giải phóng" nửa đất nước

Libya đầy xác chết, nghìn người tháo chạy

Biểu tình dậy sóng Libya, Gaddafi "quyết tử"


Bất chấp sức ép đòi từ nhiệm cả từ trong và ngoài nước, Đại tá Gaddafi tuyên bố ông sẽ chiến đấu đến cùng. (Ảnh: BBC)

Trong bối cảnh các lực lượng trung thành với ông Gaddafi đang cố hết sức giành lại những thành phố chiến lược bị người biểu tình chiếm mất, Mỹ tuyên bố họ đang điều động hải quân và không quân tới gần Libya hơn.

Đại sứ Mỹ ở Liên Hợp Quốc, bà Susan Rice, cho biết Washington đang bàn thảo với các đối tác NATO và các đồng minh về các giải pháp quân sự.

Trong khi đó, Thủ tướng Anh đã có một động thái mà có thể sẽ quyết định nhiệm kỳ của ông. David Cameron dọa sẽ dùng vũ lực với Gaddafi, tuyên bố chính phủ của ông sẽ chuẩn bị một vùng "cấm bay" ở Libya để bảo vệ người dân nước này, đồng thời chuyển vũ khí tới cho những người chống chính quyền.

Cameron còn ngụ ý sẽ cử binh sĩ Anh tới Libya với tư cách lực lượng gìn giữ hòa bình để ngăn chặn tình trạng đàn áp các nhà hoạt động dân chủ. Ông tỏ rõ mong muốn Anh sẽ "đi đầu" về khủng hoảng Bắc Phi. 

Tối qua, Thủ tướng Cameron đã trò chuyện với Tổng thống Pháp Nicolas Sarcozy, người cũng ủng hộ kế hoạch một vùng cấm bay. Họ nhất trí quân đội Anh và Pháp sẽ hợp tác cùng nhau. 

Cũng trong hôm qua, Anh cùng với các nước trong Liên minh châu Âu đã nhất trí phong tỏa tài sản của 12 thành viên cấp cao trong chính quyền Libya sau khi đã hành động tương tự với Gaddafi và các con ông. Một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Anh nói các nhân vật này sẽ bị cảnh báo đối mặt với pháp luật vì các tội ác chiến tranh. 

Trong khi đó ở thủ đô Tripoli, Gaddafi vẫn chưa hề tỏ ra nao núng và phủ nhận sức mạnh của làn sóng phản đối trong dân chúng vốn đã khiến ông mất quyền kiểm soát ở nửa đông của đất nước. "Tất cả người dân của tôi yêu tôi. Họ sẽ chết để bảo vệ tôi", Gaddafi nhấn mạnh trong một cuộc phỏng vấn chung của các hãng tin ABC và BBC hôm 28/2.

Khi được hỏi tại sao có nhiều người nổi loạn như vậy, vị đại tá cầm quyền đã 41 năm ở Libya đổ lỗi cho trùm khủng bố Osama bin Laden. "Đó là al-Qaeda, không phải người dân của tôi. Chúng từ bên ngoài vào". 

Gaddafi khẳng định không dùng không lực tấn công người biểu tình song thừa nhận các máy bay đã ném bom nhiều địa điểm quân sự và kho đạn. Theo nhà lãnh đạo này, do bị al-Qaeda đầu độc ma túy nên thanh niên Libya mới đổ xuống đường và các lực lượng Libya được lệnh không bắn vào họ.

Gaddafi nói ông cảm thấy bị Liên Hợp Quốc phản bội, và lên án các quốc gia phương Tây bỏ rơi chính phủ của ông trong cuộc chiến chống "khủng bố". Vị đại tá 68 tuổi còn thêm rằng Mỹ dường như được thông tin sai lệch về tình hình. 

Cuộc phỏng vấn diễn ra ở một nhà hàng trên bờ biển Địa Trung Hải của Tripoli và Gaddafi trông thoải mái, thỉnh thoảng mỉm cười.   

Đến nay, làn sóng biểu tình ở Libya đã kéo dài 3 tuần và các lực lượng chống chính phủ đã chiếm đến sát thủ đô. Một lực lượng ngày càng lớn mạnh có tên "Quân đội Libya mới" đang hy vọng sẽ đóng vai trò chủ chốt trong chiến dịch hạ bệ đại tá Gaddafi.   

Tuy nhiên, theo các nhân chứng ở Misrata, thành phố nửa triệu dân cách Tripoli 200km về phía đông và ở Zawiyah, thành phố dầu mỏ chiến lược cách thủ đô Libya 50km về phía tây, các lực lượng chính phủ đang tăng cường hoặc chuẩn bị các cuộc tấn công nhằm giành lại quyền kiểm soát.

Thanh Hảo (Theo Reuters, AP, Mail)