Tin tức 24h

Yêu nước - nói thật vẫn chưa đủ!

"...Lớp trẻ bây giờ đang thiếu đi những định hướng thực sự về chuẩn mực con người thời nay. Có lẽ một phần vì xung quanh chúng ta không có nhiều người biết nói thật..."

Hãy đến bên nhau khi có thể

Sau cái chết của nam sinh trường Ngô Quyền, nhà văn Thùy Linh đặt ra câu hỏi:"Liệu có phải xã hội quá nhiều cái xấu và tội ác thì con người càng thấy cái chết như là sự giải thoát, nhàm chán, dễ dàng?"

Nào, chúng ta cùng học 'sex an toàn'

Sự tò mò quá khích của giới trẻ với sex ẩn chứa sự không hiểu biết thấu đáo về tình dục, đồng thời, thể hiện sự phản ứng của giới trẻ: càng ngăn cấm, càng tò mò.

Roi giơ lên, giáo dục hạ xuống

40 năm trước, học sinh chỉ phải chiến đấu với con trâu cái cày; 20 năm sau; chúng tôi phải chiến đấu với hàng quán, với trò chơi điện tử. Cuộc chiến nào vất vả hơn?

Yêu nước theo cách của thổ dân

Đi nhiều, gặp gỡ nhiều với đối tác, đồng nghiệp từ các nước khác, chúng tôi, những người Việt không khỏi thoáng chạnh lòng tự hỏi, vậy đâu là điều để mình tự hào về đất nước.

Trang Hạ với 9X nói chuyện yêu nước

Cùng trong dòng bàn luận về chủ đề "lớp trẻ hiện nay yêu nước ra sao", một bàn tròn nhỏ với 5 bạn học sinh, sinh viên, và nhà văn Trang Hạ đã được thực hiện.

'Sao mang thời chăn trâu dạy chúng em'?

Sau cái chết của bạn đồng trang lứa, một học sinh viết ,thật nực cười khi nói rằng, thầy cô dạy học sinh mà dùng hành vi khiếm nhã, lời lẽ thô tục là mong các em tốt hơn.

Đừng để 'yêu nước' ngủ quên trong ích kỷ

Có thành thật với bản thân thì mới đủ khả năng triệt để đổi mới nền giáo dục, cho đủ yêu thương và trách nhiệm để từ bỏ suy nghĩ thu vén trong nhiệm kỳ. Cho đủ khôn ngoan mà học tập chứ không phụ thuộc ngoại bang.

Nước Nga lại thấy cần 'tôi thép'?

Để trấn an những lo lắng về lối sống và trách nhiệm công dân của giới trẻ hôm nay, không ít ý kiến cho rằng: “hễ giặc đến nhà, thanh niên khắc biến thành những anh hùng cho mà xem”.

Gửi nam sinh Ngô Quyền và các trò định chết

Sau bài viết "Khoảng lặng sau chuyện nam sinh tự chết", VietNamNet nhận được bức thư của bạn đọc Hoàng Ngọc Quỳnh Lam. Dưới đây là nội dung bức thư.

'Phát xít' lại tiến sát Moscow?

Dưới “gót sắt” của ảnh hưởng tình dục sớm, bạo lực và xu thế “hình sự hoá” cuộc sống, thanh niên của Nga hậu-Xô-Viết sẽ vẫn đủ tài lực “đứng lên đáp lời sông núi”?

Sao phải chuẩn hóa lòng yêu nước?

Phản hồi về VietNamNet,  độc giả Nguyễn Vinh nói: "Yêu nước, trong máu mỗi con người đều có, nhưng trong cuộc sống thường ngày,chúng ta làm nhiều việc tiêu cực, làm nhiều việc hủy hoại văn hoá dân tộc mà không nghĩ tới".

Yêu nước bằng tinh thần vô ngã

"Vô ngã hiện nay không còn thể hiện nhiều qua cái sự hy sinh của thân xác nữa. Vô ngã  chính là “đừng quét rác qua nhà hàng xóm”. Đừng vì cái lợi bất chính của mình mà làm nhà cửa người khác kiệt quệ".

