Hoa Trinh Nữ!

 Sương khuya thấm lạnh má hồng/ Bén duyên sỏi đá mặn nồng sớm hôm/ Mơ màng ngượng nghịu nụ hôn/ Với ngàn gai buốt tâm hồn khát khao

Phát hoảng vì em chồng có tính... tắt mắt

Quả thật, tôi không muốn bị mang tiếng là một bà chị dâu hẹp hòi nhưng dường như mọi việc diễn ra đang quá sức chịu đựng...

Chấp nhận chia tay người yêu vì… nghèo

Những tưởng chuyện hai đứa sẽ êm đềm, suôn sẻ cho đến khi tôi phát hiện ra em nói dối về gia đình mình. Em không hề cho bố mẹ biết chuyện em yêu tôi, càng hay viện lý do không cho tôi về nhà giới thiệu...

Nghẹn lòng cụ bà mang “khuôn mặt quỷ” sống cô độc trong căn nhà tàn

 Hơn 20 năm qua, cụ Trần Thị Minh (91 tuổi) phải mang trên mình một khối u khổng lồ nặng vài kg, che lấp hết 2/3 khuôn mặt khiến mọi sinh hoạt của cụ gặp rất nhiều khó khăn, nhất là việc ăn uống.

Đất riêng của bố, con muốn sang tên cho mẹ có được không?

Chủ sở hữu mảnh đất là tên bố tôi, tôi muốn sang tên cả mảnh đất cho mẹ thì có cần đóng thuế gì không? Hiện tại bố tôi đang ở nước ngoài thì phải làm thế nào? 

Con cần 30 triệu chữa bệnh cha chưa vay được

Nó được chuyển từ bệnh viện huyện rồi đến tỉnh và giờ là chuyển xuống Sài Gòn để trị vì bác sĩ trên đó chê. Mình vay được 5 triệu đồng ...giờ còn lại có 1 triệu đồng nữa thôi.

Thuê thám tử theo dõi vì nửa năm rồi chồng không chịu gần vợ?

 Lấy nhau đã được 6 năm, con gái con trai có đủ cả, kinh tế gia đình cũng khá hơn trước nhiều nhưng sao tôi không còn hạnh phúc bên chồng nữa. 

Mắc trăm thứ bệnh, vẫn bị cắt trợ cấp mất sức?

Năm 2014, Bệnh viện Diễn Châu chứng nhận là dì mất sức khỏe, không có khả năng lao động (bị tràn dịch màng phổi, đã bị mổ phổi; hai mặt cận thị nặng, bị tăng huyết áp và tim cũng có vấn đề)...

Kết chuyển quỹ bạn đọc ủng hộ trong tháng 8/2015 (Lần 1)

 Quỹ bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn của báo VietNamNet đã làm thủ tục chuyển số tiền: 113,796,500 đồng đến các gia đình có hoàn cảnh khó khăn mà bạn đọc đã gửi về quỹ trong thời gian qua.

Thương con lắm nhưng hết cách rồi!

 Nhìn cô bé có khuôn mặt trắng trẻo dễ thương đang chơi đùa ở dưới sân bệnh viện khiến ai cũng trầm trồ khen ngợi. Bé đã phải trải qua nhiều đợt điều trị hóa chất để cứu nguy tính mạng. 

Sắp cưới có thai nhưng không biết là ai

Dừng lại trước cửa hàng nội thất sang trọng, tôi hơi bất ngờ khi thấy món đồ giống như mình từng mong ước...Trên đôi gối trưng bày, chữ P-Q được thêu lồng khéo léo vào nhau. Tôi bối rối đẩy cửa bước vào....

Ly hôn xong, chồng người Mỹ trốn tránh trách nhiệm nuôi con

Tôi lấy chồng quốc tịch Mỹ, có con trai mang quốc tịch Việt Nam. Tháng 10 năm 2006 chúng tôi ly hôn. Toà án phán quyết con trai sống với tôi và chồng cũ đóng góp tài chính nuôi con.

