Trách nhiệm PCCC không của riêng ai

Khoảng 19h ngày 27/9/2025, theo camera an ninh ghi lại, tại sảnh thang máy tầng 5, chung cư CT12B, khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ (phường Định Công, TP Hà Nội) xảy ra vụ việc hi hữu, khi các em nhỏ nô đùa làm hỏng hệ thống phun nước PCCC, thang máy của tòa nhà. Vụ việc sau khi chia sẻ trên mạng xã hội sau 3 tháng vẫn nhận được nhiều ý kiến trái chiều liên quan đến công tác PCCC, quản lý trẻ em và an toàn vận hành tại các chung cư.

W-5.Trach nhiem PCCC.jpg
Một cuốn cẩm nang về PCCC được Ban Quản lý Khu đô thị Gia Lâm phát cho cư dân.

Cụ thể, 3 cháu bé chơi đá bóng tại hành lang tầng 5, quả bóng bất ngờ bay thẳng vào vòi phun nước PCCC gắn trên trần nhà, nước từ vòi phun ngay lập tức chảy xối xả xuống sàn, tràn ra khu vực thang máy, tràn vào các căn hộ cùng tầng. Dòng nước chảy nhiều và mạnh tới mức gây hư hỏng 2/5 thang máy của tòa nhà; hỏng sàn gỗ của 4 căn hộ gần đấy và đặc biệt kích hoạt hệ thống báo cháy của tòa nhà.

Xin không bàn về các lý do mất an ninh, kỷ cương nếp sống văn minh ở chung cư mà chỉ nói tới khía cạnh PCCC và cách ứng xử của cư dân từ bài viết trên. Theo chị Tô Thị Thủy, cư dân Khu đô thị Linh Đàm cho biết: “Việc quản lý các cháu nhỏ ở các khu chung cư về vấn đề an ninh nói chung, PCCC nói riêng không còn là chuyện giáo dục trẻ nhỏ. Ví dụ, các thói quen giữ thang máy quá lâu, chặn cửa thoát hiểm, làm hỏng các cánh cửa ngăn khói, làm hỏng các bình cứu hỏa đặt tại các hành lang hay đập vỡ các nắp chuông báo cháy không còn là hành vi nghịch ngợm của trẻ nhỏ nữa rồi”.

Cùng quan điểm với chị Thủy, chị Trần Thị Đào, cư dân Khu đô thị An Khánh cho biết: Tầng trên nhà chị có một hộ, chủ nhà sống một mình có thói quen ra hành lang hút thuốc đêm và nhiều lần ném cả tàn thuốc đang cháy xuống phía dưới. Mặc dù chị có gặp trực tiếp nói chuyện, thậm chí đưa cả ý kiến lên nhóm cư dân và báo cáo cả Ban quản trị tòa nhà nhưng đều không có tác dụng. “Được biết chủ hộ thuê nhà ở khu, là dân lao động tự do nhưng không vì thế mà bất chấp lí lẽ và an toàn PCCC để rồi thường xuyên có hành xử nguy hiểm như vậy”, chị Đào nói.

Cũng là một trong các bình luận dưới bài chia sẻ vụ việc, anh Hoàng Quang Minh, Khu đô thị Sài Đồng lại phản ánh bức xúc khác: “Dưới sân chung của các tòa chung cư khu anh thường có khu vực được kẻ vạch sơn vàng, ghi rõ nơi dành riêng cho xe PCCC đỗ khi có sự cố xảy ra. Thế nhưng, không hiểu vì lí do gì các hộ kinh doanh tầng 1 luôn để xe kín lối đi vào, thậm chí để ngay cả khu vực dành riêng cho xe PCCC đỗ”.

Nâng cao ý thức PCCC “mọi lúc mọi nơi”

Đáng chú ý trong nhiều bình luận về nguyên nhân và sự vụ liên quan đến mất an toàn PCCC ở các khu chung cư, có rất nhiều độc giả đưa ra những kiến giải rất xác đáng và khoa học. Ví dụ, đại diện Tổ dân phố số 37 (Khu nhà HH2C Linh Đàm) chia sẻ: “Có lẽ không nơi nào có mật độ cư dân tại chung cư cao hơn khu HH Linh Đàm, do đó những phản ánh của các bác về PCCC nói trên đều có tại khu chúng tôi. Tuy nhiên, Ban quản lý chung cư sẽ là đơn vị cần có tiếng nói và phải là cơ quan đại diện cho cư dân, cùng nhân dân “sửa sai” và nâng cao ý thức chấp hành luật PCCC tại cơ sở”.

Cùng quan điểm này, bà Nguyễn Thị Nghĩa, Trưởng Ban quản trị Tòa S2.15, Khu đô thị Gia Lâm cho rằng, mỗi cá nhân nói riêng và từng hộ gia đình nói chung cần ý thức tốt công tác PCCC không phải là nhiệm vụ của riêng ai. Ví dụ, khi đi cầu thang bộ thấy cư dân hút thuốc và vứt đầu tàn bừa bãi cần nhắc nhở luôn. Ban quản trị sẽ có nhiệm vụ đặt các biển cảnh báo, thậm chí ở một số tầng có thể bố trí gạt tàn đúng quy chuẩn - một trong những giải pháp nhằm nâng cao ý thức của cư dân. “Sống ở tập thể thì phải nâng cao ý thức tập thể. Những lời nhắc nhở nhẹ nhàng, khéo léo và đúng cách chính là giải pháp tốt thay vì sự “đấu tố” người vi phạm trên nhóm cư dân, để rồi người ta dù xấu hổ nhưng vẫn… tái phạm”, bà Nghĩa nói.