Tin tức 24h

Chiều theo vợ trẻ tôi bở hơi tai

 Mải miết làm việc ngấp nghé 40 tuổi tôi mới lấy vợ. Cô ấy kém tôi 14 tuổi, chỉ ở nhà phụ giúp công việc làm ăn của gia đình. Tôi quen cô ấy qua mai mối của một người em họ.

Quặn lòng cảnh người mẹ đơn thân nuôi con bại não

 Đứa con thứ 2 mới chào đời được 10 tháng tuổi thì bị bại não nằm một chỗ, còn người cha thì bỏ đi biệt tích. Một nách 2 con nhỏ chị âm thầm ngày đêm đưa con đi bệnh viện chạy chữa...

Mẹ đóng bảo hiểm một nơi, sinh con một nơi

Hiện giờ công ty đóng bảo hiểm cho em ở Hải Phòng, nhưng nếu em về quê sinh con thì có được hưởng bảo hiểm không?

Nhắn tin từ thiện "Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam"

 Hãy chung sức chia sẻ nỗi đau chất độc da cam, đó cũng là sự đền ơn đáp nghĩa với các thế hệ cha anh, những người đã cống hiến trọn đời mình vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, hạnh phúc cho nhân dân.

Chồng viên chức trốn nghĩa vụ nuôi con, tôi phải làm sao?

Kể từ khi ly hôn đến nay đã nhiều năm, nhưng chồng cũ mới chỉ trợ cấp nuôi dưỡng con được 3 triệu đồng...

Nghi vợ ngoại tình vì siêng… lên chùa

Cho đến một hôm, tôi nhận được hai cuộc gọi nặc danh, nói vợ tôi đang cặp bồ với một người cùng đi chùa tại một ngôi chùa ở ngoại thành.

Hãy chung tay ủng hộ nhân dân Quảng Ninh

 Những ngày cuối tháng Bảy đầu tháng  Tám, cả miền Bắc ngập chìm trong mưa lũ. Riêng Quảng Ninh đây là trân mưa lịch sử mà 40 năm nay mới xẩy ra.

Từ ngày lấy nhau, chồng tôi không chịu… làm

Từ ngày lấy nhau, vợ chồng tôi thường xuyên xảy ra mâu thuẫn do chồng tôi không chú tâm làm ăn, lại nghiện ma túy bị công an bắt...

Một đêm với sếp tôi trở thành phụ nữ lăng loàn

Tôi bị đánh thức bởi một tiếng ngáy không quen tai. Chồng tôi chưa từng ngủ ngáy bao giờ. Mình mẩy ê ẩm, tôi quay đầu sang thì giật mình thấy sếp...

Thêm những mùa hi vọng

 Sóng xô bờ kéo theo niềm tê tái/ Cát lặng thinh ru ngủ trái tim mình/ Sau bão giông liệu có thanh bình/ Để hạt cát nhỏ nhoi thêm những mùa hi vọng?

Em chồng liên tục hỏi mượn tiền

 Khi mới về làm dâu, tôi không có bị bỡ ngỡ như các cô dâu mới về nhà chồng khác, do quen biết từ trước bố mẹ chồng coi tôi như con gái trong nhà. Nhưng tôi gặp chuyện với em chồng...

Nước mắt đau đớn của người mẹ nuôi con ung thư

 Trong câu chuyện thấm đẫm nước mắt của người mẹ, chúng tôi hiểu được nỗi đau chị đang phải gánh chịu. Suốt một năm điều trị không đúng bệnh đến khi phát hiện ra bệnh con chị đã thập tử nhất sinh.

Cháu Vương Gia Bảo đã có tiền chữa bệnh

 Gia đình tôi đã nhận được rất nhiều sự chia sẻ, động viên của bạn đọc cả trong và ngoài nước gọi điện về. Người thì ủng hộ tiền, người thì mách bảo cách chữa theo đông y...

Sếp “dê xồm” lấy bằng chứng như thế nào?

 Tôi đang có một công việc tốt thu nhập cao và tôi cũng rất yêu công việc này. Tuy nhiên, mỗi lần gặp là sếp lại đụng chạm người tôi.

Lời “kêu cứu” của CT IDC gửi Sở Tài chính Hà Nội

Cuối tháng 7/2015,  Báo VietNamNet tiếp tục nhận được nhiều đơn thư của Bạn đọc và phúc đáp của các cơ quan.  

Có thể hưởng bảo hiểm thất nghiệp và trợ cấp BHXH một lần khi về hưu?

 Mẹ tôi đã đủ tuổi về hưu (55t) nhưng không đủ năm đóng bảo hiểm xã hội, nên chỉ được chế độ một lần. Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp được 6 năm 4 tháng...

Cứ đến tối "thích" là chồng tôi kêu mệt

 Là người trong cuộc thì tôi thấy mình không hẳn may mắn, không phải là người phụ nữ quá hạnh phúc, cái gì cũng có như mọi người tưởng. 

Đau lòng nhìn đứa con ung thư máu

 Bây giờ vợ chồng tôi một người chăm vòng trong, một người lo chạy giấy tờ, thuốc men vòng ngoài làm gì còn thời gian kiếm tiền lo cho cháu nữa.

Ước mong của tôi đã thành sự thật rồi!

 Đó là câu nói vui mừng của anh Tô Văn Quang khi gặp lại chúng tôi. Trước đó, anh Quang bị tai nạn và bị gãy xương cổ chân. Anh đã trải qua nhiều lần phẫu thuật nhưng vẫn chưa hoàn chỉnh và chưa thể đi lại được.

Nhàn rỗi là cái nôi của trò "cắm sừng"

Ngày hôm đó là ngày bất hạnh nhất trong cuộc đời tôi. Có lẽ nếu không quyết định như vậy, chắc giờ tôi vẫn còn đang mê mải với hạnh phúc giả dối nhưng ngọt ngào, chưa hề hay biết đến sự thật cay đắng ấy...

Nữ giới có thể xin nhập ngũ tự nguyện?

Em là nữ, năm nay 21 tuổi, mới học xong cao đẳng. Em nghe có luật mới đối với nữ giới đi bộ đội...

Hạnh phúc không thể bắt nguồn từ sự gượng ép.

Em năm nay 24 tuổi, vẫn còn khá trẻ để đi tìm kiếm tình yêu cho chính bản thân mình. Vậy mà gia đình em không hiểu, ra sức sắp xếp cuộc hôn nhân cho em và một người họ hàng xa mang quốc tịch Mỹ.

Ngoại tình…có nên thú nhận với chồng?

 Rồi 4 năm học cũng nhanh chóng qua đi. Nhưng không ngờ khi ra trường, chúng tôi lại không đi cùng hướng. Tuấn được người chú ruột bảo trợ sang Úc sinh sống, làm việc.

Bố hiến thận cứu con nhưng bất lực vì chi phí phẫu thuật quá cao

 Anh vừa làm bố, vừa làm mẹ lúc con gái út mới 13 tuổi. Giờ nhìn con giành giật cuộc sống từng ngày vì bị suy thận độ 4, muốn hiến một quả thận để giữ con lại bên mình nhưng chi phí ca ghép thận trên 200 triệu đồng...

Kết chuyển quỹ bạn đọc ủng hộ trong tháng 7/2015 (Lần 4)

 Quỹ bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn của báo VietNamNet đã làm thủ tục chuyểnsố tiền: 90,280,000 đồng đến các gia đình có hoàn cảnh khó khăn mà bạn đọc đã gửi về quỹ trong thời gian qua.