Hồi âm đơn thư Bạn đọc cuối tháng 12/ 2015

Cuối tháng 12/2015, Báo VietNamNet tiếp tục nhận được nhiều đơn thư của Bạn đọc và Công văn phúc đáp của cơ quan chức năng.

Hận chồng nhu nhược, tôi muốn anh ta phải "đổ vỏ"

Tôi không biết nên giữ lại hay bỏ cái thai này. Tôi hận chồng mình, muốn anh ta phải chịu đổ vỏ. Tôi lại muốn bỏ đi, vì đã quá mệt mỏi với cuộc sống vô định của mình..

Đòi độc chiếm nhà vì lí do là con trai duy nhất

Ông bà tôi đã mất được hơn một năm không để lại di chúc, hiện tại cậu tôi cầm sổ đỏ của ngôi nhà ông bà ở, muốn chiếm hết không chịu chia cho ai, lấy lí do là con trai duy nhất.

Thương cậu sinh viên vừa học vừa làm không có tiền chữa bệnh

Nước mắt người mẹ cứ tự trào khi chúng tôi hỏi về tình trạng của cậu con trai. Cả gia đình chị đã phải chắt chiu từng đồng cho con vào TP.HCM học hành. Gần đây, trên đường đi làm về em đã bị tai nạn nằm viện...

Báo VietNamNet thay giao diện

Vào 17h00 ngày 30/12/2015, báo điện tử VietNamNet chính thức chuyển sang giao diện mới nhằm giúp độc giả dễ dàng tiếp cận với các nội dung hiện đại, đa phương tiện.

Cô ấy "ngọt ngào" hơn hẳn bà vợ bỉm sữa của tôi

Vợ tôi không hề nhận ra sự thay đổi này của chồng. Cô ấy bận chăm con nhỏ đến nỗi không nhận ra chồng mình đã có người phụ nữ khác chăm sóc.

Mẹ ngoại tình con gái hỏi thủ tục tố cáo

Bố cháu sống rất nhu nhược. Mặc dù biết mẹ cháu ngoại tình nhưng ông vẫn cam chịu đau khổ một mình để cái gia đình ấy không bị tan nát. Chúng cháu cũng bị người đời nói xấu sau lưng...

Nỗi đau người mẹ đưa con về chờ chết

Tiền nhà đã vét cạn, tiền vay cũng đã quá nhiều nên gia đình cậu bé ấy chỉ còn một con đường ôm đứa con bệnh trở về.

Kết chuyển quỹ bạn đọc ủng hộ trong tháng 12/2015 (Lần 3)

Quỹ bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn của báo VietNamNet đã làm thủ tục chuyển số tiền:41,800,470 đồng đến các gia đình có hoàn cảnh khó khăn mà bạn đọc đã gửi về quỹ trong thời gian qua.

Mẹ bóc vỏ hành ngày kiếm ba chục ngàn, con bệnh hiểm nghèo

Chị Trang vừa chăm lo cho con vừa nhận hành về nhà bóc vỏ. Mỗi 1kg hành chị nhận được 1 ngàn đồng tiền công. Ngày nào làm nhiều cũng chỉ kiếm được ba chục ngàn. Nay con bị bệnh hiểm nghèo, gia đình không có tiền chữa chạy.

Không thích quốc tịch Mỹ, tôi muốn đổi cho con sang quốc tịch Việt Nam

Vợ chồng tôi hiện đang là Việt kiều sinh sống tại Mỹ. Nay tôi muốn mang con trai về Việt Nam ở hẳn, nhưng con tôi lại sinh ra ở Mỹ, có quốc tịch Mỹ. Tôi có thể đổi sang quốc tịch Việt Nam cho cháu không?

Kết hôn rồi anh vẫn chu cấp tiền cho bạn gái cũ

Cuộc sống của vợ chồng tôi lẽ ra chẳng có điều gì băn khoăn, nếu không có sự xuất hiện của một người. Đó là Nhung, bạn gái cũ chồng tôi..

Chồng bạn thân cố tình sàm sỡ, quấy rối tôi

Khi đi đến đoạn đường tối, anh ta bất ngờ phanh gấp, vươn tay sang giả vờ đỡ lấy tôi, tranh thủ quờ quạng ngực và chỗ nhạy cảm.. Tôi biết phải làm sao khi chồng bạn thân cố tình sàm sỡ, quấy rối mình?