Hãy cứu mẹ con với

 Lời cầu khẩn của cô bé Huỳnh Trần Kiều Oanh 11 tuổi ở khu phố 1 phường Phước Lộc thị xã La Gi ai nghe cũng không khỏi cầm lòng. Gia cảnh nhà em đang rơi vào những ngày đen tối nhất.

Chồng bệnh chia vợ nửa suất cơm

Bác sĩ nói mỗi ngày hết khoảng 1,5 triệu đồng tiền thuốc mà phải nằm viện từ 15-20 ngày nữa. Số tiền này làm sao vợ chồng em có bây giờ..., chị Huỳnh Thị Nương chia sẻ.

Chết trong khi làm nhiệm vụ có được phong danh hiệu liệt sỹ?

Trong khi truy đuổi tội phạm bị đâm chết, liệu trường hợp này có được phong tặng danh hiệu liệt sỹ?

Đáng chú ý

Bạn đọc ủng hộ hoàn cảnh khó khăn 10 ngày cuối tháng 07/2015

 Trong 10 ngày cuối tháng 07/2015, Ban Bạn đọc Báo VietNamNet đã nhận được số tiền 112,809,000 đồng giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn được đăng trên VietNamNet của các cá nhân và đơn vị sau.

Phát triển công tác xã hội hướng tới hài lòng bệnh nhân

 Hoạt động xã hội trong các bệnh viện ngày càng được đẩy mạnh nhằm hỗ trợ và nâng cao việc chăm sóc sức khỏe và mang dịch vụ gần đến với bệnh nhân hơn.

Thương cậu bé ung thư, cha mẹ nghèo đưa về trị thuốc nam

 Thằng Tài bố mẹ nó vừa bế xuống sân hay đi đâu đó. Sáng giờ bố mẹ nó đang tính đưa nó về, mọi người khuyên bố mẹ nó ở lại. Nếu đưa về không chữa trị thì chẳng biết thằng bé sống được bao lâu...

Chồng khóa trái cửa cầm dao bắt tôi khai…người tình ở đâu?

Chồng tôi đêm không ngủ cầm dao kéo chạy khắp nhà; không cho tôi đi làm mà nhốt trong nhà khóa trái cửa lại...

Tiếng Thu

 Chút mộng Thu vàng thật ngây thơ/ Em đi trong lối cỏ mong chờ/ Màu mắt nhạt nhòe trôi kỷ niệm/ Để tiếng Thu tình đắng vần thơ

Chiều theo vợ trẻ tôi bở hơi tai

 Mải miết làm việc ngấp nghé 40 tuổi tôi mới lấy vợ. Cô ấy kém tôi 14 tuổi, chỉ ở nhà phụ giúp công việc làm ăn của gia đình. Tôi quen cô ấy qua mai mối của một người em họ.

Quặn lòng cảnh người mẹ đơn thân nuôi con bại não

 Đứa con thứ 2 mới chào đời được 10 tháng tuổi thì bị bại não nằm một chỗ, còn người cha thì bỏ đi biệt tích. Một nách 2 con nhỏ chị âm thầm ngày đêm đưa con đi bệnh viện chạy chữa...

Mẹ đóng bảo hiểm một nơi, sinh con một nơi

Hiện giờ công ty đóng bảo hiểm cho em ở Hải Phòng, nhưng nếu em về quê sinh con thì có được hưởng bảo hiểm không?

Nhắn tin từ thiện "Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam"

 Hãy chung sức chia sẻ nỗi đau chất độc da cam, đó cũng là sự đền ơn đáp nghĩa với các thế hệ cha anh, những người đã cống hiến trọn đời mình vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, hạnh phúc cho nhân dân.

Chồng viên chức trốn nghĩa vụ nuôi con, tôi phải làm sao?

Kể từ khi ly hôn đến nay đã nhiều năm, nhưng chồng cũ mới chỉ trợ cấp nuôi dưỡng con được 3 triệu đồng...