Tin tức 24h

Đi xe buýt riêng cho nữ, tôi rất... xấu hổ

 Quan trọng là người phụ nữ cần có thái độ phản ứng và dám chống lại hành vi quấy rối tình dục.

Lại tiếp tục ưu tiên phụ nữ... ăn cơm xó bếp?

Trong cái tiến trình vũ bão lao theo cỗ xe, đích tới của một xã hội văn minh hiện đại, mọi thứ tất tần tật khác cứ để người phụ nữ thoái mái bắt nhịp đồng ca với cộng đồng…

Để quan chức không còn nói "Tôi đau lòng quá"

Và rồi đây trong những cuộc họp rút kinh nghiệm  sẽ dần ít đi những tiếng thở than như một điệp khúc: “Đau lòng quá”. 

Cho tiền ăn xin: Giúp người hay giúp mình?

 Khi giúp đỡ ai đó "có vẻ" đáng thương hay bất hạnh, cũng là thời điểm chúng ta đang tự tạo ra nhiều cảm xúc tích cực cho bản thân.

Gỡ "vật cản" từ nội lực nước Việt

“Vật cản” sự phát triển không chỉ ở vị trí địa- chính trị, mà còn ở chính nội lực của nước Việt?

Biệt thự, hối lộ tình dục và muôn mặt 'giặc nội xâm'

Tham nhũng ở nước Việt năm qua vẫn còn quá nhiều “cung bậc”.

Ai hưởng lợi từ tiêu xài tiền công?

Biết phản biện chính sách, đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí mới là cách làm từ thiện hữu hiệu nhất.

Những nhà “tượng đài học” giỏi làm kinh tế

 Thiết thực nhất, cần thiết nhất vẫn là tập trung xây dựng những tượng đài trong lòng dân, tức là làm sao đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao…

Tượng đài, bia miệng và… miệng bia

Nếu có thể, thì tượng đài “dìu người say” về, nên được tạc và đặt ở cơ quan chức năng nào đã có sáng kiến này, như một ghi nhận về… nghệ thuật cổ động khuyến khích uống rựơu bia.

Khi tượng đài mà biết nói năng...

 Nhìn lại hàng loạt tượng đài danh nhân lịch sử đã dựng một cách ồ ạt tại các tỉnh, TP, sẽ dễ dàng nhận thấy quá giống nhau, không có không gian, thần sắc riêng.

"Ông thầy" nên tập nghe xã hội phê phán

Xã hội đừng bắt ông thầy làm tấm gương duy nhất sáng, mà cha mẹ, đời sống xã hội mới luôn là tấm gương lớn nhất để trẻ noi theo.

Phía sau những “hiện tượng văn hóa kỳ dị”

Làm sao không khỏi khiến mỗi người dân thường ít nhiều chạnh lòng, “tâm tư” trong khi cái nghèo thiếu còn hiển hiện rõ rệt …  

Tham nhũng tương lai

 Tham nhũng tương lai, nghe ghê ghê. Thảo nào đồng chí lãnh đạo to lắm kia cười giòn giã khẳng định: Thế hệ chúng tôi đã đào tạo rất chu đáo đội ngũ kế cận rồi.

Biệt thự ông Nghiên và chuyện ba năm dẫm chân tại chỗ

 Căn bệnh này đã thành ác tính mà ba năm qua, xã hội ta vẫn loay hoay tìm giải pháp tối ưu, thì làm sao đất nước phát triển, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh?...

Đi tìm sự thật hay là “đánh”?

Điều mà nhà báo Friedman kể lại và xem là “đương nhiên” đã gây ngạc nhiên cho một số người có mặt, có lẽ do đã quen với chuyện “mời từ A đến Z”, không chỉ trong nghề báo hay các cơ quan nhà nước mà còn nhiều ngành khác.

Việt Nam, thiên đường của các... giảng viên?

 Nhưng trước hết chúng ta cần đối diện với hiện thực bằng tâm trí và cái nhìn rộng mở, suy xét kỹ lưỡng trước khi đưa ra những nhận xét “trái với cảm nhận chung của xã hội”.

Cha mẹ trải chiếu cho con vào... biên chế

Cha mẹ trải chiếu cho con một chỗ trong biên chế, tốt nhất là thay chính họ, sẽ vô cùng thuận lợi.  Chuyện "mang tai mang tiếng" (của các sếp đặt con thay mình) bị chính sự thực dụng của thị trường đè bẹp.

Không quản được thì cấm và… buông

Taxi Uber và nhà công vụ- hai con đẻ của hai thời đại khác nhau đều đang hồi hộp, nín thở chờ đợi cái cách hành xử của quản lý nhà nước các ngành.

Người thật không tin, chỉ tin... con dấu

Một xã hội chỉ lo đối phó với chuyện bị lừa nhưng lại có quá ít nỗ lực tăng uy tín và tạo niềm tin thì sẽ phát triển ra sao?

Nhà công vụ và chuyện người bán vé số 'chê' tiền tỷ

Không một chút đắn đo, ngay lập tức chị đưa ra quyết định: 6,6 tỉ đồng không mua được lòng tự trọng ở con người chị.

Chẳng lẽ mãi ăn uống 'tranh tối, tranh sáng'?

Có lẽ ai cũng hiểu, việc sử dụng thực phẩm độc hại trong thời gian dài còn gây ra những bệnh nghiêm trọng hơn các bệnh về đường tiêu hóa, thậm chí có thể là ung thư.

Lỗi cậu 'kíp trưởng' và chuyện 'thầy bói mù sờ voi'

Nếu năng lực cán bộ, công chức 'hoàn hảo' vậy, quả là… “phúc ấm” cho dân tộc với một hệ thống công chức, viên chức toàn tâm, toàn trí, mẫn cán cao độ.

Quan chức và chuyện nói hay làm dở

Nói hay mà không làm, nói hay mà làm không hay, nói một đằng mà làm một nẻo, thì trước sau gì "danh ngôn" đó cũng bị người đời, bị xã hội... "thanh lý".

'Học xong thế nào bố chẳng xin việc cho'

Cử nhân, thạc sĩ thất nghiệp nếu muốn đi làm công nhân cũng chưa chắc đã "đắt", bởi nhà tuyển dụng sẽ nghi ngại nhiều thứ.

Quặng sắt vượt biên: Mối lo có thực

 Một trong những mục tiêu của chính sách cấm xuất khẩu quặng là nhằm bảo vệ tài nguyên phục vụ sản xuất trong nước.