Tài sản công an thu giữ, bao lâu mới được trả về?

Tôi bị người ta ăn trộm chiếc máy ảnh và đã được công an điều tra tìm thấy. Hiện giờ công an đang thu hồi lại máy của tôi. Vậy tôi phải chờ bao lâu mới lấy lại được tài sản của mình?

Số phận nó như cái nút thắt ngày càng siết chặt

Cơ hội chữa bệnh của em được ví như một nút thắt, càng ngày càng bị siết chặt chưa có cách nào có thể tháo ra được. Câu nói giàu hình ảnh của người mẹ khiến chúng tôi cũng thấy nghẹt thở khi ngồi tâm sự với chị.

Đáng chú ý

Thấy tiền là mắt vợ tối sáng rực

Cô ấy rất mê tiền, mỗi lần tôi đưa tiền về thì cô ấy vui lắm, tử tế với tôi lắm nhưng chỉ được vài ngày là cô ấy lại quay về bản chất cũ. 

Bị kiện ra tòa vì tin anh trai mua đất chỉ với giấy viết tay

Năm 1992 bố tôi có mua một mảnh đất của anh trai bố tôi. Vì là anh em tin tưởng nên không có giấy tờ gì cả mà chỉ có giấy viết tay.

Hơn 53 triệu đồng đến với bé Phúc Long

Nếu như không có sự hỗ trợ này, cháu không được tiếp tục chữa bệnh thì có thể cháu sẽ phải sống trong bóng tối. Gia đình chúng tôi chỉ biết nhờ Báo VietNamNet gửi lời cảm ơn đến những bạn đọc đã chia sẻ”, chị Tho nói.

Hận vợ vô sinh vì từng phá thai nhiều lần

Bác sĩ đã nói với vợ chồng tôi rằng tôi không còn khả năng làm mẹ bởi di chứng từ những lần phá thai trước đó. Quá sốc và bất ngờ, tôi cứng họng, đứng không vững.

Chỉ đăng kí tạm trú, cháu tôi có được hưởng bảo hiểm y tế?

Để phục vụ công tác, con trai tôi phải đi xa nhà. Nay tôi muốn chuyển các cháu nội của mình về ở cùng, đăng ký tạm trú. Cháu tôi có được hưởng bảo hiểm y tế như người địa phương không?

Sự chia sẻ của độc giả, con tôi có cơ hội sống tiếp

Đó là câu nói của anh Nguyễn Hữu Đoàn, cha của bé Thạch Nguyễn Hoàng Việt nhân vật có hoàn cảnh khó khăn không có tiền chữa bệnh được đăng tải trên Báo VietNamNet.

Thành con rể sếp rồi anh sẽ không quên chú

Tôi ngỡ tưởng chuyện tình của mình cứ thế êm đềm trôi qua, nếu như không nghe thấy cuộc điện thoại ấy. Anh có yêu tôi thật lòng, hay chỉ yêu vì tôi là con sếp?

Bị lái xe thuê gây tai nạn, ai sẽ bồi thường cho tôi?

Trên đường đi công tác, tôi bị một xe tải đi sai làn đâm vào gây hỏng xe, còn tôi phải cấp cứu nhiều ngày. Lái xe chỉ là người làm hợp đồng, vậy ai sẽ có trách nhiệm bồi thường cho tôi?

Có 30 triệu đồng chữa bệnh mới có thể đẩy xe lăn kiếm sống

“Hy vọng anh ấy có thể ngồi dậy được và có thể dùng chiếc xe lăn để bán vé số kiếm sống. Còn nếu như anh ấy liệt nằm một chỗ thì tội ba đứa con còn nhỏ đứa lớn nhất 8 tuổi và đứa nhỏ nhất 18 tháng.

Kết chuyển quỹ bạn đọc ủng hộ trong tháng 12/2015 (Lần 2)

Quỹ bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn của báo VietNamNet đã làm thủ tục chuyển số tiền:114,123,500 đồng đến các gia đình có hoàn cảnh khó khăn mà bạn đọc đã gửi về quỹ trong thời gian qua.