tìm người thân

Cập nhập tin tức tìm người thân

Cuộc gặp với vị đại tá thay đổi cuộc đời cậu bé lạc cha mẹ từ năm 9 tuổi

Hơn 30 năm sau ngày chia ly, nhìn thấy tấm ảnh con trên chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly”, mẹ ruột anh Duy ôm ti vi òa khóc.

Ni sư để tóc trái đào cho em nhỏ bị bắt cóc năm xưa, ám hiệu cho bố mẹ

Ni sư Hạnh Liên đã nhanh trí cắt tóc trái đào cho Mỹ Phương để ám hiệu với gia đình rằng: “Con đã có nhà chùa che chở, cha mẹ hãy yên tâm kháng chiến”.

Bức ảnh giúp người phụ nữ Mỹ tìm lại mẹ Việt sau 43 năm thất lạc

Hàng chục năm sau ngày bị thất lạc, chị Thảo (SN 1972, ở bang Iowa, Mỹ) đã tìm được gia đình nhờ bức ảnh gửi đến chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly”.

Người phụ nữ gốc Việt tìm được ba chị em cùng cha sau 47 năm

Sau 20 năm đi tìm nguồn cội của mình, cuối cùng cô gái gốc Việt đã tìm được gia đình.

Cuộc hội ngộ của 2 anh em bị bỏ rơi trong chiếc túi

Giống như nhiều anh chị em khác, Helen Ward và David McBride cũng có nhiều điểm chung về ngoại hình. Nhưng họ không hề biết đến sự tồn tại của nhau cho tới năm ngoái. 

Bệnh viện Quân y 175 nhắn tìm thân nhân bệnh nhân

 Bệnh nhân nhập viện do tai nạn giao thông, đến nay đã một tuần nhưng vẫn chưa có người thân tới nhận.

 

Tìm người thân bị lạc

Anh Nguyễn Đình Sỹ, trú tại xóm Gốm, Xã Mỹ Lương, Huyện Chương Mỹ, Hà Nội; SĐT 0168 847 7834 đề nghị báo VietNamNet tìm người thân bị lạc với nội dung như sau:

Nhầm con 42 năm: Cháu trai đăng tin tìm con cho bà ngoại

Cháu Đào Thế Anh, con trai cả của chị Tạ Thị Thu Trang, là người đã đăng thông tin tìm con gái cho bà ngoại lên facebook của mình.

Cha già òa nước mắt khi tìm thấy con trai mất trí nhớ

Sau vài phút đi lấy đồ, khi quay lại thì cậu con trai bị mất trí nhớ đã lạc đi đâu mất, người cha già đã phải đi khắp nơi tìm đứa con tội nghiệp.

Tìm người thân bị lạc

Kính nhờ báo VietNamNet và Quý bạn đọc giúp gia đình chúng tôi tìm mẹ già là bà Trịnh Thị Lân, thường gọi là bà Mai, rời nhà đi từ 10 giờ sáng ngày 04/11/2015.