Em hỏi khác rồi, thầy dạy có khác xưa?

Cũng như cô Thảo, nhiều giáo viên nhận ra, việc trách móc giới trẻ không chú ý giữ gìn truyền thống giống như sự níu kéo người ta phải dùng một thứ đồ cũ không được tân trang, hay ăn mãi một món nhàm chán.

Những khuyết tật của đại học 'siêu lợi nhuận'

Né tránh khái niệm "vì lợi nhuận" hay "phi lợi nhuận" trong giáo dục nói chung dường như đã góp phần cho việc triển khai mô hình ĐH ngoài công lập luôn gặp trở ngại gần 20 năm.

Nói với tuổi 20 từ quán cà phê Continental

"Tôi thấy mình có bổn phận của một người tuổi 20 từ thành phố này hơn ba mươi năm trước nói lại với lớp tuổi 20 ngày hôm nay những tâm tình của chúng tôi ngày trước và chia sẻ một “giấc mơ chưa mất”.

Một góc nhìn về “niềm tự hào Mỹ”

"Bài viết này giải thích một cách sâu sắc về một vết rạn trong tư duy của người Mỹ chúng tôi, đó là ý niệm, rằng người Mỹ là dân tộc “xuất chúng, phi thường”, được “lộc Trời cho”...

Lịch sử không thể dạy chay, 'đóng hộp'

Nhân kỷ niệm 36 năm ngày thống nhất đất nước, ông Hồ Quang Lợi đã bày tỏ một số băn khoăn về nhận thức lịch sử của thế hệ trẻ và nhấn mạnh “bản thân các em không có lỗi”.

Yêu nước có "vớ vẩn"?

Thế hệ hôm nay nhìn nhận thế nào về lòng yêu nước? Sự khác biệt về thời chiến – thời bình đã tạo ra những “kiểu” và “cách” yêu nước ra sao? Hay, có cần bàn tới lòng yêu nước vào lúc này?

Người giàu Trung Quốc không yêu nước?

Liệu nạn “chảy máu” tầng lớp thượng lưu này chỉ xuất phát từ ý muốn chủ quan của chính những người giàu, hay còn ẩn chứa nguyên nhân sâu xa nào khác?

Giới trẻ và hiện tượng 'đánh mất thiên đường'

GS Alain J.Lemaitre (trường ĐH Haute Alsace, Pháp) là người dành nhiều công sức để nghiên cứu về những hành vi mang tính thách thức trước sự biến chuyển và trước cuộc khủng hoảng các giá trị đương thời… của giới trẻ châu Âu.

'Yêu nước, tôi sống thật...'

Trước hết, cảm ơn Vietnamnet đã đăng những bài viết của thế hệ trẻ chúng tôi, luận bàn về tinh thân yêu nước-điều thiêng liêng với mỗi người và sống còn của một quốc gia, dân tộc.

Thời bình, người Việt có còn yêu nước?

Sau khi đăng tải các bài viết với chủ đề "định vị lòng yêu nước của người trẻ", VietNamNet nhận được bài viết của một bạn trẻ sắp đi du học, chia sẻ "một cách hiểu về tình yêu đối với đất nước".

Học cách nói thật để yêu Tổ quốc mình

Tôi muốn bắt đầu bài viết có chủ đề rất vĩ mô này bằng một câu chuyện rất vi mô. Khoảng 2 năm trở lại đây, tôi có thói quen hay ngồi ở một hàng trà đá bên Bờ Hồ vào các buổi tối để ngắm người đi đường.

Dự luật giáo dục đại học lại bị chê tơi tả

Các vấn đề quan trọng của giáo dục đại học đã bị 'né tránh' trong dự thảo này. Ông Đào Trọng Thi, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hoá Giáo dục của Quốc hội nếu chất lượng không tốt thì Quốc hội sẽ không bỏ phiếu.